1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    =))=))=))=)) Chưa bao giờ ngừng cãi thì đúng hơn, chưa bao giờ nhận sai thì hợp lý hơn, Em May mà được gọi là ngoan =))=))=)).
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Gánh khuya kĩu kịt nhân gian
    Hằng ơi, có rỗi hạ phàm xuống chơi!?
    Hay để tớ xếp sao trời
    Rẽ mây thuyền xuống, ấy mời tớ lên?


    ****************
    ************
    ********
    ****
    *

    Đói bụng ăn gọn 2 cái bánh mỳ với Mayonaise. Kiểu này sắp thành cái lu rồi! :((

    Chị iêu ơi, chị nói đúng rồi! :)
    Đấy thấy chưa, em có cãi đâu!:-"
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ấy ơi ấy ngủ đi thôi
    Sao trời mỏng mảnh ấy ngồi thế nao
    Lỡ ra ấy ngã lộn nhào :-ss
    Giời ơi, thương lắm gã nào dưới kia ~X~X
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đaul
    *** Lạnh!
    ******* Áp lực...******

    Mấy hôm nay lại phát hiện có những hạt li ti, hồi xưa chả sao, nhưng dạo này hay nghe nó dọa nên thấy hãi hãi, càng hãi càng chẳng muốn đi...
    Hic, thôi, có bề gì thì có đứa đã xí phần cái xe máy của mình rồi. Của nả bấy nhiêu đó! Sống thì cũng vui buồn hết mực rồi! Cũng chả có gì để phải tiếc nữa cả! :-"

    Soạn áo dài và đôi guốc gỗ ra, được hỏi là có phải mai mềnh đi thi người mẫu không... [:P] Mà...thôi chết rồi! Sao soi gương thấy mình càng ngày càng xinh là thế nào nhở? :x
    Hay là như các cụ nói "tinh hoa phát tiết ra ngoài?" :-ss[:P]
    Hihi! Vui vui! Mai phải gạ Admin của cơ chụp nhiều ảnh mí được. :x

    @thanksanyway_bn
    Hôm qua mải lên chơi mí chị Hằng nên hem bít ấy ghé tệ xá, biết thì đã rủ ấy lên cùng, cưỡi thuyền sao dọc dải Ngân hà, thích lém! Mải chơi quá, giờ này mí về đây đấy!;))
    Trên ấy có mỗi nhược điểm: hem có anh chàng nào hào hoa, đẹp giai, phong nhã, hay thất hứa như anh Cuội trong giấc mộng của mềnh cả. Nên lại phải về hạ giới mò tôm mò tép thôi! [:D]>:)
    Chúc nàng luôn vui và cũng đừng thức khuya như thế nữa nhé! Không tốt cho sức khỏe và nhan sắc đâu! :x
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Xe Xe=P~=P~
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng thấy người nào khó chịu và vô lý như thế!!
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ối dời, xế mờ làm tớ lo, mất ngủ cả đêm. Cứ nghĩ cảnh ấy ngã lộn nhào, dời ơi, thương ấy một thì thương mấy gã ở dưới ngàn lần (vì có cả triệu gã cơ mờ) ~X. Thế nhớ, xướng nhớ! Cơ mờ thương quá hem ngủ được, ốm mất 2 hum nè. Bắt đền cơ :((:((:((
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ốm đỡ chưa nàng? Chóng khỏe nhé!
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết gì đó để xả ra nhưng rồi lại thấy kiệt sức, mọi thứ lại trở nên trắng xóa. Đã trải nghiệm rồi, sao lại phải trải nghiệm thêm bằng cách nhắc lại? Đôi lúc mình muốn dùng cách ngày xưa, tìm một hệ thống ký hiệu và biểu tượng để ghi lại... nhưng rồi lại buông bỏ đó. Sau những trải nghiệm mãnh liệt, cơ thể nhanh chóng trở về với trạng thái kiệt sức và một màu trắng xóa. Dấu vết còn lại là chút ít run rẩy và tai như đang áp vào vỏ ốc, nghe tiếng đại dương thì thầm... Cứ ngỡ là cũng đã khá lên, vậy mà... Nhưng cũng nhận ra rằng mình không nên suy nghĩ và mang cảm giác không chịu nổi đó. Chỉ có kẻ thua cuộc mới nhìn đời theo cách như vậy, chỉ có kẻ thua cuộc mới nhìn đâu cũng thấy vi trùng và thế giới này là nỗi thống khổ phải mang trên vai... Đừng phóng đại lên như thế!

    Đơn giản hãy chỉ nên là một màu trắng xóa, không suy nghĩ, không cảm giác - một cách phản ứng nhanh của cơ thể. Giống như khi bị bỏng, người ta dùng đá chườm để nhanh chóng dập tắt cơn đau và làm dịu vết thương. Thế là rất tốt đấy thôi!
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra."

    Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
    "Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi..., thì nó hẳn đã khác đi. "

    Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

    "Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm."

    Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
    Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

    "Những gì đã qua, cho qua."

    Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.


    Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
    Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
    Hãy luôn hạnh phúc.
    Quy tắc ngoại lệ : Để thực hiện được 4 quy tắc trên là quy tắc ko nghĩ gì cả sắc sắc không không.. hiểu không?;))

Chia sẻ trang này