1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓNG RỔ HẢI PHÒNG VÀ B_HUNTER CLUB

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi xautraivotinh, 15/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    He...he....Bác Duy cuto và bác Hưng phong trần ơi em là em thích màu trắng yêu màu hồng ghét sự dả dối và yêu màu tím thuỷ trung đặc biết là em cống hiến hết...hết.. mình cho các bác rồi đấy.Em chẳng còn gì nữa đâu mà các bác cứ đi sau đớp em hoài à.
    Gửi tới 2 bác lời nhắn:"Con này" ko phải là hàng chùa đâu nhé mau giả tiền đi.Các bác định chơi kiểu gì đấy ''bùng à'',rõ dàng hẹn nhau ở quán 3 cây cọ chơi xong là phải giả tiền,2 bác bảo 2 bác vào nhà Wiliam Cường(WC) 1 tí rồi ra thanh toán thế mà quay đi quẩn lại đã té mất.Đồ quỷ sứ cứ bùng đi con này mà tìm được ở sân thì đừng có trách ,lúc đấy thân vàng ngọc của 2 bác trở thành cóc ghẻ.
    Đời đang buồn thì lòng chơi vơi bỗng Duy cutí đã tới nơi si....SI DA...
  2. cactus_t_h

    cactus_t_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Anh em xem thế nào chứ , dạo này hảo chó bị điên hay sao ấy . chắc bị con chó khác truyền bệnh dại cho rui` . có khi anh em mình góp tiền cho nó đi chữa bệnh thôi . Em đầu têu em xin đóng góp 500...........đồng . mai ra sân thu tiên nhế anh duy( cu ti'' ) em xin lỗi vì gọi anh như thế nhé . quen mồn rui` hehhe mà anh em làm gì mà thằng hảo chó no'' kêu toáng lên thế . no'' mất Trinh rùi à . Đáng đời con điếm.....
  3. TN_13

    TN_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hehe !!! anh Hảo ơi em còn khoảng 2 lọ....Mua tận trên Móng Cái đó . Mà dạo này anh Hưng talô lại thích ( bành ra tống ) àh kaka , dạo này tình hình trên sân rất lắm dắm , anh Duy cutý ơi anh phải trấn trỉnh lại ngay .
    To : Hảo
    Tình hình hôm nào phải ( Quyết ) thôi chứ thèm lắm ời !!!
  4. theduy_hp

    theduy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    He he Thắng phát hiện ra bệnh của Hảo C rồi à. Chắc nó bị dại rồi, nhưng không biết lây từ ai nhỉ? Hay là......chắc không cần nói ra mọi người cũng biết rồi nhỉ. Anh em lệ quyên cho nó đi chữa bệnh đi thôi.Đi cắn bậy bạ thế này có bữa gặp thằng đểu nó đánh cho gãy răng thì biết lấy gì mà cắn nữa.
  5. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    NAY HOÀNG HÔN ĐÃ LẠI MAI HÔN HOÀNG.
    Tên họ Hoàng ấy thật là đểu ko phải đểu mà là cực đểu.Hắn đã hôn Thắng(Kiều) lại còn bắt Thắng(Kiều) hôn lại.Làm cho Thắng(Kiều) trở thành một cô gái lầu xanh hết sức chuyên nghiệp.Không hiểu sao mình lại cứu con dĩn Thắng (Kiều) ra khỏi lầu xanh ấy cơ chứ Từ Hải ơi Từ Hảo.Đã thế lại còn cho nó tiền mua vé VN Arline sang Hàn Xẻng để cho thần y Hơchim chữa cho một số bệnh lang ben,hắc lào,vẩy nấm và một số bệnh sinh lí khác nữa.
    Đúng là đồ ăn cháo đá bát quả này ông bán mày vào lầu xanh hay kĩ viện con ạ.Đúng là ngựa quen đường cũ sướng ko biết đường sướng cứ thích jên.Lần này ông cho mấy thằng đàn em Thích Giao Hợp và Bành Gia Tống đến Lầu Hoa Trúc chỗ Thắng (Kiều) sinh sống và làm việc, cho nó ko ngóc đầu lên được mãi mãi ở dưới đáy bùn của xã hội.Quỷ sứ chết bú mày đi ai bảo động đến Từ Hảo bác đây
  6. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bác Duy cuto định bảo ai truyền bệnh cơ chứ bác là bác hơi bị luyên thuyên đấy.Thế bác lại đi tin lời của một con bé lầu xanh Thắng (Kiều)làm ở Lầu Hoa Trúc(Đinh Tiên Hoàng cấp 1) ấy à.Đừng tin nó anh Duy ơi con này nó lắm dắm lắm anh à.He..he..
  7. TN_13

    TN_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    TO : Hảo
    Sao lại đến lầu xanh để chơi anh Thắng ( Kiều ) mà chỉ gọi có 2 thằng THÍCH GIAO HỢP & BÀNH RA TỐNG còn 1 thằng , nó mà đến thì anh Thắng ( Kiều ) chỉ có nước đái ra quần , anh đã nhớ đó là ai chưa , nó là TỐNG VỪA KHÍT ( hehe ).
    TO : Thắng
    Bi giờ vé đi HÀN QUỐC rẻ lắm , sang đó nhớ gặp thần y HƠZUN
    bảo ông ý chữ cho bệnh lỗ đít to nhé...không thì đi ấy thì cục đó to = cái phích .
  8. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, diễn đàn TTVN là nơi giao lưu có văn hoá thế mà bạn Nghĩa béo ăn nói thô lỗ quá, chẳng văn hoá, lịch sự tí nào cả, mẹ nó, ăn nói như *** ấy
  9. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    To:sleeping_child
    Ăn nói nó cẩn thận vào chú em,sao lại ăn nói văng tục chửi bậy như vậy.Chú ăn nói thế không sợ mồm chú mọc đầy lông tơ quanh mồm à,có khi không phải tơ mà là xoăn ấy chứ.Đề không nên thô tục quá chỉ hàm ý thôi.
    To:TN_13
    Thế hoá ra chú Nghĩa lại làm chân tuồn vé máy bay sang Hàn Quốc à thế thì tuồn cho Thắng(Kiều)một cặp đi.Dạo này Thắng(Kiều) hay vào nhà Wiliam Cường lắm tắc cả bể fốt nhà Wiliam Cường luôn à.
    To:Castus
    Dạo này được mình bán lại vào lầu xanh làm ăn có vẻ khấm khá quá nhỉ chẳng có thời gian ra sân tâm sự với anh em gì cả.Thôi mau đi chữa bệnh đi không kẻo trĩ to ra đấy thì chết đó không chơi được bóng rổ đâu.Mà có khi đang chơi nó lại rơi ra một cục to bằng cái fích thì ô uế sân lắm đó.
    Chúc chú mau chóng dưỡng bệnh tốt nghen.
  10. kangji

    kangji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    loạn, loạn quá
    to lll_sk8ball_ll":
    kinh......hay bây giờ gọi anh là DUY TÚ BÀ nhé, chỉ giỏi chọc ngoáy...hehe, nhắc lại một lần nữa, em là con người MẪU MỰC
    còn về 2 "trường hợp" của haonguyen và TN_13: em cũng thật sự bó tay , 2 người này hình như bị ám ảnh về.....ABC.., kinh khủng
    anh haonguyen này, anh kiềm chế chút đi, cho dù anh có bị mấy anh kia..làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không nên bức xúc quá như thế, đọc xong mấy bài "xuống dốc không phanh " của anh, em đây về không ăn được cơm...amen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này