1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồng lai tiên cảnh A LÙ, Treo mình trên đá LÌM MÔNG

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NuiRung06, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Kilotu co phai o bai bang ko nhi?
    lien he voi toi nhe, dung_pacific@yahoo nhe
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đường......
    [​IMG]
    Trẻ em Y Tý, nhai kẹp từ từ thôi
    [​IMG]
    Hậu duệ của quê hương vợ chồng A Phủ
    [​IMG]
    Đường về Dền Sáng, là một thung lũng Lúa tuyệt đẹp. ... cách hôm chúng tôi vào có vài ngày... Dền Sáng tràn đầy băng giá
    [​IMG]
    Mây núi Dền Sáng
    [​IMG]
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm ngon giấc ở Y Tý, trò chuyện với chị Mỷ về văn hóa của ngừoi Hà Nhì trên mảnh đất biên cương này... quả thật tôi đã thu thập được một chút thông tin hay ho ... hi vọng sẽ quay lại Y Tý một ngày gần nhất....
    Y Tý nằm trên độ cao 1500m, mùa đông rất rét, cây cối gần như rất khó sống... tuy nhiên hoa đào vẫn khoe sắc trong giá rét như thế...
    Nếu ai qua Y Tý, có thể đi chơi ở
    + Cầu Thiên Sinh - là một cầu đá nối sang tàu rất đẹp
    + Hồng Ngài - quê ngoại của Vợ Chồng A Phủ ... tuy nhiên đây thực sự là cực hiểm Tây Bắc, sẽ chinh phục lần sau
    + Sân Bay thời chiến còn sót lại ...
    + Rừng già Y Tý ......
    Chúng tôi chọn con đường lên sân bay, và quả thật đường lên Phìn Hồ tạo một cảm giác khoan khoái trong một ngày nắng ấm ....
    Bản Phìn Hồ chủ yếu là người Hà Nhì, có con đường dân sinh nối qua TRịnh TƯờng .... tuy nhiên đường Phìn Hồ rất khó đi
    Đó là cung đừong khủng nhất đất Y Tý này ... một người dân cho chúng tôi biết.
    Ah quên, tại nhà chị Hầu Thu Mỷ - thôn Ngải Chồ - Y Tý. có tục ngủ thăm đấy nhé.
    ....đèn đỏ là Ok, đèn xanh là cấm . Giang hồ nào quan tâm, NR06 sẽ cho số điện thoại...Keke
    Đường lên Phìn Hồ, cung hiểm đông Y Tý
    [​IMG]
  4. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    chà ..cung đường đẹp quá ,mây cũng đẹp,Núi kể về nhưng truyền thuyết ở Y tý ,Tú lệ ..A musung đi ..
    để lần sau nhà MOIS lên đấy còn đi tìm kho báu ..
    :D
  5. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lần đi này thời tiết thuận lợi nhỉ, chụp ảnh nhìn thích thế :D
    Đính chính là Y Tý ở độ cao 2600m chứ ko phải là 1500m.
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn với công việc cuối năm, vừa về đến nhà, cả hai chị em nhà ôm lại chạy ngược đi công tác, không kịp viết bài hay up ảnh nữa.
    Tranh thủ mạng lởm, tay cóng vì thời tiết quá lạnh, up vài dòng chào mọi người. Nhớ mọi người quá!
    @ Bác Chuột, đừng trách em mà tội nghiệp. Tụi em đã ok chạy Tà Sì láng vào một tối vô cùng đặc biệt là đi nghe Rock, sau một hồi nhảy nhót hú hét, bị Núi và Lá dụ dỗ, thế là ngay trong tối đó điều đình gấp công việc. Định lúc đầu đi có 3 ng, đến sáng thì nhớ ra là thêm 1 ôm cũng đang ko bận, lại lôi kéo và quyết định lên tàu vào tối thứ 4. Nhanh chóng và gấp gáp đến không ngờ.
    Đường lên Bát Xát gây cho ng ta cái thất vọng vì quanh có chẳng có cảnh gì, lại xóc lên xóc xuống. Lũng pô chào đón mọi người bằng con đường dựng ngược lên phía trên. Chúng tôi đi qua Lũng Pô, thẳng tiến lên con đường đang làm để vì cứ nghĩ nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt mà mọi người vẫn nói chắc phải hoành tráng hay chí ít cũng phải có gì đó là điểm báo. Những hóa ra chẳng có gì ngoài một đồn biên phòng đứng lặng lẽ sau những bụi lau lách um tùm, đc cắm thêm một cột cờ. Đi phía bên này sông xóc nảy người, chạnh lòng nhìn sang bờ bên kia, con đường Xuyên Á hoành tráng và lộng lãy dựa vào núi vòng quanh. Nếu không hỏi đường lán bên đường, chắc chúng tôi sẽ còn ngược con đường này lên tận A mú sung. Đường đang làm, ngổn ngang đèo dốc
    Đứng từ trên cao nhìn xuống, đựơc anh lính biên phòng chỉ cho cột mốc lộ giới bên mấy bụi chuối. Mắt Núi cú thì nhìn thấy chứ mắt Yếm tôi chỉ thấy trăng trắng một màu, nhỏ như cái kẹo
    Ngày đầu tiên không gây ấn tượng nhiều, ngoại trừ lớp học Lũng pô 2, điểm mà chúng tôi ngay trong ngày đầu tiên đến đã hứa với lòng mình lần sau lên những nơi cùng cao nhớ mang nhiều phấn viết và kẹo.
    Ấn tượng nữa là màn mây tuyệt đẹp mà có lẽ tôi không đủ văn để tả cảm giác của chúng tôi lúc đó, và cả đỉnh núi đc ánh sáng cuối ngày thắp nên rực rỡ mà chúng tôi không khỏi ko ngoái đầu lại
    Đêm Y Tý, cơn gió quẩn quanh trên nóc nhà. Tiếng gió vu vu không ngừng trên mái, có cảm giác như mình đang ngủ trong tâm bão. Thời tiết thuận lợi và nắng ấm khiến cho đêm không quá lạnh. Chúng tôi ngủ một giấc êm đềm trong tiếng gió không ngừng rít những hơi dài và những giấc mơ trên những áng mây muôn màu. Một đêm yên bình.
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 27/12/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cho đến ngày hôm nay mới thấy mình khoẻ thật. Trước khi đi còn đang ốm khật khừ, tưởng sẽ tơi tả như xác hoa ai dè,sau 5 ngày ngồi sau xế với những cung đường dốc, uốn lượn, xóc lộn ngược và có những đoạn phải xuống cuốc bộ và hì hục chống chân xuống bùn suốt 20km để ngày sớm hôm sau về HN chuẩn bị cho chuyến công tác dưới Hải Phòng 1 tháng. Mọi cảm xúc ko kịp lôi lên đã phải cuốn mình theo hướng khác. Ảnh nhiều thật nhiều nhưng 2 Ôm nhà ta đang ở xa nên cũng chưa có thời gian Up. Thôi thì hẹn ngày về...
    Nhớ....
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    E và bác boy Hàn 12h đêm qua đã về tới HN sau chuyến đi Apachải rất thành công và đã chinh phục được mốc 0 ngã 3 biên giới, cám ơn a Núi và mọi ng đã giúp đỡ nhé
    Xem hình mọi người đẹp quá, em cũng góp cái ảnh biển mây ở Y Tý, đi ngay sau mọi ng 1 hôm:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    xời xời...Y Tý...Hố Mây...gặp Tuyết thì thôi rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Mà bạn Ngọc cũng vào nhóm này à kakakâka
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lớp học Lao Chải ..... Yếm và Lá
    [​IMG]
    Đường lên bản Phìn Hồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm tí cho đỡ vật ...
    [​IMG]
    Bản Hà Nhì - trong vòng cung Hoàng Liên Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này