1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng một ngày??? hết yêu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nd_long_mobile, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Đúng ... tôi ko hề phủ nhận ... " Sợ " ...
    Chẳng lẽ mình ( hay bạn gái đã viết bài tâm sự kia ) là những con người đáng sợ ...
    @meoconthaman : E có nhận là bài của mình đâu , e là zai còn người viết bài là gái rõ lù lù thế kia mà bác ... copy paste thì là copy paste chứ sao phải xoắn ...
    Copy ra để hỏi các bác là tại sao lại như vậy vì e cung ko giải thich đc ...
    Bác ko thấy e nhấn nhá chữ Tại sao à ?? Chuyện như này trong CS ko hề ít . Tại sao lại như vậy ...?? Why ???

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 25/06/2008
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó là trò chơi hay sao mà có thể hết yêu sau 1 đêm ngủ dậy
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng mà !ntnày thì thật là sợ,đây là lời 1 bài hát.NẾu mà ty chỉ ntnày thôi,liệu có phải ty đích thực ko nhỉ?.Thật ra ty nó là quá trình của hàng loạt những cảm xúc,chẳng thể sau 1 đêm lại thế đc.Nguỵ biện.Nhưng có người lại bảo,ty cũng xuất phát từ tcảm,thì khi tcảm đột nhiên hết thì là nó hết yêu.Thật thế ah?Thế thì thật đáng sợ!f5 trong ty là ko bao h thừa
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 25/06/2008
  4. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Nên nuôi dưỡng tình yêu vì bạn sẽ hối hận đấy, hẳn thế.
    Tôi cũng đã từng có thời gian chán nản kinh khủng và chỉ muốn nói chia tay. Tuy nhiên, tôi không làm được như thế vì cô ấy đã đối xử với tôi quá tử tế, quá ân cần, và... quá yêu tôi. Có lẽ cái thang bậc tình cảm không thăng bằng làm cho bên nhẹ hơn bỗng cảm thấy chán, nhưng ý nghĩ chia tay là một sai lầm.
    Tôi đã đợi lời chia tay từ cô ấy, bằng cách ngày càng làm mối quan hệ trở nên căng thẳng và mâu thuẫn hơn. Hai tháng sau, tôi đã thành công. Đúng ngày chia tay, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm. Cô ấy nói vẫn sẽ gặp nhau, và tôi đồng ý vì tôi vẫn rất cảm thông cho cô ấy. Sau đó hơn một tháng, dù tôi biết có khá nhiều người theo đuổi cô ta, nhưng tôi vẫn shock và cảm thấy hối hận khi cô ấy cân nhắc về mối quan hệ với một người khác. Không thể nói tôi hối hận đến mức nào đâu, và cũng quay quắt suốt hơn một tuần đấy. Nhưng đã ổn rồi.
    Hãy lấy câu chuyện của tôi làm một sự cất nhắc trước khi theo đuổi cái mà bạn đang định làm, được chứ?
  5. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Tình yêu ấy ko những ko dc coi là tình yêu đích thực, mà có thể coi là yêu để cho có, để bằng bạn bằng bè, yêu vì thấy người ta quá tốt mà ko muốn phụ,để ko cảm thấy cô đơn....
    Vàng 2 : Đúng ! Nhưng đột nhiên thì cũng phải có lí do chính đáng của nó
  6. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Nên tập trung vào chủ đề nhỉ. Đây hình như không phải là chỗ múa bàn phím cho mấy cái đầu thông thái kiểu thi nhau định nghĩa xem cái gọi là tình yêu đích thực là gì đâu.
    Chả có 1 quy chuẩn nào cho một tình yêu hết. Thế nên đích thực hay không là ở mỗi người. Có phải ai cũng khen uống cà phê là ngon đâu.
  7. K1dD13

    K1dD13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nếu mà chị vẫn cố gắng yêu anh ấy tức là chị đã dối mình và dối anh ấy đấy. Đó là lòng thương chứ ko phải là tình yêu. Đến 1 lúc nào đó anh ấy sẽ nhận ra, anh ấy còn buồn hơn nữa thì thà rời nhau còn hơn. Còn 1 cách duy nhất là cả 2 nhất là anh ấy là biết cách làm mới mình mà thôi.
    Em thề với chị, con gái bọn chị đừng lấy ai vì lòng thương mà ko có tình yêu nhé, như thế con trai họ biết họ sẽ còn đau khổ hơn.
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ai định nghĩa cái ty đích thực ở đây đâu ấy nhở,vẫn bám sát chủ đề đó chứ,đó là tự nhiên thấy hết yêu là hết yêu còn j.Thì ko phải đích thực nó thế.Thông thái cái j ở đây?
  9. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Và cũng có khi 1 sáng thức dậy thấy yêu thế là yêu ...
    Pó tay vói cảm xúc của con người ...
    @JudeLe : Cám ơn bạn đã có lời khuyên chân thành ... nhưng lấy danh dự ra mà nói là tớ ko hề hối tiếc ...
    Lúc cắt là tớ cắt luôn vì tớ ko tin vào tình bạn sau tình yêu bao h cả ... chém ngọt cắt phẳng một cái cho noá vuông để mình và người ta tìm đến với nhưng hanh phúc mới ...
    Tớ biết tớ sai ... nên khi cắt đi đâu bạn bè có hỏi tớ đều nửa lạc nửa mỡ là tớ bị cô ý đá , cô ý sút để giữ giá con gái cho cô ấy ... còn tớ là thèng ko ra gì nên bị gái nó bỏ ...
    Chia tay nhẹ nhàng và thanh thản cực kỳ như tớ nói ở trên " chẳng chút nhớ nhung , chẳng tẹo áy náy , chả một gờ ram lăn tăn nào hết " ... tớ còn mong cô ý có người mới chả hết để đỡ cảm giác tội lỗi ... để cô ấy lại sống vui vẻ như trước kia ...
    Thật là điên ... khó hiểu ...
    Mà tớ thấy ba cái chuyên như này bi h hơi bị nhiều luôn nên mới thắc mắc ... rốt cục sao cảm xúc con người lại lạ lùng như thế trong khi tớ là thèng từ trước đến nay luôn có niềm tin vào tinh yêu ... Thế mới hãi ... h đâm mất niềm tin ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 25/06/2008
  10. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Cũng khó nhỉ , nhạt quá vì không biết làm mới mình , không chịu vun đắp cho tc , chỉ có mỗi một phía thì sao mà không chán . Em kia chắc no nê rồi nên cảm giác nó lãnh đạm chứ để mà xa xem , lại thấy tiếc ngay .

Chia sẻ trang này