1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bông hồng cho Queen..

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi KIng_of_roses, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết
    Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu

    Mấy hôm nay Hà Nội đón cơn bão số 5, ở Quảng Ninh thiệt hại nhiều, Hà Nội mưa rất to, cả đêm qua mưa rả rích. Tình cờ anh khai quật được mấy cái băng cassette cũ, nhạc buồn, mưa to, gõ trên mái tôn, anh trằn trọc có lẽ đến 4 giờ sáng mới ngủ được. Không biết giờ này em đang làm gì, có lẽ em cũng đã dậy rồi và đang chuẩn bị bữa sáng rồi vội vã ra bến xe để đến trường. Sáng nay nhiều con phố lại ngập, nhưng mà mưa xong thì trời đẹp lắm, phố phường không gian sâu thăm thẳm, mọi thứ lại như mới. Công việc của anh vẫn tốt, tiến triển từ từ, cũng còn phỉa phụ thuộc vào mấy người anh em nữa> Em có nhớ anh Nam không ? Anh ấy vừa phải vào bệnh viện nằm mấy ngày, chiều qua vừa ra viện, hôm nay anh đến thăm. Em yên tâm mọi việc tốt lắm, ba má em vẫn khoẻ, hai bác nhớ em lắm và lo cho em nhiều. Mọi việc xong cả..chỉ thiếu gió đông.
    Trong thư trước em gửi cho anh, em có thêm vài người bạn mới, một người Afghanistan, 1 người Angieri, cùng cảnh xa nhà cố gắng hoà thuận em nhé, mấy hôm nay Paris vào thu chắc đẹp lắm, em chịu khó đi chơi cho khuây khỏa, đừng ru rú trong nhà làm gì.
    Việc học của em ổn chứ, có gì mới lại viết thư về cho anh nhé, mọi người ở nhà đều nhớ em lắm đấy. Em hứa là tài trợ cho bọn anh chai vang Bordeaux mà. Nhớ nhé, khi nào nhớ gửi về cho anh nhé. Mấy hôm nay, trong thời gian chuẩn bị công việc, anh lại đi thăm hỏi tìm tòi lại các người bạn cũ, nắm tình hình, móc nối lại quan hệ, nói chung là tốt, mọi ngưòi cũng nhiệt tình và ủng hộ anh lắm.
    Hà Nội mùa này là đẹp nhất, tiếc là em không ở bên anh. Đi đường, lác đác trông thấy hoa tigôn, nhưng mà anh gét cái giống hoa này lắm, hoa của sự chia li buồn đau, với lại cái gióng hoa mọc trái mùa, lẽ ra nó nên mọc vào mùa hè, đem lại bóng mát cho những buổi chiều hơn là nó ra vào thu đông, cái lúc người ta chả cần bóng mát nữa. Mà mùa thu đông ở miền Bắc này thì buồn lắm, em cũng biết rồi, mỗi lần ngắm hoa cộng thêm cảnh trời thu cao vời vợi xanh ngắt và sâu thẳm thì càng làm cho anh thêm nhớ em.
    Thư còn dài, anh tạm dừng ở đây, mong em khoẻ và yên tâm học tập anh cũng chảng mong gì hơn. Thế nhé.
    P/s: Nhớ em nhiều
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  2. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ai đem con sáo sang sông
    Để cho con sáo sổ ***g bay cao​
    8 tháng đã trôi qua, mới được 1/3 quãng đường. Anh vẫn nhìn lên cuốn lịch, lâu đấy nhỉ, những 2 năm cơ đấy. Việc học của em bận quá nhỉ. Kể ra anh giúp được em thì tốt quá. Thời gian này anh cũng rảnh hơn một chút. Từ lúc em đi anh chỉ biết lấy công việc để giết thời gian cho những lúc thấy nhớ em.
    Năm nay, ở Việt Nam tinh hình không vui vẻ lắm nhưng cũng không đến nỗi khó kănh quá, dự báo trong năm tới làm ăn cũng khó khăn hơn. Mấy hôm nay anh lại có chút ít thời gian, bọn anh đang chấn chỉnh lại tổ chức, mở rộng thêm một số lĩnh vực hoạt động. Nhìn tình hình khó khăn lại thấy oải quá, nhưng anh có niềm tin về em, anh sẽ đương đầu với thử thách mới và sẽ hoàn thành tốt như năm ngoái.
    Về phía em quan trọng nhất là phải giữ sức khoẻ, bức ảnh hôm trước em gửi về trông lại gầy hơn đấy, lại hay thức khuya học bài rồi. Khi nào về, anh em mình bên nhau nhất định là anh sẽ chăm sóc em thật tốt bù vào những ngày xa nhau. Có chuyện gì vui nữa không? Bức thư trước không thấy kể chuyện gì mới. Chắc là 8 tháng sống bên ấy em đã bắt nhịp được cuộc sống xứ người rồi nhỉ. Thế cũng tốt, tập trung vào học tập, các việc khác đỡ phải lo nhiều.
    Chủ nhật vừa rồi, anh qua nhà em ăn cơm cùng ông bà, ông bà khỏe và vui lắm, nhưng hai cụ cũng có vẻ sốt ruột, ông bà có nói chuyện gì với em không, phải kể cho anh đấy nhé. Cái này là tình báo, em phải giúp anh.
    Ở khu vực Cầu Giấy mới mở thêm mấy con đường, khu đô thị mới đẹp lắm, trông như Hồng Kông vậy. À, hôm trước anh đi Trung Quốc chơi, mua được nhiều hoa hồng khô lắm, anh sẽ gửi sang cho em, hoa hồng khô này em nấu nước rửa mặt rất tốt, pha uống thay chè cũng được, bà chúa của những bông hồng thoả mãn rồi nhé, có cả tờ giấy hướng dẫn 1 số bài thuốc từ hoa hồng.
    Anh tạm dừng ở đây, chờ thư em. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Anh nhớ em nhiều...
    ....................
    Thương em khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa...

Chia sẻ trang này