1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bông hồng cho Queen..

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi KIng_of_roses, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIng_of_roses

    KIng_of_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng cho Queen..

    Em đi áo mỏng buông hờn tủi
    Dòng lệ thơ ngây có dạt dào...​

    Ngày mai em đi, cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, ngày 10 tháng 7 em nhỉ, suốt đời chắc anh chẳng bao giờ quên được ngày này cũng như hình bóng em. Hôm em nhắn tin cho anh báo rằng em sắp đi xa, anh buồn lắm chỉ biết lặng người để đưa tiếng nói êm ái của em trôi vào hư không.

    Mình quen nhau chưa lâu, đến một bông hồng tặng em anh cũng dám.. anh chỉ biết tiếc thôi, tiếc thời gian sao vô lý chẳng cho anh được gặp em sớm hơn. Không biết em còn nhớ lần đầu anh gặp em ở bữa tiệc rượu, em xinh quá, đôi mắt thơ ngây ban phát nụ cười cho tất cả những người đàn ông có diễm phúc được có mặt trong buổi tiệc. Anh đến hơi muộn và nhẹ nhàng ngồi vào góc cuối của bàn tiệc, từ góc xa đó anh được ngắm em tuyệt vời. Lúc ra về em luống cuốn đánh rơi chìa khoá xe, thật may mắn có lẽ là duyên trời em lại đánh rơi vào trong chiếc giày của anh, mọi người nhốn nháo đi tìm chiếc chìa khoá cho em. Cái anh chàng đầu tóc bóng mượt hay hút thuốc Seven sốt sắng nhận nhiệm vụ đưa em và chiếc xe của em về tới nhà nữa cơ đấy. Anh nhủ thầm, cơ may chẳng đến được với mình. Thế rồi khi anh đi ra cửa và anh phát hiện được chiếc chìa khoá của em. Em nhẹ nhàng cám ơn anh, sau chốc lát suy nghĩ anh lấy hết can đảm, cho đến giờ anh vẫn cảm thấy run, anh đề nghị được đưa em về nhà.. anh chỉ lo lúc đó em từ chối nhưng thật may mắn em đã gật đầu. Em có biết không lúc ấy trong tim anh thực sự cảm giác khó tả, thật là vui. Cả quãng đường về, anh cũng chỉ kịp biết tên em là Bích

    Lần đầu tiên mình hẹn hò nhau trênn cái quán Cafe ở tầng 8 của toà nhà nơi em làm việc, hình như hôm ấy anh nói chuyện buồn cười lắm em nhỉ, lúc ra về em còn tranh thanh toán tiền làm anh luống cuống nhầm tờ 20k với tờ 5k, lúc trả tiền anh lại rút nhầm tờ 100k giả, lúc bị cô bé phục vụ phát hiện ra, em cười ngặt nghẽo làm anh nguợng quá. Thế rồi mất mặt đến gần một tháng sau mới gặp lại em cũng là một buổi tụ họp với mấy người bạn của em và em đã gọi điện cho anh.

    Không biết từ lúc nào anh đã thấy nhớ em, hình bóng em, tiếng cười của em cả ánh mắt biết nói nữa. Giờ đây trong anh thật trống vắng, anh không biết anh sẽ vượt qua như thế nào nữa, ai sẽ giúp được anh ngoài em.. anh trăn trở đợi chớ cái ngày mai..

    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, anh không phải là biển, anh chỉ là anh thôi, anh sẽ còn mãi gọi tên em trong giấc mơ..đến bao giờ em lại về, rồi anh sẽ đưa em đi đến những nơi xa, em đã hứa với anh khi nào em về phép em sẽ đi cùng anh đến nhũng nơi xa. Tối qua mưa to, mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt, em vẫn vui tươi, em thích thú một chuyến đi xa, những giọt mưa to đã làm nhoà đi những giọt nước mắt của em, anh cảm nhận được điều ấy, em vẫn cười nhưng trong đôi mắt tròn to mở rộng kia anh vẫn thấy nét buồn rầu, điều anh không biết được là nỗi nhớ trong em có phần nào dành cho anh ??? Tóc em ưót lại bết xuống bờ vai rồi kìa, từng giiọt nước trôi qua trán, lăn xuống cằm em vuốt lia lịa, em đã đứng được hơn 15 phút rồi nhỉ, anh đã đi tìm được một cuốn sách hay về Hà Nội, hi vọng những lúc rảnh rỗi ở phương xa có những lúc em nhớ về quê nhà, nhớ về Hà Nội. Ở gốc cây đằng kia, anh bạn của anh ngồi một mình để không muốn quấy rầy những giây phút ấm áp của anh và em..

    Biết đến bao giờ gặp lại em, xin em nhớ, anh vẫn đợi em...

    Anh đã mua những tập vở học sinh và mộ cây bút mực, mực xanh thôi, chúng mình qua tuổi mực tím rồi, hàng tuần anh sẽ viết thư cho em và em cũng vậy, anh thích hồi hộp đón nhận tiếng leng keng của chú đưa thư, đón nhận chiếc phong bì sờn gáy trải qua mấy ngàn cây số...
  2. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác em thấy buồn quá . thế này mà cô gì đó vẫn ra đi được thì thật là ....
    Xin được chia sẻ cùng bác . chúc bác sớm tìm lại được niềm tin cuộc sống
    no
  3. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    buồn không phải là bệnh nhưng ...dễ lây! :(
  4. Sunder

    Sunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    người ta quyết địn ra đi rồi bác này mới noi' được những lời đẫm nước mắt thế này. Nếu người ta mà ở lại thì chả biết đến bao giờ dân 7X mới được nghe tâm sự của một vị King mà chưa có Queen . Thôi thì, chia sẻ với bác . Dù sao thì tôi cũng được chứng kiến mấy vụ như thế này rồi. Đẫm nước mắt lắm ....
  5. KIng_of_roses

    KIng_of_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cả tối qua anh đã không ngủ được,chẳng hiểu anh suy nghĩ gì nữa. Nằm cuộn mình trong chăn mà mắt thì cứ nhìn vào khoảng xa xăm trên trần nhà. Anh quyết định sáng nay anh sẽ không đi tiễn em ở sân bay nữa. Anh cảm thấy không còn đủ tự tin vào bản thân, nếu mà em lại khóc chắc là em sẽ khóc thôi, anh sợ cảnh lưu luyến lúc chia tay, thà rằng cứ để một mình anh mang nỗi nhớ biệt ly. Chắc em cũng thắc mắc, đừng buồn em ạ, anh tin em cũng hiểu anh như anh đang hiểu em. Ba năm, ba năm nữa, ai biết lòng ai có đổi thay. Giờ này chắc em ngủ ngon trong chuyến bay đêm. Cố giữ sức khoẻ em nhé, còn 3 năm học hứa hẹn nhiều vất vả trước mắt nữa. Cuộc sống còn dài chúng mình còn rất trẻ, anh sẽ rất nhớ em. Thà đau một lần còn hơn là mãi mãi. Đừng đặt niềm tin ở nơi xa xôi phải không em. Ngày em về, anh sẽ ra đón với những mừng vui như ngày em chưa bước ra sân bay. Điều mà anh có thể làm với em là mỗi tuần sẽ là một bức thư, sẽ chăm sóc những gì còn dang dở, em cứ yên tâm học nhé, anh biết anh phải làm gì mà.
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thanks for everything! ==> King
    Sunder: ấy liệu hồn, hôm nay tớ mới biết ấy là ai
    Phù Chẩn: quá khen quá khen, nếu được đổi tất cả để lên chức Hội trưởng Về người đó mà PC giới thiệu hãy để họ tự lên tiếng
    Chitto: HN vẫn là đẹp nhất
    CBM: tội nghiệp em, ba cái chuyện các anh tán tỉnh lăng nhăng thế mà em lại để ý vậy à?
    LOng: đã nhân được email, em sẽ nói chuyện với anh sau
    CHUOI Group., INC
    Tay sai của các Admin và MOD
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xa lắm giờ đây người mỗi ngả
    Bên này anh vẫn nhớ bên kia..

    Đã lâu quá không viết thư cho em. Em thông cảm cho anh nha !
    Anh đã nhận được SMS của em từ ngày 15 tháng 8, cũng vì thời gian này anh hơi bận. Công việc của anh vẫn tốt mặc dù chỉ mới đang trong giai đoạn chuẩn bị, anh quen được vài người bạn mới, được lắm em ạ, anh cũng rất vui cho dù hơi mệt và thời gian hơi eo hẹp một chút. Vui cùng anh nhé, khi nào em về nhất định là mấy người bạn mới của anh sẽ rất vui, anh kể về em nhiều lắm và họ rất háo hức, em thấy có tuyệt không ? Em nhớ phải giữ sức khỏe vào đấy. Anh vẫn nghe dự báo thời tiết, mấy hôm vừa rồi Paris nhiệt độ lên tới 38 độ phải không em, khí hậu khắc nghiệt quá nhỉ. Anh vẫn nhớ em nhiều lúc hay suy tư một mình, anh nhìn thương ghê. Anh vẫn nghe Paris đẹp dịu dàng, khung trời thơ mộng, anh biết em sẽ buồn nhiều, nhưng biết làm thế nào, giá mà anh được ở bên em... Việc học tập của em tốt chứ, cố gắng lên em nhé, đừng buồn những chuyện vu vơ mà ảnh hưởng tới sức khỏe và học tập. Những người bạn mới bên em sẽ giúp em vợi bớt nỗi buồn. Có chuyện gì hay kể anh nghe với em nhé.
    Mấy hôm nay Hà Nội chuyển tiết, trời đã vào thu, gió mát lắm, thỉnh thoảng trời vẫn mưa, có lúc to, có lúc lất phất. Hôm anh chia tay em trời cũng mưa, em còn nhớ không. À, chợt nhớ ra, cuốn truyện đó em đọc hết chưa? Hôm thứ 2 đầu tuần, anh dậy sớm đi làm, đã lâu lắm, kể từ ngày em đi là ngày 10 tháng 7 anh mới dậy sớm như vậy. Chả còn ai đi uống Cà fê sáng sớm cùng anh nữa và có lẽ em cũng vậy.. Anh đi qua đường Nguyễn Du, rồi đi ngang qua nhà em, anh vẫn theo thói quen là ngước nhìn lên khung cửa sổ nhà em, nơi có cây xà cừ già trăm tuổi vẫn rủ lá, chợt lại nhớ đến em đấy. Mùa thu Paris cũng đẹp, nhưng chắc em chưa quên hình bóng Hà Nội đâu, em vẫn nhớ những buổi sáng trong lành, phố hơi vắng, mặt trời chưa lên, những đường phố dài một màu đen nhạt bóng cây cũng mờ, thành phố trong như ảo ảnh.
    Anh nói điều này, em đừng cười nhé. Anh rất nhớ em. Buồn cười nhỉ, ngày em chưa ra đi trong lòng anh chưa bao giờ có cảm xúc như vậy đâu. Mặc dù tình cảm chúng mình có lúc đầy vơi. Anh lại ân hận vì hôm ấy đã không tiễn em ra sân bay. Không hiểu có phải anh cực đoan hay đã mất niềm tin trong tình yêu nữa rồi. Lúc ấy anh chỉ nghĩ, rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Cho đến bây giờ thì anh phải thú thật, anh không thể quên em, tha lỗi cho anh nhé. Hiện giờ anh chỉ lấy công việc làm vui thôi, cho vơi đi nỗi nhớ em và cũng muốn làm việc thật tốt để em vui, không phải lo lắng nhiều cho anh..
    Anh rất nhớ em, anh vẫn khỏe và rất vui.
    Chúc em sức khỏe và yên tâm học tập
    Nhanh viết thư cho anh nhé, anh vẫn đợi đấy, hiện giờ trong lòng anh chẳng có ai đâu, có mỗi mình em thôi.

    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này mà vẫn viết thư tay được thì lãng mạn quá còn gì. Vote cho bác 5* chủ đề này.
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em có người thương chưa ? Em đã sống xa quê hương chưa ? Khi ở gần nhau mình đâu có biết, bây giờ nhớ lại thấy thương lắm, hàng ngày đi lại mười mấy cây số để gặp nhau thì việc viết thư tay gửi thương nhớ có gì mà không làm được? Mình biết là em sẽ rất vui và tin yêu mình hơn khi nhận những bức thư tay. Dù sao những bức thư tay cũng làm cho tình yêu đẹp hơn, nó có hồn, có hình bóng của cả anh và em,nó không khô khan như bức thư điện tử, nó có cái cảm giác hồi hộp mong ngóng từng ngày để nhận thư, rồi có đôi lúc những lá thư lại thất lạc nữa.. chan chứa nhiều điều thú vị..
    Anh kính phục chú King_of_roses, thầm ghen với cô Queen..
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  10. frandumiha

    frandumiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Khô khan
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .
    Tôi không đi lại hai lần con đường đời...

Chia sẻ trang này