1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng người xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RoseQueen, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bóng người xưa

    Sáng nay đang xem tin trên TTVNOL thì chợt nghe vẳng lại từ radio bài hát "If we hold on together" của Diana Ross do Quà tặng âm nhạc tặng cho mọi người mà tôi không khỏi thẫn thờ. Bài hát mà cả tôi và anh đều thích cách đây gần 10 năm, bài hát mà anh đã hát tặng tôi không biết là bao nhiêu lần "..Don''''t loose you way ..." giờ lại đang ngân nga xoáy vào tim tôi những kỷ niệm mà tôi ngỡ đã mãi cách xa ... Tôi như thấy anh ôm tôi vào lòng, say sưa hát và hôn tôi rồi cười vang khi kết thúc bài hát .

    Chợt giật mình, tôi giờ đã sắp có chồng và chồng chưa cưới của tôi là một người tuyệt vời, người yêu tôi hơn tất cả và luôn vì tôi ... Rằng tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc như trong một giấc mơ tuyệt diệu với chồng sắp cưới, người mà tôi đang dành trọn trái tim ... Liệu tôi có đúng không khi lại nghĩ về bóng người xưa với nỗi bồi hồi thổn thức thế này? 5 năm yêu nhau tha thiết rồi 5 năm anh ra đi, bỏ lại tôi 1 mình giữa bao gian nan của cuộc sống dù cả 2 đang sống chung 1 thành phố chỉ vì 1 cái lỗi chẳng phải là lỗi của tôi ...

    Thôi nhé ... "Khôn ngoan chi mà đập vỡ trái tim mình vì 1 người đã mang trái tim của họ đi xa" (Tagor) ... Xin vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tình yêu đầu đời đầy nước mắt. Tôi đã chẳng còn yêu anh thì nhớ để làm gì?????

    Tôi đang bơi trong hạnh phúc và tôi sẽ luôn hạnh phúc bên chồng, người mà tôi đã được thượng đế ban cho ... Don''t loose my way ... Phải không? ....
  2. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại quá khứ, đó là kỷ niệm đẹp hay là đau khổ thì nó vẫn là kỷ niệm thôi ..... 1 thoáng đam mê đã qua ... ta đang hạnh phúc và mĩm cười những gì đã quá xa xưa ....
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ hiếm có ai không có bóng người xưa khi đã, đang và sắp bước vào cuộc sống gia đình. Tôi đã từng đau khổ, dằn vặt thậm chí hoạch định cho mình một cái chết bình thản vì dường như tôi không sống nổi khi không có anh. Thế rồi giờ tôi vẫn sống, vẫn đang vui với hạnh phúc của tình yêu. Bóng người xưa vẫn dai dẳng theo tôi như một bóng ma ám ảnh suốt 5 năm trời. Tôi đã đau đớn, hận thù cái người đã rời bỏ tôi ra đi với một câu nói mà đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được "...Em có bằng lòng hy sinh vì hạnh phúc của tôi? Em hãy hy sinh vì hạnh phúc của tôi đi ..." Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngố, thật ngốc nghếch cứ ôm giữ một bóng hình chẳng đáng ... Tôi trân trọng những gì đã qua, những kỷ niệm ngọt ngào cũng như cay đắng nhưng tôi nên và sẽ nghĩ về bóng người xưa với một cảm giác bình thản, lẫn một chút chế giễu bản thân mình, bản thân người ... Có ai đó suy nghĩ như tôi không????
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thì thích nói, chứ nam giới, họ có nhiều cách để đạt được mục đích mà không cần phải nói ra những câu nói không đáng. Trường hợp này, hoặc là người cũ của bạn vớ vẩn lắm, hoặc là bạn cũng có nhiều vấn đề lắm
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy việc bạn chủ topic nhớ về người cũ thì chỉ như việc nhớ lại kỷ niệm thôi mà. Miễn là khi bạn ấy nhớ về người cũ thì đừng có nói cho chồng sắp cưới bít thôi. Nếu đã nghĩ tới lại còn nói ra thì đáng phang cho mấy gậy lắm đó nha
  6. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đi với chồng sắp cưới mình cũng thỉnh thoảng nhớ đến người xưa lắm, rồi còn so sánh này nọ nữa để rồi cuối cùng nhận ra chồng sắp cưới của mình mới đúng là số một, tuyệt vời nhất và mình cứ như là người hạnh phúc nhất trần đời này. Mình cũng có kể và nói cho anh ấy nghe tất cả những chuyện xưa cũng như những suy nghĩ của mình hiện tại và anh ấy lại càng yêu mình hơn, hứa với mình là sẽ không bao giờ làm cho mình hụt hẫng như vậy, sẽ luôn bên cạnh mình, sẽ "I love you forever, we will always be together to build our familly (các bạn thấy có thích không nào?). Tụi mình lúc nào cũng ríu rít cười đùa, ở bên anh nhiều lúc mình cười đau cả bụng và mỏi cả miệng ... Chỉ hiềm là tính mình lúc nào cũng muốn rõ ràng nên lắm khi ấm ức mãi cái câu nói dường như không phải của anh ex bf vì dù sao anh ta cũng là người rất bản lĩnh ... mà thôi, giờ đối với mình anh ta chỉ là bóng, đâu phải là người thân yêu nữa mà nghĩ đến nữa phải không?
    Tự nhiên thấy mình vui và hạnh phúc quá đi mất. Các bạn cụng ly với mình cái nào
    Được RoseQueen sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 09/07/2006
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật nhiều người rảnh rỗi online ghê, hôm nay mình cũng post bài tá lả cho đỡ bực mình. Nào thì cụng ly với người sắp được "trói" nào. Cheers
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế thì người yêu của bạn RoseQueen có khả năng chịu đựng lý tưởng đó. Người yêu tớ mà suốt ngày kể chuyện người yêu cũ rùi so sánh thì yêu lắm tớ cũng đá cho bay vào gôn lun.
    Cụng ly với RoseQueen. Không bít khi nào bọn ấy cưới nhỉ.
    Mà sao mandarhy lại bực mình thế? Tớ ở nhà rảnh rỗi cả ngày mà chả bực mình tí nào nè
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hết bực mình roài, cứ click vào Box Tâm sự là lại nhìn thấy nick thành viên của niced4ys, RQ,... hiện liên tục post bài làm mình buồn cười quá hết cả bực mình rồi.
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, RQ ơi, có người thấy bọn mình post bài lại thích chí ngồi sung sướng cười mới chết chứ[​IMG]

Chia sẻ trang này