1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ, sao lại là bóng rổ nhỉ ???? (Ahh sửa tên!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muaxanh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ, sao lại là bóng rổ nhỉ ???? (Ahh sửa tên!)

    Bạn đã bao giờ cảm thấy vui,buồn,lo lắng,hồi hộp và cả hạnh phúc nữa ...vì 1 điều gì chưa ?Chắc chắn là rất nhiều rồi đúng không !Còn tôi,tất cả những cảm xúc đó đã diễn ra trong tôi từ khi tôi biết đến 1 môn thể thao : đó là basketball _BÓNG RỔ .
    Bạn biết gì về BR ? Đó là môn thể thao được ưa chuộng nhất tại nước Mĩ :Streetball - Phong cách hào hoa của bóng rổ. Còn ở nước ta , có thể nói rằng ,chỉ xếp sau bóng đá , phong trào BR diễn ra rất sôi nổi và thu hút rất nhiều người tham gia .Tại HN ,hàng năm vào tháng 10 đều có giải BR các trường ĐH,ngoài ra có rất nhiều CLB được thành lập :CLB bóng rổ Ba Đình !!!,CLB Thăng Long, Sakers News ,Reverse Dragon Club ,Chicken Dunk Club ,A6,CLB nữ , BASKET SAGS Club...Các CLB này luyện tập và đấu giao hữa thường xuyên .Và box Bóng rổ trên diễn đàn của TTVN ra đời đóng góp1 phần quan trọng trong việc giới thiệu ,giao lưu ,liên lạc ,kết nối các CLB và người hâm mộ nói chung .
    Hãy tìm hiểu về BR :
    Mỗi môn TT có 1 luật lệ riêng và BR cũng vậy,ngoài ra để chơi BR bạn cần phải có óc quan sát,sự nhạy bén trong di chuyển,kết hợp giữa tay và chân,giữa sức mạnh và sự khéo léo .Vì vậy để chơi giỏi môn TT này bạn cần nắm được luật lệ,phải rèn luyện và đôi khi cũng cần một chút may mắn nữa .Nếu bạn chưa biết gì về BR,hãy cứ thử chạm tay 1 lần thôi vào bóng và ném xem sao ,biết đâu bạn sẽ mê ngay và muốn chinh phục môn TT này thì sao ?BÓNG RỔ CHO MỌI NGƯỜI (Các bài luyện tập căn bản)
    Còn những người đã biết chơi BR,có thể là bạn đã đạt đến 1 trình độ nào đấy,có thể là bạn đã đạt đến đỉnh cao phong độ và có nhiều fan hâm mộ chẳng hạn,bạn đã đến với BR ntn ?Bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ đối với Br ko ?Chắc hẳn bạn vẫn chưa quên n~ ngày đầu đến với Br ,những chiều chơi bóng đến tối mịt ,những quả bóng vô tình rớt trúng đầu,những cuộc thi ném phạt ,những người bạn vui tính,những trò quậy,những biệt danh mọi người vẫn thường gọi nhau ...Và bạn có cảm giác ntn khi ném trúng quả bóng vào chiếc rổ trên cao kia ?Hẳn là sẽ rất vui sướng rồi ...và đôi khi trong 1 giải đấu nào đấy,hoặc là trên 1 sân bóng nào đấy,bạn có thể bắp gặp 1 vài pha bóng ngoạn mục ko thua NBA: các bác đang nổi .
    Còn đối với những người cũng ham mê nhưng chưa chơi BR,họ cũng có niềm vui khác đấy ,đó là những dịp đi cổ vũ cho đội bóng hoặc bạn mình : những phút hồi hộp đến thót tim,những phút xót xa,lo lắng và cả những phút vỡ oà ra vì hạnh phúc ...Tất cả đều đã gắn bó với nhau trong 1 tình yêu chung đó là BÓNG RỔ !
    Tôi có 1 người bạn rất đặc biệt . Người bạn đó đã từng nói với tôi rằng Br đã trở thành máu thịt trong người của người ấy,bạn có tin ko ?Tôi luôn tự hào và khâm phục người bạn của tôi vì người ấy biết say mê và luôn cố gắng hết mình vì những thứ mình say mê , người bạn đó đã đi xa nhưng những năm tháng đã qua còn nguyên vẹn trong tôi . Còn bạn ? Đã bao giờ bạn say mê 1 điều gì ko ?Hãy say mê để cuộc sống của bạn có mục đích và ý nghĩa hơn,và hãy cố gắng nhiều hơn bạn nhé !
    BR thật tuyệt vời ! Bạn Hãy chơi BR hoặc bất cứ 1 môn TT nào nào đó ! Bạn sẽ thấy thật thoải mái,bạn được chơi,được cố gắng ,được cống hiến,bạn sẽ thấy sức trẻ đang chảy tràn,đang sôi sục trong cơ thể mình .
    Bạn sẽ thấy mình được SỐNG nhiều hơn !

    Hãy đánh thức tuổi trẻ ,lòng say mê nhiệt tình và tinh thần cao thượng trong con người bạn với thể thao,đặc biệt là với Basketball _BÓNG RỔ .
    Bạn có mơ ước điều gì không ? Chúc cho ước mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực
    và điều cuối cùng tôi muốn nói :
    BASKETBALL - BÓNG RỔ - Tình Yêu của chúng ta còn nhiều hơn thế !
    phải không ?


    Gửi lúc 14:09, 10/10/03
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái bóng rổ lắm, nhưng không thể tự chơi được mà không có sân. Hồi học ĐH cũng được học, ăn cơm trưa xong toàn ra sân, đau hết cả bụng.
    Nếu bây giờ có đk, vẫn khoái !
    Vừa sửa lại tên topic đấy!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 19/12/2003
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa hay thật, tớ thích chơi môn TT này lắm, nhưng từ ngày tốt nghiệp thì chẳng có điều kiện để chơi nữa. Tiếc thật!

Chia sẻ trang này