1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG RỔ HẢI PHÒNG VÀ B_HUNTER CLUB

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi xautraivotinh, 15/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Thôi, cãi nhau làm gì, anh em ra sân để chơi bóng, để vui vẻ và sức khoẻ . Bỏ qua hết đi, cười lên cho đời thêm vui nào. Tiện đây em hỏi này nhé. Em xin tham gia vào B-Hunters có được không vậy? Phải đánh cùng các anh thì mới có nhiều cơ hội tiến bộ được
  2. lll_sk8ball_lll

    lll_sk8ball_lll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chú em cứ ra sân chơi thường xuyên đi
  3. lll_sk8ball_lll

    lll_sk8ball_lll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chú em cứ ra sân chơi thường xuyên đi
  4. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    anh em tranh luận, góp ý chút thôi
    người cùng một đội mà, cãi nhau làm sao được
  5. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    anh em tranh luận, góp ý chút thôi
    người cùng một đội mà, cãi nhau làm sao được
  6. lll_sk8ball_lll

    lll_sk8ball_lll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    anh em tranh luận, góp ý chút thôi
    người cùng một đội mà, cãi nhau làm sao được
    [/QUOTE]
    he he cãi nhau gì đâu nhưng sai thì fải nói chứha ha
  7. lll_sk8ball_lll

    lll_sk8ball_lll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    anh em tranh luận, góp ý chút thôi
    người cùng một đội mà, cãi nhau làm sao được
    [/QUOTE]
    he he cãi nhau gì đâu nhưng sai thì fải nói chứha ha
  8. khong_gio_roi

    khong_gio_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng thèm chết nữa, nói đi nói lại cũng chỉ là 1 chuyện đã đi vào quá khứ. Quá khứ thì đã là quá khứ cho nó qua đi, việc gì phải nhắc đi nhắc lại nhiều đến vậy chứ. Cho nó về dĩ vãng dc rồi đó (dù dĩ vãng đó có chua xót hay đau đớn với 1 số thành viên trong đội). Chúng ta nên xem xem mục tiêu sắp tới của CLB chúng ta là gì (sắp đến mùa hè rồi còn gì nữa). Có gì thì bàn tính ngay từ giờ đi, đừng để nước đến chân mới nhảy. Nói tóm lại là thay đổi lại ko khí trong diễn đàn này, bớt đi sự nóng nảy hay trách móc của 1 số thành viên.
    To: Hưng Talo
    Tui nghĩ là ko ai muốn rời bỏ hay có ý kiến khác về CLB chúng ta đâu, chẳng qua vì búc xúc nhất thời thôi, đừng nên làm khó nhau làm gì, anh em với nhau cả mà!
    CHÚNG TA LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ ĐỪNG VẠH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG!!!
  9. khong_gio_roi

    khong_gio_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng thèm chết nữa, nói đi nói lại cũng chỉ là 1 chuyện đã đi vào quá khứ. Quá khứ thì đã là quá khứ cho nó qua đi, việc gì phải nhắc đi nhắc lại nhiều đến vậy chứ. Cho nó về dĩ vãng dc rồi đó (dù dĩ vãng đó có chua xót hay đau đớn với 1 số thành viên trong đội). Chúng ta nên xem xem mục tiêu sắp tới của CLB chúng ta là gì (sắp đến mùa hè rồi còn gì nữa). Có gì thì bàn tính ngay từ giờ đi, đừng để nước đến chân mới nhảy. Nói tóm lại là thay đổi lại ko khí trong diễn đàn này, bớt đi sự nóng nảy hay trách móc của 1 số thành viên.
    To: Hưng Talo
    Tui nghĩ là ko ai muốn rời bỏ hay có ý kiến khác về CLB chúng ta đâu, chẳng qua vì búc xúc nhất thời thôi, đừng nên làm khó nhau làm gì, anh em với nhau cả mà!
    CHÚNG TA LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ ĐỪNG VẠH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG!!!
  10. khong_gio_roi

    khong_gio_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng thèm chết nữa, nói đi nói lại cũng chỉ là 1 chuyện đã đi vào quá khứ. Quá khứ thì đã là quá khứ cho nó qua đi, việc gì phải nhắc đi nhắc lại nhiều đến vậy chứ. Cho nó về dĩ vãng dc rồi đó (dù dĩ vãng đó có chua xót hay đau đớn với 1 số thành viên trong đội). Chúng ta nên xem xem mục tiêu sắp tới của CLB chúng ta là gì (sắp đến mùa hè rồi còn gì nữa). Có gì thì bàn tính ngay từ giờ đi, đừng để nước đến chân mới nhảy. Nói tóm lại là thay đổi lại ko khí trong diễn đàn này, bớt đi sự nóng nảy hay trách móc của 1 số thành viên.
    To: Hưng Talo
    Tui nghĩ là ko ai muốn rời bỏ hay có ý kiến khác về CLB chúng ta đâu, chẳng qua vì búc xúc nhất thời thôi, đừng nên làm khó nhau làm gì, anh em với nhau cả mà!
    CHÚNG TA LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ ĐỪNG VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này