1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ không phẩi là môn thể thao dành cho người thiếu ý chí?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Dread_Knight_new, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Astorre

    Astorre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy Krusty-the-clown hè về đê,cả đồng chí Longatum nữa.

    she gives me everything
    and tenderly
    the kiss my lover brings
    she brings to me


    and i love her

  2. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Toàn Điếc không phát biểu và khích bác lung tung nhé. Đấy là anh nói thật chứ không phải là nói đùa đâu. À mà bác Krusty-the-clown về lúc nào thế, nói trước cho anh em biết để tui xem có ra về đươc không với chứ. Tôi chác chỉ về được vào khoảng Tết hay tháng 9 thôi.nếu mà không gặp bác thì tiếc thật. Tôi cũng muốn biết trình của anh em ta so với dân chơi bóng ở Mẽo như thế nào. Cám ơn anh em đã cho ý kiến nhé.
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    So nhau cái gì chứ so nhau về cái tinh thần đam mê làm gì. Ai chả nhiệt tình như nhau, ko nhiệt tình không chơi được bóng rổ. Hay là chuyển tên môn này thành môn "đam mê" đi

    Wise Wizard
  4. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bác Bluto đúng đấy....Chúng ta phải so tài trên sân chứ ai chả biết là đã chơi bóng rổ là phải 100% nhiệt tình rồi phải không? Do đó, hè này tôi quyết định về để xin được các bác ở nhà chỉ giáo thêm và cũng là để mở con tầm mắt nhìn về bóng rổ nước nhà...
    EVIL CLOWN
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp nhỉ, nhưng không sao, welcome home

    Wise Wizard
  6. JUSTROCK

    JUSTROCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em chơi được từ tháng 11 năm ngoái
    tức là gần 1 năm rồi
    bị cuốn hút
    nhưng chẳng hiểu sao em thấy mình chẳng tiến bộ gì
    mặc dù vẫn tập đều đều
    giờ đang đi nghỉ hè
    kô có sân chơi
    cuồng chân quá
    mà con gái chơi bóng rổ thì hơi kì
    nhỉ
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì kì hết, chung quy chỉ là lòng đam mê thôi mà.
  8. ChinhQuai

    ChinhQuai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tán rỗi 1 chút về bóng rổ cùng mọi ngưòi nhỉ.
    Chuyện xảy ra khi thằng này đang mải chơi bóng đá và thằng roommate (da đen) rủ chơi bóng rổ. Ừ thì chơi, rổ to tướng thế kia, trượt sao được. Chơi được vài phát thì làm trò hề cho thiên hạ hàng chục lần. Nào ai ngờ thằng bạn thân lại chơi mình thâm thế. Cũng tại số mình xui xẻo, vớ phải thằng chơi streetball, lắm tricks nên nó lừa cho đến khổ.
    "Mày chơi ông thì ông phải chơi lại mày". Tạm dùng đôi chân (bóng đá), chuyển sang nghịch đôi tay tí để trả thù. Cũng tập luyện, những lần đập bóng đầu tiên, những lần lên rổ (ra ngoài), những cú ăn may ném 3 ... Lại đến tiết mục xem And1 DVD, xem thấy hay, thích học theo. Lén kiếm vài chiêu độc mà thằng bạn ko biết, rình rình tập luyện.
    Kiên nhẫn và cần cù là một đức tính tốt. Thêm vào đó là ý chí muốn trả thù nên tiến bộ cũng ko đến nỗi chậm. Cái gì phải đến cũng sẽ đến. Khi mà thằng roommate đã trượt ngã (broke your ankle), khi thằng bạn đã quay 180 độ để tìm bóng ... I shook your @$$, ni99a.
    Ngày nay, thỉnh thoảng chơi bóng, thứ nhất để được chơi thể thao, rèn luyện sức khoẻ; thứ hai để nâng cao trình độ để nếu có thể sẽ thi đấu giao hữu với các tuyển VN. Lính mới thôi, mới chơi được hơn 1 năm.
    * Chơi bóng hay làm bất cứ thứ gì với niềm đam mê thì sẽ tiến bộ, nhanh hay chậm thì cũng phụ thuộc vào khả năng (có thể là bẩm sinh) của bản thân bạn.
    * * * * * * *
    No blood no foul
    No pain no gain
    Streetball to the fullest
  9. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    hề hề, bác Chinh Quái làm tôi mấu wá, về nhà đê anh em minh thử mấy phát. bác có định về không thế, ở đâu cũng đươc, HN hay HCM được hết.
  10. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    thế hè này có đc nào về ko thế, bao giờ về
    Also sprach......

Chia sẻ trang này