1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng một ngày??? hết yêu ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nd_long_mobile, 24/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Hắt hơi 1 cái vào đây thấy 1 con gái xấu nó cà khịa, sợ vãi chưởng.
  2. autoart

    autoart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu thì chia tay thoai
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    E hèm ... @ all : Các bác vào tranh luận thoải mái câu hỏi vì sao lại thế ... còn em ko hoan nghênh đấu đá tranh luận quan điểm cá nhân trong topic của em ...
    @ JudeLe : Nói chung xấu ko có tội ... hix sao tự nhiên lại ghét người ta đc ... chỉ là ko thích thui ... con trai thì đều ko thích ( chứ ko phải ghét ... ) con gái xấu ...
    Chỉ lên ghét khi đã xấu lại còn đầu gấu thoai ...
    Mà trên quan điểm cá nhân ... nhà em thấy bạn tigerfire86 hơi bị xinh ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 25/06/2008
  4. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay sớm để người ta có người yêu mới. Và đến lúc nào đó có thể bạn sẽ thấy hối hận............................
  5. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại thấy xinh, tại vừa vào link ở blog xem ảnh. Ông này tiêu chuẩn gái xinh cao nhỉ . Chắc phải cỡ Mai Phương Thuý, Hồ Ngọc Hà mới là xinh ah
  6. memin123

    memin123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của tôi cũng na ná thế này rồi .Cô ấy đang tìm mọi cách khiêu khích để tôi từ bỏ cô ấy .Nhiều khi tôi cũng nản của nhưng gia đình cô ấy cứ động viên nhẫn nại một thời gian nữa . Chắc tôi phải ko liên lạc với cô ấy một thời gian xem thế nào ? Yêu nhau 4 năm trời giờ bỏ thì cũng chẳng đáng .Ai có méng gì giúp tôi với
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Vui thật, mình léng phéng qua đây thế nào lại thành ma mới. Đúng là loanh quanh dẫm phải..., đúng là ... xuống đồng bằng bị ... bắt nạt.
    Bác chủ topic 2 tháng nữa mà có hối hận thì ngồi mà tự trách bản thân nhá. Rồi xem bác làm thế nào kiếm được một người tử tế như người ta nữa thôi. Tình yêu đến thì chả ai biết cả, nhưng lúc nó đi thì sẽ rõ ràng lắm đấy.
    Bác nam115: Quan điểm thẩm mỹ của bác tuy khá lệch lạc tuy nhiên vẫn còn có thể chữa được khi vẫn công nhận Thuý và Hà là xinh. Nhưng mà để ví ngoài cái mức kia thì bên trên chỉ còn mức Thuý với Hà thì đúng là... hoang tưởng.
    Biển học là vô tận, thôi thì...
  8. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    từ ngữ chau chuốt quá nhỉ chắc là copy and paste hả bác
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi,sợ vãi cơ ah.Eo ơi,bác nhìn lại bác xem bác dư thế lào đi.Bác cứ có cái tật jật mình nhở,xem đứa nào cà khịa đứa nào bác nhé,eo ơi !Bác cứ tưởng bác kể chuyện cuả bác ra là tranh luận ah.
    Nhìn mình trc thế nào rồi hãy nhìn người bác nhé.
    Thôi ko spam nữa,leo cây cho thì mệt
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 25/06/2008
  10. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sợ đuối, sợ treo thì lẻ lượn đi cho nước nó trong em ạ. Cỡ em cả kiến thức lẫn ngoại hình đều chưa đủ tuổi xách dép cho anh đâu mà bảo anh nhìn lại mình. Ngày nào anh chả soi gương vài lần nên không cần em phải nhắc khéo. Còn anh thì chả phải tưởng gì cả, cũng chả thằng con nào đủ trình độ mà "tranh luận" với anh đâu. Bình thường anh cũng không có ý muốn phải dạy bảo đứa nào, khổ nỗi em có một đặc ân này đơn cử vì em là gái xấu. Thỏa mãn chưa?
    Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Lũ ngựa con què quặt thì vẫn cứ muốn ta là xích thố. Cuộc đời thật là điên đảo chả biết đường nào mà lần.

Chia sẻ trang này