1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Rổ SeaGames 22

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi LittleWings, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bóng Rổ SeaGames 22

    6/12/2003
    12/06 21:51
    Army Sport Gymnasium - HCMC
    SIN 68:64 INA
    VIE 56:98 MAS

    Nothing really matters.
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    14h30 trưa nay sẽ có bóng rổ nam và nữ nhưng ko biết các cụ có tường thuật trực tiếp ko ???
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ đội nam & nữ Vn quá yếu....buồn wá
    i love this game NBA
  4. buongchuoi

    buongchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi nhìn bóng rổ nữ đánh chán như chưa có gì chán bằng .... thế mà cũng gọi là đội tuyển hả . Chẳng hiểu những người lănh đạo có suy nghĩ gì về sự chọn lựa đó không ?
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    có bác nào trong nam có điều kiện đi xem thì quay phim, chụp ảnh, tường thuật cho mọi người biết tí

    Have you ever really loved a woman?
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nữ Malayxia Vs nữ VN tỉ số là 93-45 ngồi coi chán và mệt chít đi được,mấy anh chàng Indonesia trông cao to -Malayxia thi đấu cũng hay....chưa coi hết mệt quá bỏ về,nhưng mà thấy tui nó thi đấu hay hơn VN,còn Singarpo và Phi tui chưa có dịp được coi họ chơi thi đấu.
    i love this game NBA
  7. chubbiexuxu

    chubbiexuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hix, tình hình là rất bi wan các anh ah, đội Phi thi chang noi lam gi chu doi Sin thi cung to cao lam, co may thang TQ nhap khau nua co. em di xem hom khai mac, nhung lai ve giua chung, tom lai la vn chang co trien vong gi dau. MET ........
    thu bay nay di xem CK ,hehhehe
    ViVa Basketball
  8. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Xem rồi, nói chung là VN mình khó có khả năng thoát được hạng 6/6 đâu. trận đầu thì thua 42 điểm, trận sau thì thua 29 điểm. cón trận chiều nay với cả Phil thì chúng nó đang chấp VN 50 điểm. quá bùn. cả đội hình VN thi đấu không có trung phong, không có tay ném 3 điểm, ném 2 điểm thì đạt hiệu suất khá cao độ 50%..., nhưng số lần ném thì hehe, quá ít. hai trung phong của tuyển VN thường xuyên chơi post up ở vạch 3 điểm, lâu lâu hứng chí lại ra ném một phát kiểu Dirk của Dallas ý, có điều chả bao giờ vào thôi. cả đội thì có mỗi Trịnh Nhân Dục giữ được nổi quả bóng nhưng lại đếch ném được xa, Choung Paul thì chơi theo kiểu.. tròn vị trí, chỉ phòng thủ mà không tấn công. đấy là toàn cảnh trận đấu đầu tiên thì như thế.
    Trận thứ hai với Indo thì hiệp một mình dẫn 17-9, anh em trên khán đài sướng vãi, hò reo ầm ầm. Trong hiệp một thì Dục chơi khá tốt, liên tục ném cự li trung bình, VN có vô số offensive rebounds, rồi ném phạt linh tinh cả. Sang đến hiệp hai, Indo chơi bắt người toàn sân, đưa vào sân anh em nhà hói đầu và trọc đầu bắt chết Dục và Paul, cùng với số 14 mới toe, to như bò mộng, hai trung phong của VN y như trận trước, chơi post up ở vạch 3 điểm, đội VN bế tắc, bị dẫn lại 8 điểm sau hai hiệp. Sang hiệp 3 tình hình cũng chả khá hơn gì, Dục vẫn bị hai anh em trọc harass toàn sân, chả làm ăn được gì. đội bạn đưa vào số 4 ném 3 điểm 100%(5/5) cùng với vô số quả lay up, hết cưỡng. ở hai biên số 4 và số 7 thi nhau ném 3 điểm, số 4 thì quả nào cũng ăn, số 7 thì cứ trượt một thì ăn một, quả nào trượt thì số 14 indo lại rebound rồi ghi lại. hết hiệp bị dẫn 20 điểm. Sang hiệp 4, Dục mệt quá ra nghỉ, tuyển VN không lên bóng quá nửa sân được, Dục mặt xanh như tàu lá vẫn phải vào để dẫn bóng quá nửa sân cho đội VN. đội VN thi đấu rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm, chỉ cố không để thua 30 điểm(may mà làm được chỉ thua co 29 mà thôi). để tao đi xem trận VN vs Phil rồi về tường thuật tiếp.
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    bó tay thật . Hoàng gù ko chơi NBA fantasy à . Em được xem mỗi trận br nữ VN-Malay ... quần áo bọn nó đẹp thật. Anh Hoàng dẻo mồm gạ bọn nó kỉ niệm 1 bộ đê ...
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  10. CR

    CR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    9/12 :
    VIE 53:117 PHI
    Họ mà có chấp mình 50 điểm thật thì mình vẫn còn để thua mới đau chứ !!!
    Sleeping Dragon

Chia sẻ trang này