1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ không phẩi là môn thể thao dành cho người thiếu ý chí?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Dread_Knight_new, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ không phẩi là môn thể thao dành cho người thiếu ý chí?

    Bài này chỉ thực sự dành cho nhũng người chơi bóng chỉ vì mục đích khoe mẽ. Đối với tôi, bống rổ thực sự là một môn thể thao đòi hỏi người chơi phải thực sự tâm huyết với nó. Để thực sự cảm nhận được cái thu hút mãnh liệt của bóng rổ bạn cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn đấy. Làm thế nào đẻ có thể điều khiên được quả bóng cho đến việc vượt qua được cảm giác sợ hãi và nỗi đau khi chơi bóng rổ thực sự là một rào cản không dễ dàng gì. Nếu dựa theo luật mà nói thì bóng rổ la một môn thể thao khá là an toàn nhưng thực ra mà nói thì bóng rổ là một môn thể thao đòi hỏi những va chạm quyết liệt cộng thêm chấn thương một cách dể dàng. Chỉ cần một nhận bóng sai động tác la đã có ngay một ngón tay sưng tấy vì trẹo khớp, hay chỉ cần nhảy tranh bóng rồi hạ cánh lên chân ngươi khác là có thể được nghỉ chơi trong vòng vài tuần. còn việc mỗi một lần choi xong la có vài vết tím trên người hay tay đầy vêt cào của đối thủ là chuyện bình thường. Một khi bạn vượt qua được những điều này thì bạn thực sự là một người yêu thích bóng rổ rồi đấy. Ghi được điểm dù từ quả ném xa hay là một cú lên rổ nhẹ nhàng đều mang lại cảm giác sung sướng khó tả, đại loại là rất phê. Cảm giác ấy chỉ đến khi ban vượt qua được chính mình, không có gì có thể so sánh được. Bóng rổ thực sự là một môn thể thao tuyệt vời đúng không nào? Anh em cho ý kiến cái nhể, nói về việc mình đến với bóng rổ như thế nào?
  2. Astorre

    Astorre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Dread Knight ,có điều là cảm giác sợ hãi và nỗi đau thì nhanh chóng qua ,cái khó khăn cần vượt qua là cảm giác chán nản xuất hiện .Có thể chơi không hiệu quả,tập mà chưa thấy tiến bộ bao nhiêu...nhưng chính vì thế bóng rổ cũng đem lại cảm giác tuyệt vời không chỉ qua những quả ném xa ,những lần lên rổ mà còn qua cả những cố gắng từng ngày của mỗi người,từ lúc khởi đầu đến những lần dẫn bóng tốt đầu tiên,những cú ném rổ chính xác,những lần lên rổ nhẹ nhàng tự nhiên,đừờng chuyền tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội,cảm giác làm chủ trái bóng ,cảm giác mình có thể làm được & cùng đồng đội làm được tất cả .
    Thực sự như Dread Knight đã nghĩ,chơi bóng rổ phải vượt qua nhiều khó khăn + nhiều cố gắng,cũng chính là vượt qua chính mình.
    Nó làm cuộc đời vui & thêm đẹp.
    Hồi chưa biết đến bóng rổ,tôi có gặp 1 em chơi bóng,thật là đặc biệt,I like her,tôi bắt đầu quan tâm và chơi bóng,bây giờ ít gặp lại em & niềm yêu thích bóng rổ thì ở lại.

    she gives me everything
    and tenderly
    the kiss my lover brings
    she brings to me


    and i love her

  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    2 bác này sến bỏ mợ. Tui chơi bóng rổ vì tui bị gãy chân, không đá bóng được. Nhưng cảm giác sướng nhất của tui không phải là ném vào (vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên) mà là khi mình tranh được qủa bóng lơ lửng trên không, tranh trên tay tất cả những người khác

    Wise Wizard
  4. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hì thế thằng Toàn có nói đuợc rằng là khi chơi bóng rổ thì mày ko thích bóng rổ bằng bóng đá ko ! Tao ko tin chuyện này lắm ! Nói thật trước khi chơi bóng rổ thì tao rất thích bóng đá ! Nhưng khi chơi bóng rổ rồi thì tao thấy khác ! Tao thích cả 2 cái như nhau ! Nói thật là môn thể thao nào cũng cần phải có niềm đam mê và ý chí hết chứ ko phải chỉ riêng gì bóng rổ !
    No sign
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tao chưa bao giờ bảo là tao thích bóng đá cả. Tao xem bóng đá, bên nào ghi bàn tao đều sướng như nhau. Nói chung thì những ng chơi bóng rổ đều là những ng đam mê bóng rổ hết. Còn chơi bóng đá thì chưa chắc. Nhiều thằng bảo là biết chơi bóng đá mà đá còn kém cả tao. Đứa nào đá bóng kém tao đều coi là không biết đá hết

    Wise Wizard
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ặc , mày nói vậy chứ , nói thật ra thì môn thể thao nào chẳng cần thiết phải có tư chất ! Nhiều người thực sự chỉ đam mê chứ ko có khả năng thì mày bảo làm sao được bây giờ nào ? Hic biết chơi và chơi giỏi là 2 khái niệm khác hẳn nhau ! Mày đừng đem khả năng của mày để áp đặt cho người khác chứ ! Đối với tao ý , chỉ cần thích là đã tốt rồi , hic ko cần thiết phải chơi hay hoặc là chơi dở ! Chẳng hạn như bóng rổ chẳng hạn , có nhiều người tập mãi mà cũng vẫn thế chứ có hơn được đâu , nhưng mà cái tuyệt ở họ là ko vì thế mà họ bỏ bóng rổ ! Bóng rổ làm cho họ cảm thấy vui vẻ , dù họ có chơi kém ! Ko cần thiết phải chơi giỏi cái gì đó mới gọi là biết chơi !
    No sign
  7. maxony

    maxony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chơi bóng rổ, chơi hết mình.
    Đã có lúc, và chắc chắn đó sẽ và đã là lần cuối cùng, fạm sai lầm khi vào cuộc mà ko có tinh thần chiến đấu, cho dù với bất kì lý do gì thì đã nhận được một bài học rất đắt giá : dù là chơi, hay là đấu thì luôn luôn fải hết mình
    Thích và thực sự mỗi khi xem mọi người chơi, rất phục những người mà tinh thần thể thao, tinh thần chiến đấu của họ biểu lộ trên khuôn mặt, trên từng động tác, lối chơi... thực sự toàn tâm tập trung với niềm đam mê. Tôi phục những con người ấy
    Đến với bóng rổ, tất cả chỉ là từ ý thích. Ai cũng thế. Vấn đề là người ta sống với ý thích đó theo năm tháng thế nào mà thôi
    Đối với tôi, tất cả quá trình là một chặng đường dài mà có lẽ cũng sắp kết thúc rồi. Những khoảnh khắc được chơi thực sự không phải là nhiều... nhưng để được như bây giờ không phải là dễ. Và không có gì hối hận khi đến.. rồi đi... rồi quay lại với bóng rổ.
    Có những người không hiểu và cố gắng áp đặt cho tôi những yêu cầu mà họ không đặt chính họ vào địa vị của tôi để hiểu rằng những điều mà tôi đang làm ngày hôm nay đã là một sự cố gắng lớn. Nhưng họ là những người bạn thực sự nên mới như vậy. Tôi biết ơn họ, và cố gắng.. tiếp tục cố gắng... ko chỉ bởi họ, mà trên hết là vì chính tôi, vì ý thích , vì niềm say mê của chính mình .
    ...stary stary night...
  8. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, mỗi một động tác đều có thể mang lại những cảm giác tuyệt diệu khác nhau. Chỉ cần những gì tôi đóng góp co thể đem lại chiến thắng cho toàn đội là tôi vui rồi. Đó có thể là một quả block lúc cuối giờ chặn không cho đội bạn ghi điểm quyêt định ,rebound trên đầu trung phong đội bạn, ném quả ném vào quả ném cuối hay đơn giản chỉ la chuyền bóng cho đồng đồi ghi điểm. Tôi không đánh giá bất kì người chơi bóng nào qua khả năng của họ mà là đánh giá qua nỗ lực của họ trong lúc tập luyện hay thi đấu. Chính vì thế cái loại mà tôi ghét nhất là những thằng vào sân chỉ để khoe mẽ ta đây cũng chơi bóng.(blutobluto Toàn Điếc nói phét vừa thôi hehehe).
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Nè thằng Knight kia, sao dám gọi tên huý của ông hả. Mày có phải anh Hoàng gù ko, nêu không thì lần sau chơi bóng kém trật tự dùm. Còn nếu đúng thì ... em xin lỗi anh ạ, anh sến quá

    Wise Wizard
  10. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hề hề....Các bác nhà ta cãi nhau ác quá ! Tôi chơi bóng rổ cũng chưa gọi là lâu (3 hay 4 năm gì đấy). Trình độ thì so với bọn bên này vẫn còn ở hạng tép riu . Nhưng tinh thần và sự đam mê thì tôi đây trả thua thằng nào cả . Vào trận là chơi hết sức mình 100% luôn nên là từ hồi chơi đến giờ sái chân rồi sái tay cứ liên "xoành xoạch" mà tôi vẫn khoái chơi . Thấy các bác ở nhà cũng đam mê bóng rổ thế này thì thật là mừng quá. Hè năm sau tôi về nước chắc chắn phải gặp các bác mới được..
    EVIL CLOWN

Chia sẻ trang này