1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc, thở dài, nhớ trần gian... bay về đây. :-*
    Cảm giác thật lạ vì... hiện tại không có cảm giác gì. Có lẽ cảm giác của một người vừa trở về với cuộc sống là như vậy chăng?
    Thẫn thờ một lúc rồi cũng viết được mấy chữ: "Chào ngày mới!".
  2. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Trên đó có gió không, dưới này nóng quá #:-s
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy người ta khóc, rồi lại cười. Khóc, cười, khóc, cười! Trần gian! Quanh đi quẩn lại có lẽ "chỉ đến thế thôi"! :))
    Gió về mát rượi! Chợt nhớ tuổi thơ kinh khủng! Những yên bình, những ngây dại, mắt luôn mở tròn xoe, ngơ ngác, nhìn cuộc đời đúng với những gam màu chân thực như tự nhiên vốn có: cây cối xanh tươi hiền hòa, hoa cỏ muôn sắc, những ngôi nhà tường vàng nâu lốm đốm, nhà máy nước phun những dòng bạc xối xả... Những chú châu chấu xanh tanh tách trên cỏ, hàng đàn bươm ****, chuồn ớt, chuồn ngô bay lượn như thách đố lũ trẻ đang reo đùa đuổi bắt... Bầu trời mùa hè xanh biếc cùng với những đám mây trắng bồng bềnh nhởn nhơ...
    Trong veo và tươi mới thế!...
    Như có lời hẹn: "Sẽ có ngày...", nhỉ?!
    Lại nhớ bài Come back to Sorrento, được dịch sang Tiếng Việt là "Trở về mái nhà xưa"... trong đó có câu: "Ôi lãng du quay về điêu tàn"... Chợt nghĩ lang thang mãi cũng buồn, nhưng thà làm kiếp lãng du để luôn lưu giữ, luyến tiếc những ký ức đẹp đẽ còn hơn là quay trở lại chốn thân yêu cũ, chứng kiến cảnh đổ nát, điêu tàn... Ờ thì cứ nghĩ thế! Chứ những lúc "Trở về mái nhà xưa" là lại thấy bồi hồi lắm. Dẫu không tránh khỏi những ngậm ngùi nhưng vẫn cảm được chút dư vị xa xưa vụt thoáng qua... Một chút nhớ nhung... Một chút đau nhói, cay cay, nhưng lắng đọng ít ấm áp, ngọt ngào... :)

    Có người sống bằng quá khứ, có người sống bằng hiện tại, có người sống bằng tương lai... Còn 1 đám mây thì sống bằng gì nhỉ? Đâu phải chỉ bằng quá khứ? Đâu phải chỉ bằng một tương lai trôi lang thang hoặc là tan ra thành mưa, rơi xuống mặt đất, làm đẹp cho đời [:P] phía trước? À chắc bằng hơi nước :)), bằng gió, bằng bầu trời, bằng mặt đất, bằng thực tại của tất cả những gì quanh nó nhỉ?
    Ừ thì 4+! Ừ thì "chỉ thế thôi"!
    Thì cuộc đời cũng thế, cứ thế! Tin nhỉ!! :x
    Thế này gọi là sống bằng niềm tin đấy! :))[r32)]



    Về đây khi mái tóc còn xanh xanh.
    Về đây với mầu gió ngày lang thang
    Về đây với xác hiu hắt lạnh lùng.
    Ôi lãng du quay về điêu tàn.

    Đâu tiếng đàn ngoài hiên mưa ?
    Và đâu **** tơ, vui cùng mùa ?
    Một mùa Xuân mới, mắt êm nắng hào hoa.

    Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan.
    Về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoan.
    Về đây nhé ! Cắm xong chiếc thuyền hồn
    Ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đờn.

    Mái tóc nhà lưu luyến vạt trăng xanh.
    Nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh.
    Chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh.
    Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn

    Đốt ánh đèn in bóng vào rêu xanh.
    Sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh.
    Và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về
    Đang khóc than trên đường não nề.

    Thôi nhé đừng hoài âm xưa
    Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà
    Người ngồi im bóng
    Lắng nghe tháng ngày qua.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gió nhiều lắm! :x
  4. ttvnoltruongan

    ttvnoltruongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Gió nhiều lắm! :x[/QUOTE]

    Vậy mà bạn hok ở trển , xuống đây chi cho nóng nức àh. Chào ngày mới hen
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to, mát quá! Đi dưới mưa to thích! Xuống dưới này mới nhìn thấy được cầu vồng bạn à! :x
    Ừa chào ngày mới bạn nhé!
  6. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Ôi tâm hồn Italia [r32)]

    Caruso - để nghe đêm

    [YOUTUBE]zYZWbzEmWY0[/YOUTUBE]
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Done!
    Sau này, nếu có quay lại để nhìn vào cái ngày được đánh dấu này thì cũng để xem xem mình đã cố gắng được đến đâu!
    Nếu quả thật, mình có sai lầm thì tin rằng chẳng có sai lầm nào mà không thể sửa chữa!
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Sai thì sửa, chửa thì sinh :x
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Được cái hình trái tim bay phấp phới là like hem chịu nổi đới! :)) :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Anh Mid: đi chỗ khác chơi đi anh! :x
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi rửa xe. Trong nhà rửa xe có 1 gã thanh niên to con lặng lẽ ngồi buồn nhìn mình. Còn mỗi chiếc ghế bên cạnh, mình thẹn thùng ngồi xuống, rồi lại đứng lên, xin cô chủ cho bật cái quạt trần vì quá nóng. Cô chỉ chỗ một cái quạt treo tường đang nhiệt tình quạt vào không khí phía không ai rồi bảo chuyển ghế ra đó ngồi. Thế là mình và gã kia cùng chuyển đến chỗ mát mẻ. Quạt vù vù, đời tươi trẻ. Đột nhiên, gã như chạm mạch nước ngầm, bắt đầu phun trào, hào hứng hát, lắc lư đầu, vỗ nhịp như đang gào rock trong tiếng máy rồi vòi rửa xe ầm ĩ. Có phải gã muốn thể hiện lòng biết ơn vì mình đã gián tiếp đem lại gió mát cho gã không? Cũng có thể quá rung động trước sắc đẹp tiềm ẩn của mình nên mới hưng phấn như vậy! :"> :)) Tóm lại mình cũng chỉ nhún vai thông cảm với sự bốc đồng tuổi trẻ, chẳng quan tâm lắm! Chỉ cho đến khi một vài ca từ lọt vào tai: "người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, em tìm gì khi thất vọng ở tôi" thì mình mới ớ ra là gã đang hát "Khúc mùa thu". Quay lại âm thầm nhìn gã, từ đầu tới vai: đầu cua, vai u, từ vai xuống chân: cũng vẫn cùng 1 cảm giác. Hic, tiếng máy, tiếng nước phun không thể át được tiếng hát đang ngày 1 lớn và cái lắc lư hưng phấn ngày một đạt đến đỉnh cao của gã (sợ mình không nghe thấy gã hát hay đến thế nào chăng? :P).
    Ôi, một trải nghiệm mới! Đôi khi có những thứ, có những điều, có những người, ta cứ tưởng là đã đóng đinh trong một quan niệm định sẵn, mà hóa ra là vẫn còn có thể đặt "chúng" dưới một khía cạnh mới, màu sắc mới, âm thanh và cảm nhận mới...
    Hihi, "Khúc mùa thu" vậy mà đôi lúc cũng... vui phết! :">
    ---------

    Hôm nay gặp đồng nghiệp đã lâu ngày mất hút, thấy ăn mặc có vẻ bảnh bao hơn, rất là ra chất nghệ sĩ! Chắc đi cày dạy thuê chán rồi giờ mới về cơ quan để... nghỉ hè! Tự nhiên đồng nghiệp bảo: "Em có tóc mới à?". Hihi, cũng đôi chút cảm động vì trước giờ đồng nghiệp chẳng bao giờ dũng cảm nhìn thẳng mình chứ nói gì là hỏi mình về "thời trang" thế này. Mình vênh váo: "Xinh không?". Đồng nghiệp tự nhiên xấu hổ, lắp bắp: "Thì anh định nói thế nên mới hỏi em tóc mới mà...". Chẹp! :D
    ---------

    Đôi lúc nhớ một người, muốn nhắn tin cho người ấy mà lại dừng lại!
    Họ chẳng thuộc về mình... :)

Chia sẻ trang này