1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng quỳnh trắng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi truanang, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 01/09/2008
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Con bé 5 tuổi , lúc nào cũng đòi làm chị ....
    Khi nào cưng hết đòi làm chị , thì may lúc đó lớn được hơn chút
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Từng lời !

    Hoang mang bước dưới bầu trời
    Từng đợt bão cuốn trọn lời thương yêu
    Nhớ mong biển khát gọi chiều
    Bước chân chưa vững vẫn liều đến bên

    Nhìn kìa từng bóng kên kên
    Chẳng lẽ thân xác ta mềm rồi sao
    Thích thì cứ xuống ăn nào
    Buông tay nhắm mắt , mặn mà đắng cay

    Đành chịu sao , khó khăn này
    Gửi lời tặng đất , có ngày ai thương ?
    Vì yêu vạn kiếp chán chường
    Xa xôi , ngong ngóng , vô thường , nên thơ !

    Thương tình , thương bé , thương thơ
    Thương duyên bé dại , thương đời tương tư !

  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @ lanhthanhthu : tiểu muội cứ ghé chơi . Dạo này ế ẩm , hí hí ...
    Một muội nam ,một bắc , hổng bít có muội nào có cái avatar đó miền trung nốt cho nó lành nhỉ .
    Thôi kệ , nhầm chút cũng được . Chắc hổng ảnh hưởng gì hết trơn !
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới

    Nắng lặng tênh
    Tiếng công trường dồn dã ko nghĩ
    Mập bay phập phồng
    Chim kêu réo rắt

    Bình yên , bình yên là đây chứ là đâu . Tại sao đời lại nhiều lúc cảm thấy bình yên khó có thể tả lại được . Thế mà hồi xưa cô giáo nói rằng , đàn ông chỉ cần 2 chữ : bình yên mà thôi . Xin em hãy cho anh 2 chữ bình yên !
    Trọn đời !
    Réo gió xuống , một lời mời
    Réo chim réo nắng , réo trời đừng mưa
    Réo mây bay đến tận trưa
    Réo nàng đừng nỡ , có lừa đời anh
    TRuông ngân từng tiếng vần đanh
    Ron ròn , ngon ngọt , trong lành biết bao
    Réo cao đến tận vì sao
    Réo người thương '' ới '' , cùng xào tình yêu
    Chỉ thèm một tô bún riêu
    Đói sao lại đói ,người chiều ta chăng ?
    Chỉ cần chút bún vịt măng
    Nấu đi cô bé , dịu dàng dễ thương !
    Nấu nhanh nhá cưng , đói nè
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ !
    Non non ròn rã bông rơi
    Rơi sao lả tả , như mời hè qua
    Nhớ tri kỷ bóng nơi xa
    Lâu lâu ko gặp mặn mà nhớ thương
    Nhan nhạt trắng bóng hoa sương
    Nét mờ bao phủ , cây dương xanh chiều
    Giờ người còn có chân phiêu
    Ngả bóng giang hồ , cầu kiều qua sông
    Về đây người hỡi tuyết đông
    Chỉ người mới hiểu tấm lòng sắt son
    về đây tiếc chốn cỏn con
    Xa nhau lâu lắm , trăng non hai miền
    Đời này tiếc bóng triền miên
    Đâu ai có ngỡ , đêm triền cát tơ
    Đâu cần đâu hỡi mộng mơ
    Xa nhau mới tỏ , từng giờ bên nhau !
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ngọt
    Đời ngọt đời , thơ ngọt thơ
    Ngày nhớ người , đêm nhớ mơ
    Trăng non ngả bóng , đợi chờ
    Tình cờ soi sáng , nhạt mờ men say !
    Cay cay , lưỡi dát, môi mềm
    Làn đêm , tan những , êm đềm
    BÊn thềm , nắng toả ngát hơi
    Chơi vơi , chìm những, hoa lơi , trong lòng
    Người thương người , ta thương ta
    Thơ thương vần , cây thương hoa
    Xa xa , nắng chiếu ,khúc chiều
    Yêu nhiều ,nhạt bước , chân xiêu, dạn dầy ...
    Hỏng hẳn.....
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người bạn

    Dáng chân xiêu ko hề quen biết
    Hai miền mây gió hẹn người xa
    Mà sao vẫn thấy bóng biền biệt
    Tiễn hương hoa theo đóa ca ngàn ...
    Gợn sóng thương trôi hoài ko ngớt
    Để người xa , bẽn lẽn đợi chờ
    Mờ liễu ru , gặp nàng áo lụa
    Canh cánh trong lòng bóng hoa thơ !
    Tri kỷ hàn huyên lúc cô độc
    Hồng đôi má , những câu nói chơi
    Ơi đam mê , một vài thoáng mộng
    Rộng tấm lòng , chia nỗi đầy vơi ...
    Tặng , người chưa bao giờ tặng ... Chưa bao giờ gặp ...
    Chỉ một vài giây phút cũng nên tấm chân tình bạn bè , nên đem thơ gửi ....
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    xóa, nhầm
    Được light22007 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 25/07/2008
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hi hi, Do nhận được hông zậy? đem zìa đóng khung treo trong phòng tiện đọc.. í quên, thanks nhiều

Chia sẻ trang này