1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng một ngày??? hết yêu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nd_long_mobile, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Bỗng một ngày? hết yêu ...

    - Khi tình cảm của chúng tôi vẫn đang tốt đẹp, thì bỗng dưng tôi thấy mình không còn yêu anh nữa. Chính bản thân tôi cũng chẳng thể lý giải được tại sao lại thế??


    Tôi và anh ấy yêu nhau được hơn 2 năm, tình yêu tuy không nhiều lãng mạn, nhưng lại êm đềm và ít khi có cãi vã xảy ra.

    Anh là một người con trai rất tốt. Anh không chỉ quan tâm đến tôi mà lúc nào cũng ân cần, chu đáo với gia đình, với bạn bè của tôi. Mọi người đều rất mực yêu quý anh. Đôi lần, tôi nghe cô bạn thân thủ thỉ: ?oCậu thật may mắn khi yêu được một người chân thành và hết lòng như thế?.

    Vốn sống xa nhà từ nhỏ, nên anh rất tự lập, suy nghĩ chín chắn, người lớn. Anh lúc nào cũng kiên nhẫn, cũng nhẹ nhàng ở bên cạnh, khiến tôi luôn có cảm giác thật bình yên, ấm áp. Tuy nhiên, cũng bởi xa gia đình, nên trong anh dường như lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm. Anh nhạy cảm đến mức yếu đuối, lúc nào cũng yêu thương và mong muốn được thương yêu thật nhiều?

    Tình yêu của chúng tôi suôn sẻ được hơn 2 năm. Quãng thời gian ấy tôi thật sự thấy vui và hạnh phúc vì những gì mà anh đã làm cho mình.

    Vậy mà, gần đây, bất chợt tôi cảm thấy mình có điều gì đó thay đổi. Mọi cảm xúc cứ ngày một nhạt dần, mà ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao.

    Tôi thấy ngại với những cuộc hẹn hò giữa hai đứa. Quả thực, với tôi bây giờ, nếu để chọn giữa nằm ở nhà xem ti vi và đi chơi cùng anh, tôi sẽ chọn cái đầu tiên. Tôi luôn cảm thấy những cuộc nói chuyện của tôi và anh nhàm chán và đơn điệu, tôi không muốn chia sẻ với anh tất cả mọi chuyện như trước nữa.

    Tôi bắt đầu trở nên khó tính, hay cáu gắt và giận dỗi lung tung. Trước đây, những chuyện cỏn con như đến muộn tôi không bao giờ giận anh. Vậy mà bây giờ, anh chỉ sai hẹn 5,10 phút, tôi cũng đùng đùng tức giận, ầm ĩ với anh, rồi thì ?omặt lạnh? cả tuần, mặc cho anh tha hồ năn nỉ, xin lỗi.

    Tôi thấy ngại khi đọc những SMS đầy tình cảm từ phía anh. Tôi rụt lại mỗi khi anh nắm lấy tay tôi khi đi trên đường. Tôi hờ hững với những cử chỉ quan tâm, yêu thương mà anh dành cho tôi?

    Sau tất cả những hành động ấy, tôi đọc thấy trong mắt anh cái buồn rười rượi. Anh kiên nhẫn với tôi hơn, dịu dàng với tôi hơn, cố gắng làm mọi thứ để có thể vừa lòng tôi, nhưng mọi thứ dường như vô ích.
    Chẳng hiểu từ lúc nào, trong tôi, anh chỉ còn như một người anh trai. Tôi vẫn rất yêu quý, rất tôn trọng, vẫn thấy thật ấm áp bình yêu khi ở bên cạnh anh. Nhưng? để đón nhận những yêu thương như trước, thì tôi không hề muốn. Chính bản thân tôi cũng rất đau khổ vì điều này. Tôi không thể lý giải được nguyên nhân tại sao. Chỉ biết rằng, đến một ngày, tự dưng, tôi hết yêu anh?

    Bạn bè tôi biết chuyện, đã rất giận, cho rằng tôi có ?oai đó? nên lạnh nhạt với anh. Dù tôi đã cố gắng giải thích, nhưng họ vẫn thương anh và trách cứ tôi. Anh thì ngày càng gày vì suy nghĩ quá nhiều, vì mất ngủ. Mẹ tôi cũng bảo, thật khó tìm được người nào yêu tôi hơn như thế, nên tôi hãy suy nghĩ thật kĩ và đừng để mất anh?

    Chị gái của tôi thì bảo, bởi chúng tôi yêu nhau được một thời gian khá dài, hơn 2 năm, mọi chuyện lại cứ bình yên, phẳng lặng quá, nên dễ gây ra cảm giác nhàm chán. Tình yêu ngày một ?ocũ? đi, và chỉ cần chúng tôi làm mới nó, thì mọi chuyện lại ổn thỏa.

    Tôi đã rất cố gắng làm theo lời chị, đã thử yêu nhau như những ngày đầu tiên, thử làm cho tình yêu ?omới? lên, nhưng những cảm xúc trong tôi dường như đã nguội lạnh. Chẳng có thay đổi gì xảy ra cả?

    Không phải là tôi không hiểu anh rất tốt với tôi, tôi khó lòng tìm được ai yêu mình hơn thế. Cũng không phải là tôi không thương anh yếu đuối, đang dần suy sụp về tình cảm này. Tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều, nên ở lại bên anh hay là không? Dù sao, tôi cũng vẫn yêu quý anh rất nhiều cơ mà?
    Lý trí đã nói thế, nhưng trái tim tôi thì không. Tôi phải làm gì bây giờ đây

    ...
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay sớm để người ta đau sớm rồi quên sớm rồi tìm người yêu mới
    ở bên nhau bằng lòng thương hại để làm gì cơ chứ
  3. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy sống nội tâm và rất tình cảm, tôi đoán là như vậy . Bạn là người không ổn định về cảm xúc. Tôi thấy bạn chưa suy nghĩ thấu đáo . Tình cảm 2năm không phải là tình cảm 2 tháng, 2 tuần .Những gì anh ấy dành cho bạn xuất phát từ tấm lòng chân thành . Vậy theo bạn, đó có phải thực sự là tình yêu chưa???
    Bạn muốn anh ấy yêu bạn theo cách nào đây ??? Anh ấy chỉ có 1 cách yêu thương theo cách riêng của anh ấy, đó mới là quý giá.
    Tôi cũng như anh ấy, sống xa gia đình từ hơn chục năm nay, sự gần gũi trong quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là ko thể như hoàn cảnh khác, lúc nào cũng đc ở quây quần bên bố mẹ, anh chị em . Chính vì thế, tình cảm yêu thương, mong muốn yêu thường người, và đc yêu thương là rất hợp lẽ . Bạn hiểu điều đó ở anh ấy đến mức nào??? Bạn đã quan tâm thực sự sâu sắc đến hoàn cảnh anh ấy và những thứ xung quanh anh ấy chưa??? hay từ trước đến nay anh ấy luôn dành những điều đó cho bạn ..
    Tôi đang nghĩ là hình như bạn đang ko có tình yêu, chứ ko phải là anh ấy mất tình yêu??? Người tội nghiệp đang là bạn đấy !
  4. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu từ 3 tháng đến 1 năm sẽ rực lửa! Còn sau 1 năm ư, sẽ đơn điệu, thói quen. Các đôi sau này lấy nhau thì tình cảm dạt dào trong 2 năm sau cưới. Đừng đòi hỏi lúc nào cũng rực lửa như ngày đầu. thế thì chỉ có nước 3 tháng yêu một người! Giữ lửa là ở 2 bên. bạn chỉ quan tâm đến gì bạn nhận được. bạn đã cho đi những gì? Chàng kia yếu theo bạn là yếu đuối chỉ vì tình cảm quá thì bạn có thể cải tạo. hãy làm sao cho hắn trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng và yêu thương!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 24/06/2008
  5. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Đừng bắt người ta sống theo cách không phải của mình . Yếu đuối trong tình yêu chứ có phải là yếu đuối trong công việc, quan hệ, xã giao đâu ???
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề có vẻ hay, dài giống trên báo thế, oánh dấu phát , khi nào đọc sau
  7. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.Tình yêu là từ 2 phía nếu 1 bên cho đi quá nhiều có thể vì lí do anh ấy sống xa nhà nên mọi tình cảm đều dồn hết cho bạn và có khi điều đó làm bạn mới đầu thấy ấm lòng và yêu anh ấy nhưng 1 lúc nào đó bạn thấy ngột ngạt .................bạn àh hãy lựa lời nói với anh ấy 2 ng hãy tạm xa nhau 1 thời gian .........có thể anh ấy ko chấp nhận nhưng đó cũng là cách để bạn kiểm định lại tình cảm của mình...........nếu thấy bạn ko thể tiếp tục hãy giải thoát cho bạn và chính anh ấy ................có thể có duyên mà ko nợ ........................cảm xúc một khi đã chai khó lấy lại
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    đọan này giống copy paste nhĩ
    Chắc gặp nhau hòai nên chán, thữ kô gặp nhau 3 tháng xem kq thế nào
  9. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc quen quen.hình như chủ topic copy từ trang kenh14 về fải không
    http://kenh14.channelvn.net/home/tinh-yeu/bong-mot-ngay-het-yeu/20086131822395_tm,9.chn
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cách xa nhau thử đi.... 1 tuần, 1 tháng,3 tháng.... nếu ko cảm thấy zì thì out

Chia sẻ trang này