1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ chinh phục giới trẻ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi huynhdetuongtan, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhdetuongtan

    huynhdetuongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ chinh phục giới trẻ

    Trong khi các "thần dân" của bóng đá mất ăn, mất ngủ dõi theo từng trận đấu tại World Cup, thì trên các sân bóng rổ ở Hà Nội vẫn đông vui, náo nhiệt. Bóng rổ đang dần trở thành môn thể thao "super-hot" ở Hà Nội.


    "Cơn sốt màu da cam"

    Kể từ làn sóng phim Hàn xuất hiện tại Việt Nam, không ít bạn trẻ mê tít những màn trình diễn trên sân bóng rổ của các nam tài tử xứ kim chi. Gần đây, những bộ truyện tranh dành cho tuổi teen như: Slamdunk, Cơn lốc... càng làm tăng số fan hâm mộ bóng rổ.

    Tuy nhiên, phải đến khi trào lưu hip hop "đổ bộ" vào Việt Nam, môn thể thao lâu nay bị "hắt hủi" tại các trường ĐH mới trở thành phong trào rầm rộ.

    Ban đầu, chỉ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, giờ đây chơi bóng rổ đã nhanh chóng lan đến các tỉnh, thành phố. Trái bóng màu da cam có một lực hút kỳ lạ kéo không chỉ phái nam mà ngày càng nhiều các bạn nữ đến với sân bóng rổ.

    Giờ đây, chơi bóng rổ đang trở thành "mốt" của giới trẻ. Cái tên "cơn sốt màu da cam" là từ mà người hâm mộ đặt cho môn thể thao mới được yêu thích này.

    Nguyễn Hồng Trang, sinh viên Trường ĐH dân lập Thăng Long cho biết: "Mới một năm trước đây thôi, mình chẳng biết tí gì về bóng rổ đâu. Từ khi tham gia, mình trở thành cổ động viên tích cực của đội bóng rổ nam. Được các bạn khuyến khích, mình thử chơi, ai dè, càng chơi càng ham".

    Mới đây, Hồng Trang còn đứng ra thành lập đội tuyển bóng rổ nữ Thăng Long. Con gái chơi được, chẳng nhẽ tụi con trai lại chịu thua. Các nam sinh trong lớp Trang cũng rủ nhau thuê sân luyện tập. Mặc dù ở Trường ĐH dân lập Thăng Long, bóng rổ chưa đưa vào giảng dạy chính thức và cũng chưa có sân tập, song đội tuyển trường vẫn được đánh giá là đội bóng tiềm năng trong "làng" bóng rổ các trường ĐH tại Hà Nội.

    Chơi bóng rổ là môn thể thao được yêu thích nhất tại Trường ĐH dân lập Thăng Long. Các fan hâm mộ bóng rổ còn thành lập hẳn CLB bóng rổ để thỏa sức giao lưu, trao đổi.

    Sức hút của trái bóng màu da cam không giới hạn ở giới học sinh, sinh viên mà ngay cả những bạn trẻ đã đi làm vẫn tìm đến môn thể thao này. Tuấn Minh, nhân viên bán hàng, là một cầu thủ tích cực tại sân Trường ĐH Y. Một tuần 2 buổi chiều, Minh và nhóm bạn hẹn nhau ra sân Trường ĐH Y chơi bóng.

    Minh bảo: "Trước mình chơi bóng đá, giờ bận đi làm nên chuyển sang bóng rổ. Mới chơi được vài tháng thôi nhưng thấy khỏe ra, làm việc hiệu quả hơn, giảm stress trong công việc".

    Nắm bắt nhu cầu chơi bóng của giới trẻ, nhiều nhà kinh doanh bắt đầu nâng cấp để kinh doanh. Các sân như: Bảo hộ (Trường ĐH Kiến trúc), Trường ĐH Y, ĐH Bách khoa giá vào cửa từ 1.000 - 2.000 đồng/lượt; sân Vạn Phúc cho thuê 40.000 đồng/giờ.

    Ngoài các trường ĐH, các trường THPT, THCS cũng bắt đầu chú ý đầu tư cho môn bóng rổ. Thậm chí, Trường tiểu học Cát Linh cũng đã đưa bộ môn bóng rổ vào giảng dạy.

    Ở Hà Nội hiện nay có khoảng vài chục CLB nghiệp dư, tổ chức các giải đấu hằng tuần. Được biết đến nhiều nhất là các đội: Ba Đình, Scorpius, Chicken Dunk, Thăng Long, 7&1, Hidden Dragon, Sags, Fủi...

    Chơi bóng rổ để tăng chiều cao

    Cứ nhìn Tùng Linh, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội thì biết đích thị là dân chơi thể thao. "Trước đây, mình ốm nhom ốm nhách. Vì thần tượng Michael Jordan - siêu sao bóng rổ Mỹ mà mình tìm đến môn thể thao này. Kết quả, mình đã cải thiện được chiều cao đáng kể. Thế vẫn chưa bằng ông anh họ mình đâu nhé, tăng thêm 10 cm cũng nhờ bóng rổ đấy" - Linh cho hay.

    Chuyện thực hư như thế nào chưa rõ, nhiều bạn trẻ, nhất là lứa tuổi 8X, 9X nghe theo lời mách bảo đổ xô tìm đến sân bóng với mong ước cải thiện chiều cao.

    Một giáo viên giảng dạy bóng rổ tại CLB bóng rổ Hà Nội kể: ở lớp học của chị có 60 học sinh, khi hỏi lý do đăng ký học bóng rổ, đến 90% học sinh trả lời muốn tăng chiều cao.

    Theo kinh nghiệm của Tùng Linh, chơi môn thể thao nào cũng vậy, chỉ thích thôi chưa đủ, phải kiên trì thì mới có kết quả tốt. Chẳng thế mà cô bé Đỗ Thu Hiền, học sinh Trường THCS Giảng Võ bị bóng đập thâm tím cả mặt, vẫn hằng ngày ra sân những mong đạt đến một chiều cao lý tưởng.

    Hiền khoe: "Nhờ theo học lớp bóng rổ cơ bản, em đã học được các kỹ thuật dẫn bóng, khống chế bóng, ném rổ, lên rổ... Hóa ra, chơi bóng rổ cũng không quá khó. Ngoài rèn luyện sức khỏe, bóng rổ rèn luỵện cho em đức tính kiên nhẫn, điềm đạm".

    Còn Việt Thành, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bộc bạch: "Mình tin bóng rổ không phải là mốt, trào lưu nhất thời của giới trẻ. Trong những năm tới, bóng rổ sẽ được đầu tư, sẽ có chỗ đứng trong làng thể thao Việt Nam. Lúc ấy, các bạn trẻ Việt Nam sẽ tự tin khi đứng cạnh bạn bè quốc tế".

    Theo Thanh Niên
  2. tumitoe11

    tumitoe11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bài này đăng trên báo thanh niên, nghe cũng có vẻ hay ho, tuy nhiên đọc thấy chuối nhiều hột quá.
    Sao lại cho rằng chúng ta chơi BR chỉ vì trào lưu nhỉ ??
    Đọc Slamdunk vì thích chơi BR chứ không phải chơi BR vì đọc SD .
    Thấy chú nào đấy đc phỏng vấn kêu chơi BR tăng thêm 10cm . HIx hix hix ....... Em chơi mãi muh chả thấy cao thêm mm nào . Chỉ thấy các chú cao, chơi BR, chứ chả thấy chú nào chơi BR, cao cả .
    Đồng ý với ý kiến này : BR không phải trào lưu, theo " mốt " này thì đau lắm ( dễ trật khớp kinh khủng ).
  3. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng phong trào bóng rổ từ hồi phim "cú nhảy cuối cùng" của Hàn Quốc chứ? đâu khoảng năm 99 gì đó, Slam thì gần quá.
    Bóng rổ HN được lên báo cũng thấy hay, nhưng ko biết tên các CLB có đúng như vậy không hay là bạn huynhdetuongtan thêm vào cho..xôm
  4. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê !!! Hồi cách đây 7-8 năm mình đã xem Slam dunk hoạt hình = cái máy xem băng rùi . Nhưng dù sao nó cũng là 2 chiều . Xem Slam dunk xong di chơi bóng rổ. Chơi bóng rỗ xong mê quá không bỏ được nữa :P
  5. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Còn anh chơi bóng rổ là từ hồi còn tồn tại cái sân 10-10 lúc đó đã biết truyện SD là gì đâu, chỉ ra chơi với mấy bác lão tướng như bác Nhật, bác Hùng, bác Sơn và mấy bác nữa, thỉnh thoảng đấu cùng tuyển nữ hàng không và tuyển nữ HN, Nếu chỉ chơi vì phong trào thì đã nghỉ từ lâu roài, chơi bóng rổ mệt hơn bóng đá nhưng cũng vui hơn và khó hơn nữa. Nhắc lại mới thấy tiếc cái sân 10-10 quá, một cái nôi đào tạo của bóng rổ HN, ko biết anh em trên sân 10-10 ngày nào giờ trôi dạt đi đâu hết rồi? buồn thật!
  6. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy mấy anh ạ.nói CƠN LỐC MÀU DA CAM thì có thể nói là tạm ổn chứ nói chơi để cao thì em nghĩ đi bơi còn cao nhanh hơn không mệt mà lai có làn da đẹp nếu không phải tắm nước cống bẩn có phèn.Mấy cái này các bạn gái còn thích hơn bóng rổ.Nhung vì sao thích nhỉ chính em cũng chả biết vì sao em thích.Em đến với bóng rổ cũng chỉ vì nhìn thấy nó to hơn bóng đá.Tập chơi nó bằng tay thì chắc tay sẽ to ra bắt gôn dễ hơn.Ai dè chơi rồi mê luôn.Không cai đc và cũng chả muốn cai.Muốn nghiện thêm.
  7. johnnyboyvn

    johnnyboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì cũng phải công nhận phong trào bóng rổ bây giờ phát triển thật !
    Góp phần không nhỏ vào sự phát triển của phong trào bóng rổ HN, ngoài những yếu tố tác giả đã kể trên, chúng ta cũng phải nhắc đến một phần đóng góp không nhỏ của box bóng rổ ở ttvnol - Nơi tụ tập những người đam mê môn TT Bóng rổ đất Hà thành !
    Thấy bài báo có nói về CLB Bóng rổ DHDL Thăng Long, (ko thấy xuất hiện ở đây ) tui cũng post luôn đường link để giới thiệu về CLB bóng rổ trường mình !
    Link Here : http://www.dhthanglong.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1708&whichpage=1
    Được johnnyboyvn sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 04/07/2006
  8. thay_de_de_xom

    thay_de_de_xom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Miẹ kíp, nói vớ vẩn
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Tớ chơi bóng rổ từ khi học lớp 10, năm 95 lận. Lý do rất đơn giản: ở Ams khi đó không được chơi bóng... ném. Có điều, sau khi chơi bóng rổ thì lại ham, không quay lại chơi bóng ném nữa. Mặc dù chơi tầm thường nhưng công nhận là tớ vẫn thấy bóng rổ hay thật. he he...
    Dù sao cũng cảm ơn bài báo đó (hình như đăng đầu tiên trên báo Tiền phong), qua đó sẽ có thêm nhiều fan nữ chơi hơn, tiện cho việc... chăn dắt.
  10. thay_de_de_xom

    thay_de_de_xom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Giờ nhớ lại cái hồi đầu tiên chơi BR.Đấy là cái hôm khai trường lớp 10,đang lững thững đi về,tự nhiên nhìn thấy cái thằng cùng lớp hồi cấp 1 nó gọi rồi thấy nó bảo là đang chơi BR,thiếu 1 người,có vào chơi ko,Thế la ok lun,chả làm gì mà.Và lần chạm quả bóng đầu tiên trong đời là 1 quả Block mà còn là Block đẹp,xong rồi chơi tới lúc mệt nhoài mới về.
    Mà cái bài báo đấy nó nói như ***,làm như thằng nào chơi bóng cũng vì mấy cái fim HQ,mà nói thật là cho tới giờ em còn chưa biết cái fim đấy nó ND ra làm sao,còn Slamdunk thì mua trọn bộ,còn bộ Cơn lốc thì mua làm gì,fí tiền nhưng nếu thế thì những buổi chiều nóng 30,31 độ 1 thằng cu cứ chạy hùng hục đập bóng,lên rổ,ném rổ từ 2h chiều đến 6h chiều ở sân truờng Dược (gần trường em, hồi lớp 10 trường em ko có đội) rồi về nhà thì tạ chân,tạ tay rồi nhảy dây đủ kiểu đến tối thì người rũ ra,đau nhức.
    Những cái đó là cũng vì " mốt " fỏng

Chia sẻ trang này