1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    heheee, mây cũng đi xem cái này à? Cty con bạn mình có tham gia tổ chức thì phải, hồi lâu rồi vợ chồng nó bảo đưa mình 2 vé để xem nhưng mà mình bảo ko đi rồi. Thấy cái này có vẻ rầm rộ
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã chơi ngon lành bản Valse ấy. Thấy có chút thỏa mãn với chính mình... Từ sáng đến giờ vẫn vui, cho đến khi... hơi khựng lại. Bỗng thấy lạc lõng quá! Thôi mà, chỉ tại mình nhạy cảm quá, hay nghĩ quá! Ai chẳng có lúc mệt mỏi...
    Mình cũng thế! Ngoan! Đi tìm một giấc ngủ nào!

    Không, mình không đi xem Minh à. Là mình thấy người thân của mình tặng vé đi xem cho 1 người mà chẳng hỏi mình có muốn đi xem không nên tủi thân í mà. Xấu tính, ích kỷ nó thế! =((
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    MK, viết ra một tràng giang đại hải mà con chuột nhảy lung tung, mất hết cả bài!
    Điên người!
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Người ốm có những nỗ lực đáng nể để làm mình hiểu rằng để "trị" được người ta thì vẫn luôn là điều vất vả như xưa... Có lần mình suýt bị tổn thương nhưng rồi sau đó thì... hình như không còn cảm giác nữa. Đó có lẽ cũng là người làm mình tin nhất và cũng làm mình mất niềm tin nhất. Khi nói chuyện, mình đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mọi điều người ấy nói, người ấy hứa, mình đều không tin, đương nhiên là trừ những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những thứ chẳng thể làm tổn thương ai...

    Bướng phết! Đau bụng đi ngoài cả ngày mà không chịu nói với ai, tự ý mua Berberin uống hàng vốc không theo đơn, trốn mọi người chat chit cả ngày bởi một lí do - hết sức khiêu khích, hết sức thách thức: bây giờ chỉ có mình là phe "họ". Ý là mình thì sẽ không thể mách ai cả hay phản đối gì cả. Còn nếu muốn ư? Xin mời hãy liên hệ với...

    Này người ốm! Người không biết trên đời này, ngoài con đường trực tiếp, còn có vô vàn những con đường gián tiếp và hiệu quả hay sao? :)
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mình gây chuyện lớn rồi! Scandal chứ chẳng chơi!... :((
    Không tránh khỏi cơn hoang mang ghê gớm làm người run rẩy và lạnh toát... Chúa ơi! Khẩn nguyện người!...
    Tắm đêm... không ngờ nước lạnh thế, nhưng giờ cũng không có nước nóng. Cảm thấy người rất khác...
    Chắc không ốm đâu mà!
  6. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    sao thế?chuyện gì hot?
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sống để dạ, chết mang theo! :((
  8. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Không kể được ah?sao em đóng fb thế?
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em không sao cả. Đóng để yên tĩnh và bình tâm thôi. Chuyện chắc cũng chưa nghiêm trọng đâu. Tại em nghĩ nhiều thôi. Mai em mở.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sao anh cũng đóng thế? (sợ anh ko đăng nhập được nên phải hỏi trên này).

Chia sẻ trang này