1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ không phẩi là môn thể thao dành cho người thiếu ý chí?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Dread_Knight_new, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shinichikudo_qb

    shinichikudo_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tui củng là thành viên của đội BR trường ĐH nè.
    Cảm giác chính là điều quan trọng trong môn thể thao này.
    nhưng mà vượt qua người khác không phải là điều quan trọng mà vượt qua bản thân mình mới là điều quan trọng nhất đó,bởi vì vượt qua bản thân mình được mới vượt qua người khác đươc chứ.
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tình hình dạo này box ko thấy có bài nào hay ho về tâm huyết của người chơi bóng rổ cả, nên em lại mạo muội nhấc topic nầy lên và hi vọng có đóng góp mới của mọi người ạ.
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 30/07/2004
  3. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người bảo em : tại sao thằng có tố chất như mày lại ko chơi bóng rổ mà tập bóng chuyền làm đếch gì. Ô hay, em không biết mọi người thế nào nhưng đối với em tình yêu và ý chí thôi chưa đủ. Không ai có thể chỉ chơi bóng rổ yêu bóng rổ cũng có thể dunk đúng không - tập bóng chuyền mới giúp em có sức bật tốt như vậy. Cũng không ai có thể chỉ uống nước lã và hít khí trời để sống để chơi và yêu bóng rổ - ngoài đội PKKQ ra đâu có đội bóng rổ chuyên nghiệp nào ở HN. Vậy đó, bóng rổ không phải môn thể thao dành cho người thiếu ý chí nhưng nó cũng không phải là không dành cho những người yêu và đam mê nó.
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đã có ko ít người từ yêu thích 1 cái gì đó liên quan đến bóng rổ rồi thực sự bị nó cuốn hút , ví như mình thì biết bóng thông qua truyện tranh , vì nơi mình ở trươc kia ko phát triển môn này , khi học trên này mới được cầm bóng và chơi qua thời gian mức độ chẳng khá khẩm chút nào so với hồi đầu , đôi khi gặp nhiều khó khăn trong việc chơi bóng , nhưng qua bóng rổ mình quen với rất nhiều người bạn có nhưng người cùng sở thích và co nhưng người mình quen họ rồi họ mới đến với bóng rổ , ko ít lần nó đem đến cho mình niềm tin . nếu có gì để nói về nó thi đó là " chân thành cảm ơn" . Đăc biệt ai đã từng đọc slamdunk thì thây nhân vật Hanamichi có 1 li do để đến với nó nhưng chính sự cố gắng nỗ lực và tình yêu thật sự đã gắn kết con người lại với nhau , thật tuyệt vời khi được chơi thể thao phải ko các bạn dù đó có là môn nào đi nữa !

Chia sẻ trang này