1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đúng, hình như là lại sai... Mà sẽ chẳng bao giờ có con đường đúng nếu con người bước đi trên ấy không đúng... Lại thấy mệt mỏi và thấy cô đơn quá đỗi. Muốn tìm ai đó để cầu cứu nhưng rồi câm nín.
    Cái nắng miền Trung thật gay gắt, cả ngày trời xanh ngắt không một gợn mây... Cũng may có những cơn gió biển làm dịu lại. Biển mênh mang, biển luôn đẹp diệu kỳ. Đêm, nằm ngửa mặt nhìn lên ngắm mãi không chán bầu trời khuya tuyệt đẹp với những vì sao lung linh nhấp nháy cùng những đám mây mong manh trôi dạt về xa... Gió thổi tung tóc, váy và cát... Đôi lúc lại thấy mình mơ mộng. Đôi lúc lại nghĩ mình sẽ có nhanh chóng quên những khoảnh khắc này, quên mình là ai... không? Lặng nhìn con diều bay rất cao và xa, kiêu hãnh, tự do và ngạo nghễ. Khi nào mình sẽ có được sợi dây kia và cơn gió? Diều ơi, bay cao!
    Mẹ nhắn tin lúc 3h sáng... Thương mẹ!
    Lòng thắt buồn khi nhìn thấy điệu cười tươi tắn hết cỡ của 1 người... Mình - lâu rồi - không tìm được khoảng sân nào đủ rộng để đổ hết đám thóc hỗn tạp trong lòng này ra phơi...
    Mà có vẻ như trời hôm nay không còn nắng nữa...
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ôi tôi phát điên lên mất! :((
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Một đêm không thể ngủ... Có lẽ vì...
    1. Mình không muốn hi sinh những điều tốt đẹp đã có nhưng chưa biết nên làm thế nào. Không biết sẽ phải nói thế nào cho một người mà không làm họ đau buồn. I am very sorry, you are always in my heart, my mind! I am so sorry...
    2. Một người lại biến mất. Không còn cảm giác đau đớn hay sợ hãi nữa, chỉ còn một nỗi chán nản. Quá chán chường, quá mỏi mệt rồi. Chắc cũng không thể gọi là buồn nữa. Dù sao cũng còn một nỗi giận. Ít gì chúng ta đã có mối quan hệ quá đặc biệt để có thể dửng dưng... Nhưng trên tất cả, điều mong mỏi nhất là những tốt đẹp và bình yên đến với người. Cảm xúc của mình có là gì chẳng quan trọng. Chỉ mong người mãi yên vui!
    3. Có một người chúc mừng mình, làm mình nhớ đến một người khác - chúc mừng bất kể lí do gì, chủ yếu để xem mình phản ứng... Nhưng mình biết cả 2 người ấy đều luôn mong những điều tốt đẹp cho mình. Nói đến đây, mình lại liên tưởng đến một người khác, dù họ làm bất kỳ điều gì thì cũng được đánh giá là tâm tốt và chân thành...
    Đúng vậy, mọi người đều tốt cả, tất cả những người xung quanh ta - dù có làm ta tổn thương, đau khổ hay vui mừng, hạnh phúc... - nhưng đều có điểm chung là đều yêu thương ta, yêu thương ngay cả những khi găm vào tim ta một cây kim bé nhỏ hay mũi dao nhọn đau đớn nhất...
    4. Rất vui khi có một người gọi điện cho mình rủ đi uống cà phê. Khó nói hết được những cảm xúc dâng lên khi nhìn thấy tên người ấy hiện lên trên màn hình điện thoại báo cuộc gọi... Tiếc là mình không đi được và cũng may vì không đi, bởi những điều tế nhị mà chắc người ấy hiểu.

    Một nghịch lý là dù trong sâu thẳm, cảm xúc là thân thương nhất, thì mọi điều trong thực tế vẫn cho thấy một sự cách xa. Lâu quá rồi và buồn cũng đã đủ. Giá chúng ta đừng thân và yêu quý nhau nhiều như thế, để thất vọng đừng nhiều như thế...
    Hai người thân thương nhất giờ đã ở quá xa rồi!
    5. Lâu lắm rồi mới có những tháng ngày thảnh thơi như thế này. M xin lỗi T và B vì đã nói và cảm giác như vậy! Thật sự M thấy có lỗi lắm! Nhưng lâu lắm rồi mình mới được nghỉ ngơi nhiều đến thế... Cũng vứt luôn cả giấy bút, hầu như chẳng mấy khi ngồi vào máy tính... Không áp lực, không stress, không cân não, không đề phòng, không mong nhớ, không buồn, không oán giận (thật ra thì có chút ít - như đã nói ở trên, nhưng không đáng kể và không ảnh hưởng gì đến những thời khắc đẹp đẽ này...).
    Sư phụ nói mình càng ngày càng quá xinh đẹp. Mình cũng thấy thế... :">

Chia sẻ trang này