1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng rổ và những kỷ niêm tuyệt vời.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi VDC, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VDC

    VDC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2001
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ và những kỷ niêm tuyệt vời.

    Bạn đã chơi bóng rổ, đã đam mê vì nó tất nhiên bạn phải có có những kỷ niệm tuyệt vời cùng với bóng rổ. Đây chính là nơi để bạn viết những kỷ niệm đáng nhớ của mình.
  2. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Trời sao topic hay vậy mà ko ai hưởng ứng vậy..........làm bác VDC tủi thân kìa...........thui để tui làm một bài .
    Kỉ niệm đáng nhớ ư .......có ......Các bác đã có ai làm một quả từ giữa sân chưa......mà lại trong một giải lớn nữa chứ.....
    Trời ạh cảm giác mới hay làm sao ..lâng ....lâng khó tả quá[r36)
    Đó là trong giải Geru ..........khoảng 5 năm trươc thì phải......bọn tui pahỉ gặp đội mạnh nhất của giải ....đó la Kiến trúc.........trong khi đó đây chỉ là giải thi đấu đầu tiên của hầu hết thành viên trong đội
    Tất nhiên cả đội đã xác định .............thua ..........có bất ngờ lớn ư ......may ra chỉ cóbất ngờ về tỉ số mà thôi..............một kỉ lục mới
    Tỉ số là 48 - 5 thì phải .............trong toàn bộ số điểm của cả đội thì tui ghi đến 60 % tổng số điêm =====> kỉ luc mới đó.....
    Môth quả 3 điểm thần sầu quỷ khóc......từ giữa sân bống bay qua cả đôih kiến Trúc với chiều cao vai lũa........suuuuuuuuụt .
    3 điểm tính.......trời ạ taòn bộ khán giả đứng lên khen ngợi thằng bé........cài cảm giác đó thât tuyêt vời .....
    Một cảm giác rất Yomost
  3. takechi_1084

    takechi_1084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng thử xem khi mình chơi bóng cùng toàn dân Mỹ, đen sì sì cao lêu đêu mà chơi hay vãi lúa. Một thằng Châu Á cao mét 8 chẳng biết bóng rổ là gì nhảy vào Dunk một phát khiến cả sân shosk, number 1
  4. cuchuoi

    cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chu de nay ma hay ha
    chu de nay thala cu chuoi wa
    ki niem cai wai gi ha
    toan la nhung ki niem buon chan thoi
  5. ChinhQuai

    ChinhQuai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có quả kỉ niệm tuyệt vời của những ngày tháng chơi bóng.
    Không phải là break ankle ai
    Không phải là block ai
    Không phải là ghi +20pts
    Không phải là assist nhiều
    ...
    Thực tế là một ngày tràn đầy thất vọng. Ném cả buổi ko vào. Niềm tự hào 70% 3pts nay còn được 10% ?!! Ném lên ném xuống, từ bên trái đến bên phải, ném giữa sân, ném xoáy, ném thẳng ... ném với niềm hi vọng, ném với lời cầu nguyện, ném với nỗi bất lực ... Mk, đếch vào. Cùng cực, quả cuối cùng nó nẩy vành trái, nảy sang vành phải và đang lăn ra ngoài thì thế nào nó lại lăn vào nên kiếm được cái 10%.
    -----
    Đã tháo tất, thay giày đàng hoàng rồi, thấy 1 đc còn đang ném. Nhớ lại trong trận chú ấy ném 1 phát "giữa mặt mình" (ném vào mặc dù đã kèm rất chặt chứ ko phải ném bóng vào mặt) nên muốn trả thù. Ra hỏi đc về trận 1 on 1. Chú đồng ý.
    Đi tất vào, đi giày vào, xoa tay cười hỉ hả: Sẽ trút xui lên chú này.
    -----
    10 phút sau thì minh ko buồn kèm chú ý nữa, muốn làm gì thì làm, muốn ghi bao nhiêu thì ghi. Thực ra thì có muốn kèm cũng ko được. Lần đầu tiên đấu với dị nhân: Chú này 53 tuổi, 2 thứ tóc trên dầu, chân chạy tập tễnh .... có điều .... chú ấy ném 90%. Xin nhắc lại 90%. Thật ko thể tin nổi. Niềm tự hào là shot-blocker nay bay biến. Mới hôm qua "chơi bóng chuyền" 1 chú da đen khiến cả lũ há mồm, mới hôm nào block chú 1m9 ... Hôm nay, 1 đc cao khoảng 1m78 ném liên toọc mà ko chống được phát nào. Chơi kiểu advance, make it take it nên chú ấy cứ làm mưa cả ngày.
    Với lòng nể phục + sự căm thù, hỏi thăm thông tin thì chú ấy hể hả cười bảo rắng: "I started playing basketball before you were born" .... rằng "practice is the only way" .... rằng "I never leave practice without making 10 in a row: ....rằng "your **** (means my handle) just takes up your time" .....
    -------------
    Chú muốn dạy cho mình cách ném. Mình cười gằn và chỉ hỏi lại tên chú ấy. Michael. Khẽ nhếch mép lên, mình bảo hẹn trận tái đấu.
    ----------
    Michael thân mến, tớ vừa làm cái background ở cái comp của tớ là "Kill Michael or suck dicks for living".
    Michael thân mên, tớ sẽ tập luyện và break ankles của cậu. Cậu sỉ nhục tớ trên sàn đấu thì tớ cũng sẽ cho cậu ngồi xuống sàn đấu. Tớ thấy cái cổ chân của cậu cũng ko vững lắm đâu.
    Michael, cậu có khả năng ném 90% nhưng tớ sẽ học thêm D. Tớ sẽ D up cậu, tớ sẽ block cậu.
    Michael, cậu bảo cậu chơi bóng trước khi tớ sinh ra. Ý cậu rằng tớ sẽ ko đuổi kịp cậu. Nhưng có lẽ cậu quên mất 1 điều: Cậu vừa thắng tớ lần đầu tiên và điều cơ bản mà cậu ko biết đó là: Tên tớ là Chính. Chính Tôn (Chinh Ton).
    Michael thân mến, cám ơn cậu đã chỉ cho tớ rằng tớ còn phải tập luyện nhiều, rằng tớ chưa là cái gì...
    Michael, lời cuối tớ muốn nói với cậu là: Revenge is always sweet and I will make you remember my name, Chinh Ton as how I remember your name. Michael, you will be in my victim list.
    With much love and hatred to Michael, looking forward to giving you a sweet revenge,
    Chinh Ton.

Chia sẻ trang này