1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng nhiên con trai hờ hững ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Willowcry, 03/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Willowcry

    Willowcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên con trai hờ hững ....

    Hơ, tình hình là đang thích nhau ợ (chưa đứa nào nói yêu đương j cả)
    Anh ý bảo thích tớ , tớ cũng thể hiện là có thích . Nói chung mấy chuyện này tớ thoải mái có sao nói vậy ko ra vẻ gì cả.

    Hồi trước thì 2 đứa ngày nào cũng liên lạc (sms hoặc gọi đt), không phải quá nhiều nhưng ngày vài cái sms hoặc gọi vài lần
    Tuần gặp chừng 2,3 lần


    Tự dưng, anh ý rất ít nt cho mình, 1 ngày chỉ gọi 1 lần, có ngày quên ko liên lạc j, có khi cả tuần gặp 1 lần (gọi điện 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường, gặp thì vẫn vui vẻ)

    Mình cũng biết bây giờ anh đang đi làm rất bận , công việc ko tốt lắm nên mình cũng rất tôn trọng, không giận dỗi và cũng ko gặng hỏi lý do làm gì .

    Mình chỉ muốn hỏi con trai là có khi nào bỗng nhiên thay đổi thế ko nhỉ ? Mình là con gái nên thường việc học hành có kô tốt hoặc bận rộn mình vẫn thích dành thời gian quan tâm đến ng kia. Ít ra 1 ngày cũng fải hỏi 1 lần xem con bé sống chết thế nào chứ

    Có lần mình hỏi sao dạo này ít nt thế thì anh bảo "hết giai đoạn nồng nàn rồi, giờ chuyển sang sâu lắng"

    Vậy là vì zai muốn có 1 jai đoạn bẵng đi 1 tí, hay là vì chán nhau rồi, hay đơn jản là vì bận rộn mệt mỏi với công việc ?

    Còn nếu chán rồi thì ... hì hì ... mình rất thoải máibẩu mình 1 câu là mình tha cho ngay ko fải ngợi nhiều
  2. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nhìn vào sự thật đi , anh ấy chán rồi , cũng giống với mình thôi , hồi trước cũng thế , đang buôn cưa đại một cô , rồi chán , thế thôi .
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    có thể là đang thử thách và gây thương nhớ
  4. tinh_chi_la_giac_mo

    tinh_chi_la_giac_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    coá nhiều lý do lắm bác ơi có thể ng`` ta ko thik nữa! cũng có thể ng` ta bận quá! thời gian..... cho bạn ý ít thời gian đi
  5. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    về với sự thật phũ phàng đi
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    sâu lắng con khỉ...chán thì cóa.... Vay thi ko them nt luon,ko goi luôn,anh ấy lien lac trước thì làm ngơ 1 lần
    lần sau binh thuong xem sao....
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bt thôi bạn ah.Tớ với NY tớ dù yêu nhau đc nửa năm rồi nhưng đôi khi 1 ngày t cug chỉ nhắn 1 tin,có khi 2 tuàn mới gặp nhau đc 1 lần,T_T.Đôi khi để TY nghỉ ngơi 1 tý lại tốt,gặp nhiều quá đâm chán bạn ah
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của em : Nếu zai chưa đạt được mục đích thì chả bao giờ thế đâu Lao ầm ầm í chứ càng bận thì càng cố dành thời gian cho " em yêu " . Ko theo cách này thì cách khác Đấy, nếu cần trả lời thì nó là như thế
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Con trai là chúa lăng nhăng.
    Nên tập trung vào việc học và nếu người ta thờ ơ với mình thì mình copy i sì .
    Biết đâu anh chàng đang bận...làm thơ tặng bạn thì sao?
  10. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nếu đoán mò thì nhiều lý do lắm, nhg hai bạn vẫn còn ở giai đoạn thích nhau thui thi... khó nói lắm. Chắc là công việc bận rộn nên ít liên lạc chăng. Đôi khi con trai dzậy đó... Công việc là trên tất cả. Hic.

Chia sẻ trang này