1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    .
  2. lanhlunghandsome

    lanhlunghandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    buông tay ..
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và bận rộn quá mức cũng làm mình tạm quên đi được 1 chút! Bây giờ thỉnh thoảng đã gặp mùi hoa sữa. Trời đêm thu thật đẹp! Lòng mình như dịu lại và sẵn sàng chấp nhận cho những rung động mong manh hay những khắc khoải lạ lùng (dù là chỉ trước cái đẹp) vốn bị mình vùi dập và cố tìm cách giết chết bấy lâu.
    Giờ mình không thể nhìn thẳng vào mắt ai đó, bởi không muốn người ta nhìn thấy "ánh trong veo" - tưởng là vĩnh viễn - đã bị vấy bẩn - bởi thứ tình cảm không đáng có. Khi đọc được tin nhắn của M, cũng lần đầu tiên khi xung quanh có rất nhiều người, mình đã không thể che giấu được những giọt nước mắt... Có lẽ vì mệt mỏi quá thôi, chứ không phải vì mình xúc động đến mức ấy.
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hoa Sữa mùi sực nức thế mà em Maybe còn có lúc không ngửi được ah?rất là mũi có vấn đề đấy. :)) mắt trong veo cơ ah? tưởng mắt "dữ dội" =((
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4











    Tặng em May:x
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    MỘNG LẠC

    Một hôm ngẩng mặt soi thu sớm
    Thấy tóc thả mềm trong dáng mây
    Mắt biếc trong veo nơi trời ngọc
    Giọng cười pha nắng thơm khóe đầy...

    Gõ cửa tôi tìm trong giấc mộng
    Thấy hồn lạc mất ngàn thu say
    Mây rối, trời buồn, môi nắng nhạt
    Cất một chung "sầu" giữa heo may...




    Tks chị Định Mệnh! Em rất thích! Rất cảm động! :x Nhưng sẽ thích hơn nếu có anh nào tặng bài này![:P] :">
    Về hoa sữa: đôi khi bắt gặp mùi hương thoang thoảng mới thích thú và mới thấy nhớ mùi hương và nơi ấy nhiều hơn chị à! :x
    "Mắt dữ dội": vâng, khác nhau lắm! Cái "trong veo" này nó có giá trị tự thân, chứ không có tác dụng làm chết chìm nhiều người như "dữ dội". Hơn nữa, chỉ có "dữ dội" thì mới làm đôi người hiếm có nhầm sang "mắt vũ lực" được thôi chị ạ! =))
  7. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    =))
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Giọng khản đặc, nói điện thoại không ra tiếng. Những người gọi cũng rất khó khăn để nghe ra. Tủi thân!
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Nghỉ ngơi là khỏe thôi chị May ah?Tưởng chị May mong giọng khàn đặc như thế?=)) Nói chung là chúc mừng.:-"
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thể ngủ. Vì cốc trà bá tước hôm qua ư?
    Nghĩ đến N và nghĩ đến nhiều người khác. Mình sai rồi!

Chia sẻ trang này