1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, có việc đi ra ngã tư KL - ĐCV, giật mình khi nhìn thấy mặt trăng ở phía trước, tròn vành vạnh, trong trẻo tỏa những tia sáng bạc, lơ lửng ngay trên đầu những ngọn đèn thành phố. Chưa bao giờ thấy trăng to, gần, mà nỗ lực tỏa sáng như thế trong buổi nhập nhoạng của ánh chiều và sự hợm hĩnh của ánh điện thị thành... Cảm động! Thương trăng Hà Nội! Yêu trăng!

    Lúc đó cảm thấy tiếc vì không thể chỉ cho T&B thấy, nhưng đã đi được nửa đường rồi, quay lại thì muộn mất, đành đi tiếp vậy. Không biết mai có còn cảnh như thế này nữa không...
    Đôi lúc cũng muốn làm một vài thứ gì đó hay ho và cao siêu, ví như viết vài câu thơ, làm vài đoạn văn hay "chết người", hoặc gảy vài phím để rồi phím hỏng để đổ tại có cao nhân đang nghe trộm tiếng đàn của mình. Nhưng sợ làm như thế, sẽ làm sống lại cả bầu trời nhận thức và đại dương cảm xúc vốn đã được gửi bưu điện về cõi Niết Bàn. Cả một ngày đi đâu loanh quanh (cho đời mỏi mệt) nên tối ngủ say như chưa ngủ say bao giờ. Sướng! Kệ cái đống việc đang chất trên đầu và sếp liên tục gửi thư tha thiết "trông cậy cả vào cháu". Thấy anh KT nói rằng cái gọi là "không muốn làm gì cả" (và chắc không muốn nghĩ gì cả nữa :P) không phải là một bệnh mà là một pháp môn cực kỳ thâm hậu do các thiền sư phái Tào động bên Nhật Bản sáng tác ra gọi là "chỉ quán đả tọa" mà thấy yên tâm quá! Ít ra mình cũng tu được một loại thiền môn cao diệu đến thế. Hihi! Thế này tha hồ mà đắc đạo![r32)]

    Hiểu. Nhưng nên có dấu gì đó ở giữa, kưng ạ, ví dụ dấu phẩy hay gạch ngang, hoặc hai chấm cũng được! :x Chỗ màu đỏ í!:x
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Quá mải mê, không kịp dừng lại để ghi cảm xúc của mình. Không sao cả! Nói sao cho hết cảm giác lúc này! :)

    Khi có ai đó mơ giấc mơ của mình thì có nghĩa là giấc mơ ấy, theo một cách nào đó cũng đã thành hiện thực, hiện thực vượt quá mong đợi!(maykieu, 2012 ;))).

    Tận đáy lòng, cảm ơn đời, cảm ơn người!

    Đôi khi thấy đời thật đáng sống!
  3. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Về cơ bản là đời đẹp, chỉ khi nào không mò được pass thì mới chán, đêm qua lại mơ giấc mơ đẹp tiếp ah;)).
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Một ngày

    - Bình Nguyên Trang -

    Một ngày khoác túi lên vai
    Thấy cần đi
    Thấy nhớ ai
    đắng lòng
    Nỗi niềm
    treo giữa thinh không
    Mùa thu đứng ở bên sông
    thật hiền
    Tôi
    như là một người điên
    Phải đi cho tới
    những miền rất xa
    Cô đơn
    Ngay giữa ngôi nhà
    Cô đơn
    Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
    Cần đi
    Tìm một người dưng
    Giữa mùa thu
    Mắt nửa chừng
    Mắt ơi
    Cần đi
    Để nói một lời
    Đừng nuôi cô độc
    Một đời
    Trong nhau.



    Trên bức tường thời gian

    - Giáng Vân -

    Rồi em dần quên em
    Cả những giấc mơ cũng không trở lại
    Biền biệt những con đường
    Biền biệt miền gió lớn
    Những nàng tóc tiên sao giờ vắng
    Những cụm mây xa đi trốn sau trời
    Những đoá lưu ly tàn trong câm lặng
    Rồi anh quên em
    Người ta dần quên khổ đau
    Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
    Chim hải âu quên trời bão tố
    Trên bức tường thời gian loang lổ
    Không còn rõ rệt điều gì
    Trắng và xám
    Và rêu mờ ẩm mốc
    Gió ngút ngàn trên gạch đá vô tri.
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bật nhạc, đeo tai nghe 200k thì phải, chứ không được 1,5tr như của ai đó, vẫn phê phải biết. Lúc đầu là Every breath you take (The police) do 1 cậu em gửi, thấy đời tươi đẹp lên nhiều.
    Sau đó nghe lại Nothing compare 2U, vừa xem lyrics vừa nghe biểu cảm của Sinéad O'connor, nghe cô ấy nghẹn ngào "where did I go wrong?", tự dưng thấy trào dâng những cảm giác hỗn độn...
    Mình được nghe kể rằng Sinead hát bài này để tưởng nhớ người mẹ đã khuất (dù nguyên thủy thì bài ấy không phải viết để đặc biệt dành cho mẹ)...
    Mình đã từng nghe bài này trong một thời gian đau đớn và hoảng sợ cho một người... Nhưng hôm nay đột nhiên nghĩ nhiều về mẹ...
    Nhớ đã đọc ở đâu đó rằng: được ở bên người thân là một trong những món quà quý giá nhất của cuộc sống... Mình phải hiểu hơn ai hết điều đó chứ nhỉ! Rằng được cảm thấy và được bên những người yêu thương là niềm hạnh phúc lớn lao mà không phải ai cũng có được...

    Đã 7 giờ và 15 ngày, kể từ khi người ra đi cùng tình yêu của mình,
    Tôi đi chơi suốt đêm và ngủ cả ngày
    Kể từ ngày người mang tình yêu của người đi
    Kể từ khi người ra đi, tôi có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn, gặp bất kỳ ai tôi chọn, vào những nhà hàng ăn món tôi thích,
    Nhưng không gì có thể xóa tan nỗi buồn đau này...

    Cô đơn xiết bao khi không có người nơi đây
    Giống như loài chim không còn tiếng hót
    Không gì có thể ngăn những giọt nước mắt cô đơn này rơi xuống
    Hãy cho tôi biết, người yêu dấu, tôi đã làm gì sai?

    Giờ tôi có thể quàng tay ôm bất cứ gã trai nào, nhưng tất cả bọn họ đều gợi nhắc đến người. Tôi đến gặp bác sĩ, đoán xem ông ấy đã nói gì, đoán xem!
    Ông ta bảo cô cứ việc vui chơi thỏa thích đi, chẳng việc gì hết. Nhưng ông ta thật ngu xuẩn!
    Bởi vì chẳng gì có thể so sánh với người cả, chẳng có điều gì...

    Tất cả những bông hoa người trồng ở sân sau, mẹ ơi, đều đã chết khi người ra đi.
    Tôi biết sống với người không phải lúc nào cũng dễ... (chịu/dàng :P)
    Nhưng tôi ước gì lại được vậy 1 lần nữa...

    Chẳng gì có thể sánh với người
    Chẳng gì hết!


    Nothing Compares To You


    It's been seven hours and fifteen days
    since you took your love away
    I go out every night and sleep all day
    since you took your love away
    since you've been gone I can do whatever I want
    I can see whomever I choose
    I can eat my dinner in a fancy restaurant
    but nothing
    I said nothing can take away these blues,

    'cause nothing compares
    nothing compares to you

    It's been so lonely without you here
    like a bird without a song
    nothing can stop these lonely tears from falling
    tell me baby where did I go wrong?
    I could put my arms round every boy I see
    but they'd only remind me of you
    I went to the doctor guess what he told me
    guess what he told me
    he said girl you better try to have fun
    no matter what you do
    but he's a fool

    'cause nothing compares
    nothing compares to you

    All the flowers that you planted mother
    in the backyard
    all died when you went away
    I know that living with you, baby, was sometimes hard
    but I'm willing to give it another try

    nothing compares
    nothing compares to you (3x)


    Rồi nghe White flag của Dido... Giọng Dido vẫn luôn ấn tượng với mình...
    Tiếp đó nghe Shut up =)) Bài nhạc nổi tiếng 1 thời trong các sàn. Nghe được vài câu, lúc đầu gật gù, tiếp đó tay, rồi chân, rồi thì cả người như bừng dậy, nhảy nhót trong bóng đêm quanh cái bàn làm việc mà cứ như đang trong vũ trường.:)) Không trách mà bài này từng nổi đình nổi đám như thế! Haha! Nhạc kiểu này hợp với mình lúc này phết!
    ....

    Thế thôi! Kệ đời! Giờ thì chẳng có gì phải nghĩ hết!:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, thấy có người vào cmt stt mấy câu thơ sến của mình: "Anh ấy thật hạnh phúc!". Haha! Mình đoán là họ cũng thừa thông minh để không nói về "anh ấy". Không biết "Anh ấy" có hạnh phúc không nhỉ?=))
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm thấy có 3 thằng đầu tóc ngổ ngáo đứng chắn ngay trước cửa nhà. Hai thằng hai bên cửa. Một thằng ngồi đối diện. Mình mở cửa đi ra mà nó cũng chẳng thèm tránh. Đi rồi về vẫn thấy ngồi đó. Hãi quá, định gọi điện mách mà không biết gọi ai. :(( Tưởng xã hội đen nào đến chứ! :( May mà chuyến sau về thấy đường... sạch sẽ mới tạm thở phù... Huhu! Nghĩ lại thì chẳng gây thù chuốc oán với ai, nhưng chả biết được, giờ nhiều thằng điên lắm! Không biết mai bọn chúng có lại đến ám không! :(

    HN mùa thu đang đẹp quá!

    Sáng nay đường gần mình "cứ đi vòng cho xa", :D ra tận hồ. Giờ đó đường này thật vắng! Thích cái cảm giác đó! Thấy câu stt trên trang HN phố: "Nắng nhẹ, trời xanh, khô, mát, 21 độ xê. Thời tiết Hà Nội hôm nay cực đẹp!" mà cứ nao nức cả cõi lòng... Lưỡng lự mãi rồi thôi, chẳng rủ một người đi ngắm mùa thu vì sợ có ngày làm tổn thương họ. Có lần người ta đã bóng gió rằng họ mong manh, dễ vỡ lắm, trái tim không thể chịu thêm được nỗi đau nào nên đành trốn tránh tình yêu. Lúc đó mình không hiểu, tưởng họ đang có nỗi buồn vì một mối tình nào đó, nhưng sau rồi chợt nhận ra... khi bắt gặp ánh mắt họ nhìn mình... Thôi chẳng vô tình gây nghiệp chướng :P làm gì!
    Dù trời thu đang đẹp quá, thưởng thức một mình cũng chán... =((
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chắc 3 thẳng ngổ ấy muốn rủ Kiều đi nhặt lá vàng rơi đấy mà.:))
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    "Vâng, anh cảm ơn em nhiều".
    :-& :-& :-& :-& :-&
    Biết hành hạ "Tôi và Chúng ta" ra phết đấy!!! =((
    Vì lòng kính Chúa, hum nay mềnh sẽ hem nói gì và làm gì hết, bất bạo động và tham gia phong trào Không liên kết!>:P[r32)]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Đây cũng là 1 bài thơ hay. Xin được chép lại+ mang về nhà mình nhé. [r2)]

Chia sẻ trang này