1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ AMS ?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Ke, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ke

    Ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ AMS ?

    Đồng chí nào ở nhà cập nhật tin tức cho anh em cái nhỉ. Không biết gần đây nhất thì sao nhưng mà tớ nghe nói năm trước đàn em đánh đấm chả ra gì mà buồn hết cả người. Nghĩ mà lại tiếc cái thời đỉnh cao hồi học cấp 3 nhờ.. Vô địch liên tiếp mấy năm đầu của giải Trung Học thành phố, vô địch cả giải Đại Học mở rộng.. hé hé. Với những siêu sao đột phá như thần chớp Nguyễn Hoàng A3, hay những chuỗi 3 điểm khủng khiếp của An Bình T2 cùng với sự xuất sắc của một dàn cầu thủ "siêu hạng" thời bấy giờ, mọi người chắc hẳn vẫn còn nhớ những ấn tượng đậm mà AMS đã từng tạo ra trong mỗi trận đấu. Trường AMS cũng nhờ đó mà được đánh giá là một trường vừa có phong trào học tập tốt, vừa có phong trào thể thao mạnh.
    Tiếc là sau khi lớp cầu thủ này ra trường, đồng thời với quyết định vô cùng "hợp lý" và "hợp tình" của ban giám hiệu nhà trường phá sân bóng rổ truyền thống để xây sân tennis cho thuê, xây sân bóng rổ mới trên nền tảng là sân bóng đá (mà bọn tôi vẫn hay quen gọi là sân cát) cũ, bóng rổ AMS dần dần cho thấy những dấu hiệu của sự xuống dốc. Cụ thể là chức vô địch tuột khỏi tay sau một hai năm chật vật. Ấy thế mà dường như BGH cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó. Hai năm tôi về nhà chơi thì cả hai lần sân bóng rổ trường là nơi đầu tiên tôi tới, nhưng lại là để chứng kiến cảnh sân tennis (sân bóng cũ) thì thưa thớt người tập, còn sân bóng mới được làm ra để cho học sinh thì cũng lại bị mấy bác già già từ đâu tới chiếm nốt. Hỏi ra thì các bác kêu là bọn tao thuê sân của trường rồi (khíc..), nên cứ đến tầm 4 rưỡi là thể nào lũ học sinh đang chơi cũng bị hất cẳng, hoặc hãn hữu lắm thì được chơi theo kiểu "thua ra được ... cũng ra nốt" khi nào các bác mệt mệt muôn kiếm cớ nghỉ lấy hơi một chút.

    Heh... thôi... định viết ti tí hỏi thăm tình hình nhưng tự nhiên nghĩ đến lại thấy bực nên xổ hết ra, trông cái bài viết chả ra cái thể thống gì... Thôi các bác thông cảm.

    Dạo này thấy bạn Bình 3 point nhiệt tình tổ chức nhóm học bóng rổ tớ thấy cảm động phết. Cảm động không phải vì chuyện lập nhóm đó hay cái gì khác mà vì cái tình cảm của bạn dành cho bóng rổ. Tất nhiên nó là một trò chơi, người ta say mê nó vì nhiều lí do, nhưng chắc Bình với một số người ở đây hiểu được bóng rổ có ý nghĩa lớn thế nào đối với mấy năm cấp 3 mà mấy thằng mình học chung với nhau. Chẳng hiểu các bạn thế nào chứ nhờ có bóng rổ mà tớ có thể gọi 3 năm cấp 3 đó là "best days of my life". Bạn Bình cố gắng nhé, tớ chả về chơi cùng mọi người được nhưng tớ vẫn vào đây theo dõi thông tin đều đều.

    Hy vọng các Amsters đọc được bài này sẽ cố gắng chơi hay... chơi đẹp, giật lại ngôi vị quán quân của Trung Học Hanoi, danh hiệu mà các bạn xứng đáng được hưởng. Các bạn trường khác thì hãy dè chừng đội Ams nhé. Ams vừa rồi gặp trục trặc nên thi đấu dưới cơ. Nên nhớ rằng các Việt Đức, PĐP, Đoàn Kết đã từng bị Ams đè bẹp.

    Mong sao sẽ có ngày đội Ams lại vào sân tiếp bất cứ một đối thủ nào với thái độ thoải mái, thư giãn, trước giờ tung bóng cả năm cầu thủ cười tươi, nhìn mặt đối phương, nháy mắt một cách thân thiện, miệng thì thầm: " cậu..... không phải là đối thủ!".



    P.S: tớ viết bài này không để công kích ai cả, nhưng nếu nó khích lệ được tinh thần thi đấu của cả AMS lẫn các đội khác thì là rất tốt. Các cuộc so đo về thể lực và kĩ thuật luôn cần phải tính đến sự khích lệ tinh thần. Lúc đầu tớ chỉ định viết bài này hỏi han tin tức một chút, nhưng tớ biến nó thành bài cổ vũ AMS như vậy nên các bạn nào là FAN của các trường khác cũng thể tự nhiên tham gia và viết các bài cổ vũ cho trường bạn Chúng ta hãy cân não nhau trưóc khi cân sức. heheee... nhưng thật là lành mạnh văn minh nha... :))
  2. banzai_the_cheater

    banzai_the_cheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của anh về bóng rổ truờng ams rất hay. anh nói đuợc rất nhiều điều đúng về tâm lý của hội trẻ đang học trong trường. đúng là các bác già đến truờng tranh mất sân của hội nhỏ. đúng là hội năm sau kém hơn hội năm truớc. tuy nhiên có nhiều cái mà từ trước đến nay trường ta ko thay đổi. đó là số người chơi bóng rổ ở trường thì càng ngày càng nhiều. chính vì thế mà hội đàn em đang học trong trường ko có cơ hội để chơi nhiều, hơn nữa nếu ngần ấy người mà cùng chơi, mỗi người chắc là may mắn lắm thì được chơi một trận. làm sao có thể chơi nhiều để cho người khác phải ngồi ngoài xem ình chơi. chính vì thế mà càng về sau thì các lứa cầu thủ của ams càng kém. chẳng biết các trường khác thì thế nào, tuy nhiên bóng rổ trường ta có thể nói là đông nhưng mà ko còn ai xuất sắc. đúng là ko tìm đâu ra một anh Bình lợn ném 3 point, ko tìm được anh Hoàng gù đột phá hay còn nhiều anh khác nữa mà ko thể kết hết được. tuy nhiên ai dám bảo là trong hà nội này, trường ams thua kém các trường khác. trong các trường trung học thì ko nói làm gì bởi vì ít trường có thể thắng được trường ams một cách dễ dàng và thường xuyên. còn các trường đại học, họ chẳng qua là họ có thời gian học trong trường nhiều hơn trường ams. họ học trong trường 4 đến 5 năm. còn trường ams chỉ có 3 năm cấp 3. hơn nữa, các cầu thủ của các trường đại học đều đã chơi bóng rổ từ thời cấp 3 rồi mới tiếp tục trên đại học. còn ở trường ams thì hầu hết là vào lớp 11 thì mới được để ý đến chứ chẳng nói đến việc đi tập và vào đội tuyển. chỉ có ít người mới có thể vào đội tuyển từ năm lớp 10. còn cái thời xa xưa oanh liệt của trường ta đã qua lâu rồi. hồi đó em nghĩ là các anh đánh hay thì hay thật nhưng cái chính là các đội khác chưa được như bây giờ. trường nào cũng có những tiến bộ. tuy nhiên các anh thử so sánh tiến từ 100 lên 110 và tiến từ 10 lên 20 khác nhau thế nào. đừng nghĩ là các em trong trường kém hơn các anh. đấu với họ chưa chắc các anh có thể thắng được một cách dễ dàng đâu.
    hi vọng là bóng rổ trường ta càng ngày càng tiến bộ. mong là phong trào bóng rổ trường ta được quan tâm hơn nữa. có ai đồng ý việc sau 5h30 thì học sinh ko được ở lại trường để chơi bóng rổ ko.
    cuối cùng em xin có một ý kiến. chúng ta có thể bình bầu một cầu thủ xuất sắc nhất của trường ta trong các thế hệ hoặc là bình bầu một đội hình gọi là all star được ko. chỉ là cho vui và để mọi người bầy tỏ ý kiến thôi.

    banzai_the_cheater
  3. basket_ballvn

    basket_ballvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay thay day!
    May khi co nguoi tam huyet nhu vay, em day tuy chi moi choi bong ro nhung ma cung khong kem may anh ve tinh yeu ma cai anh danh cho no ,Tuy vay cung phai noi danh dan truong ám tuy co choi ki thuat ca nhan tot hon moi dan truong khac , nhung ma ho thiet dong doi va lai ho hay pho dien ki thuat qua ,hay to ra hoi coi thuong nguoi doi thu ,tuy danh nguoi do choi co ve non kem hon ho nhung chinh vi do ma lam xau di hinh anh tot dep ve bong ro va hinh anh dep cua cac ban truong ams ( neu ma bac ám nao nghe duoc ma thay trai tai qua thi cho em xin loi vi day cung chi la nhan xet ca nhan thoi ,co the hoi thien ve mot so nao day nhung ma truong ám van de lai nhieu hinh anh dep cua nhieu nhieu lop dan anh truoc.Mong sao lop moi bay gio cung de lai nhieu hinh anh dep do ,va con to dam hon truyen thong ma truong cac ban co duoc ).Minh la mot fan ham mo ( hi` chi moi thoi nhung ma cung yeu no lam ,truong minh khong co san cung khng co doi tuyen,minh cung mong co doi tuyen truong minh lam tuy choi thua cam chac trong tay nhung cung vui vi duoc tham gia va de lai do ki niem cua nam cuoi cap .Nhung chac khong duoc! Mong sao cac ban ám co gang de choi danh thang loi ,thang dep ,de lai hinh anh khong phai mo nhu lop dan anh di truoc trong giai sap toi!!!!!
    bai viet tu : mot fan bong ro tuy moi choi co may thang nhung choi het minh cho mon the thao nay!
    hi`hi`hi`hi`hi`hi`h`ih`EM VIET CO GI ,MONG CAC ANH BO QUA CHO!
    Basket Ball' Man

Chia sẻ trang này