1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Có qua được hết Rằm không?
    ...
    Lại còn... Hic! Trốn tránh 1 người cũng không đơn giản!!!
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nhiều gì! Mới chỉ là 1 vài ví dụ điển hình thôi! :-"
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    @dangiaothong phạm trù "ngoan" trong ngoặc kép thấy điêu điêu. e @maykieu cố gắng cho qua rằm chứ?;)) vẫn còn đợi mấy nháy ở phương xa cơ mà, cứ nháy mấy phát xong hãy ra sao thì ra :)). Em May cố lên :x
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Xanh chị! Đang không biết có chịu thêm được 2 ngày nữa không í! =((
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Buồn phát khóc!
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Anh giờ này ra sao? Cầu Trời phù hộ cho anh!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh giờ này ra sao? Cầu Trời phù hộ cho anh!
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nàng Mây đang yêu rồi [r32)]
    Đêm qua ta mơ thấy nàng >:) cơ mà tệ nhất là đến cả giấc mơ cũng bị đánh lừa, ta mơ thấy nàng y như những gì nàng tự. mô tả ~X.
    Sáng ra tự dưng ngồi vẩn vơ nhớ về con cún ta nuôi cách đây hơn 10 năm. Con cún ấy sinh vào tháng Năm nên ta gọi nó là May (giống nàng nhỉ ;))). May của ta tình cảm lắm, nhưng phải cái rất chảnh và hay giận dỗi, cái này thì có vẻ không giống nàng nhỉ [:D]. Nhanh thế, thời gian trôi sao chỉ như cái chớp mắt. Mới đấy mà nhiều thứ đã trôi xa lắm rồi.

    Đầu xuân năm mới ta chúc nàng vạn điều tốt lành nhé!
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp nàng! [r32)]
    Cảm ơn những động viên và lời chúc thật tốt đẹp của nàng nhé! Làm ta cảm động quá! Lại còn có giấc mơ thú vị về ta nữa! Nàng đáng yêu quá cơ!:x Mơ thấy ta vừa già vừa béo vừa xấu à, hay đẹp như tiên giáng trần? =)) Thế thì đúng ta rồi đấy! Phù thủy già đội lốt tiên nữ!=))
    À cái khoản giận dỗi thì giống ta phết đấy!:)) Nàng khéo đặt tên chó cưng giống ta quá! Yêu thế!:x
    Về chuyện đang yêu thì ta hầu như lúc nào cũng trong trạng thái đang yêu cả. :">Tình yêu là vĩnh hằng chỉ có người yêu là thay đổi! ;) Riêng với người "Anh" này thì đặc biệt hơn cả người yêu, hơn cả bất cứ đại từ "anh" nào trên đời! Không có người yêu nào dùng để so sánh với "Anh" cả. Chắc "Anh" là vĩnh hằng đây! :x
    Cơ mà đúng là ta lại đang... sắp... yêu thật. Đang cố không phải lòng cái cách mà người ấy làm ta cười trong ngày Valentine - chưa ai làm ta cười nhiều đến thế... tiếng cười vẫn còn đọng lại đến sáng hôm sau, xua tan hết muộn phiền... Hơ, lâu rồi chẳng muốn nói gì, tự nhiên nàng Thanh làm ta nói nhiều quá thể... :">
    Năm mới mọi sự như ý, bốn mùa cát tường Thanh nhé!:x
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sao mình phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ??
    Đừng bao giờ để mình có lúc nào lại phải thốt lên câu: "Buồn đến phát khóc" nữa!!
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ rất nhiều để tìm ra lối thoát. Lúc này thật sự cần một chốn riêng tư để trút bầu tâm sự của mình. Cứ mỗi lúc sức khỏe sa sút là lại thấy tuyệt vọng.
    Mình sẽ làm được. Mình phải làm được. Rồi sẽ làm được!

Chia sẻ trang này