1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng quỳnh trắng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi truanang, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thơ say ...

    Hơi ôi đêm đã bạc màu
    Xa nhau thơ lại nát nhàu phôi phai
    Đuổi theo em từng ngày ko lại
    Thơ thương tôi níu cái đêm buồn ...

    đêm ngập rồi sao trăng tĩnh lặng
    Rừng kim lá phủ trắng sương sa
    Tay tôi ôm nỗi nhớ đã qua
    Mong có ngày người ơi hiểu chúng !
    Rồi mai nắng cắt màn đêm
    Nỡ trêu con gà hoang dại
    Kêu lời đánh thức tim tình ái
    huyết quản sầu chan chứa tương tư
    Thương liều nói biết sẽ bao nhiêu
    Một vài một vạn , có là nhiều ?
    Yêu là yêu , yêu mãi là yêu
    Những lẽ nào em ngủ say ko biết ! (phí :( hức ) .

    Ngủ rồi ngoan em đừng quấy nhé
    Đã lớn rồi em đâu còn bé
    Cô thiếu nữ giọng duyên duyên lạ
    Nguyện mãi mai sống kiếp vô thường !

    Hì , say khướt , vậy mà cũng viết nổi thơ mới ngộ .
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 16/10/2008

Chia sẻ trang này