1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng tối.......đời người...............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saleofff, 18/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của GioDongBac song cũng muốn trải lòng như bạn vậy.
    Chỉ tiếc tâm hồn không bay bổng, văn không hay
    , nhưng vẫn muốn viết ,không muốn dữ trong lòng , không muốn che dấu,..............
  2. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ......Những ngày đã qua không muốn nhắc lại nữa
    Những ngày sắp tới cũng không muốn nghĩ đến.........................................................................
    ..Trong lòng nặng trĩu, bế tắc không thể nói với ai
    Đêm qua uống nhiều rượu thế , ko biết lấy sức ở đây mà nốc hết một chai voka
    ........... 12h trưa mới mở mắt ra chào buổi sáng
    Nhìn thấy thằng em vợ ngồi lù lù giữa nhà.Vừa vác mặt đi nhờ vả xin cho no một công việc cách đây vài ngày
    đáng lẽ giờ này đang ở chỗ làm sao nó lại ngồi ở đây
    ...........
    -Mày không đi làm à .Sao giờ này còn ngồi đây
    - Hôm nay em nghỉ
    -Hôm nay chủ nhật ,sao mày lại nghỉ
    -Em không hợp
    -Mày nghỉ rồi hả
    -Vâng
    Nó nói vâng ngon lành thế không biết .Được ngày nghỉ tưởng được ở nhà một mình ''Đang bế tắc muốn yên tĩnh để nghĩ về đời, về mình''
    - Mai lên văn phòng chính phủ làm tạm một thời gian nhé
    M... bọn ôn con bây giờ chỉ muốn làm vua mà ko thích làm tôi tớ .Thôi kệ thân mày tự lo đi mình lo cái thân mình còn chẳng song nữa là

    ......Cái không gian ở nhà bị thằng em làm hỏng ,Vác con xe ra đường chạy lòng vòng cho đỡ bí bách
    Trời Hà nội âm u không sáng, không tối mù mịt như chính tương lai của mình bây jờ
    Cái mảnh đất này thuộc về mình không, 5 năm ở HN mà sao hôm nay thấy nó xa lạ , lạnh nhạt,không chút thân quen
    Lòng vòng qua mấy con phố rồi về cổng chùa uống nước chè
    Nhâm nhi phì phèo điếu thuốc để cảm nhận xem cái không khí đền chùa có tấp nập như cuộc sống ngoài kia không..
    Vẫn ồn ào
    Chẳng khác gì cả
    Có lẽ cuộc sống là như vậy chẳng có nơi nào là bình yên cả , chỉ là mơ tưởng , bình yên chỉ có trong ý nghĩ thôi
    Đời ............... bao giờ mới yên ả?
    Biển có bao giờ hết sóng đâu em
    ....................................
    ........Cứ cố sống cho hết thời gian phải sống..........
  3. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ......Chỉ mong từng ngày ,từng ngày trôi qua thật nhanh
    Tự nhiên cảm thấy chán ghét thời gian, lúc mình cần nó thì nó đi thật nhanh làm mình không đuổi kịp
    còn khi không cần nó , nó lại chậm trãi, khoan thai như muốn trả thù ......cay độc
    Hôm nay dọn nhà , mãi mà vẫn chưa song thấy mệt mỏi quá
    Chẳng biết tại sao nhưng thứ mình thấy hàng ngày , sử dụng hàng ngày hôm nay thấy thừa thãi
    Chẳng thấy cái jì đáng dùng cả .Hay tại mình không cần phải tồn tại nên mọi thứ cũng vậy
    Các cụ có câu: Người sao của vậy ???/?:-w Các cụ nói đúng chăng??:-w
    Vẫn thấy trong người bí bách , tìm 1 người để nói chuyện để sỉ vả cái cuộc đời này ,... mãi mà không tìm thấy...
    ......Mày đừng có mơ tưởng nữa , thời buổi này ai có thời gian ngồi nghe mày than vãn cái cảnh đời của mày chứ! ....Mâu thuẫn > muốn tìm thấy 1 người <nhưng chẳng có đứa nào nó hâm đâu .Tự tâm mình cũng nghi vậy

    ............
    Một ngày làm việc sắp trôi qua.
    Xung quanh có một đống giấy tờ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Muốn ném hết ra đường , Muốn lên cầu Long Biến hóng gió , nhìn mấy đứa nó ôm ấp nhau , hôn hít nhau.
    ^:)^Giá như tâm hồn mình lãng mạng một chút, ướt át một chút , ngây thơ thỏ non một chút [-( Thì chắc.................
    ...Mình là thằng củ chuối .Thôi kệ chơi với thời gian vậy
    Mày cứ chậm đi .........tao chờ mày được...........\:D/
    ....................Vẫn cố gắng sống cho hết những ngày phải sống ..................
  4. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trải lòng..........
    >>>>>>
    ...Một ngày lại trôi qua không vui cũng chẳng buồn hơn .
    #:-sNhiều người nói với ta rằng, chính bản thân ta sẽ quyết định được số phận mình .Nhưng với ta có lẽ cuộc sống này không cho ta quyết định, ta cố gắng , ta nhiệt huyết, ta tin tưởng .......và rồi ta lạc vào vòng xoáy của cuộc đời
    Giờ đây .....Nhớ......
    Nhớ những ngày tháng đã qua
    Nhớ tuổi thơ đã qua , sống trong vòng tay rộng lớn của cha và trong tình yêu bao la của mẹ
    Rồi những buổi chiều ***g lộng gió trên cánh đồng phảng phất hương rơm dạ \:D/vô tư nô đùa , vô tư cười ,vô tư khóc
    Ham vui quyên cả giờ về, rồi hùng hục chạy theo lũ trẻ chăn trâu rồi chợt thấy mình bơ vơ khi không theo kịp, nhưng cũng chỉ cần một ánh mắt quay lại đợi chờ
    lại hớn hở chạy theo cười như đang có một niềm vui lớn đang chờ đợi .
    ..... Cảm giác ấy, sự ngây thơ ấy bây giờ còn đâu
    :( Ôi ... tuổi thơ tôi không bao giờ trở lại...............................
    ........................
    ...............
    Nhớ những buổi chiều tà đi trên bờ đê lộng gió .Nhìn những mái nhà đã lên đèn .Ấm áp trong bữa cơm chiều
    Làng quê sao thanh bình và yên ả
    Ta khát khao cái cảm giác yên bình như vậy ,khát khao một mái ấm rời xa trốn thị thành.
    Khát khao nụ cười của bác nông dân , nụ cười như mở cả tấm lòng , không vụ lợi không dối trá
    Một cuộc sống thanh bình , quanh năm chân lấm tay bùn.............. không xa , nhưng sao ta không với tới
    Ngoài kia trong cái tấp nập của cuộc đời mỗi ngươi đều chọn cho mình một số phận , một cảnh đời
    Và ta .... dù vô tình hay cố ý ,ta cũng chọn cho ta cuộc sống này
    Xã hội , nó chạy quá nhanh , nó đẩy con người ta vào vòng xoáy để rồi không kịp nhìn lại không kịp mang theo cái thanh bình .
    Ở đây ......ta sống .... ta đi ... ta giẫm đạp lên nhau để mưu cầu danh lợi
    Ta cười trên đau khổ và thất bại của người khác. Vì sao vậy? Vì ta coi đó là thành công ,là thắng lợi của bản thân ta
    Và giờ đây có người cũng đang ở đâu đó cười ta .Ta biết , vì ta đang thất bại , ta gieo nhân thì ta gặt quả:))
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Cứ cười đi , cười thật to vào , cứ hả hê , cứ xung sướng đi ....................:)):)):))Ta cũng cười vì ta biết sẽ có một ngày ta bẻ hết răng của các người và ngươi chỉ còn lại 1 nụ cười không hoàn hảo nữa
    ...................Cứ cố gắng sống cho hết những ngày phải sống ..........................
  5. k3nbjn

    k3nbjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng khác gì cả
    Có lẽ cuộc sống là như vậy chẳng có nơi nào là bình yên cả , chỉ là mơ tưởng , bình yên chỉ có trong ý nghĩ thôi
    Đời ............... bao giờ mới yên ả?
    Biển có bao giờ hết sóng đâu em
    ....................................
    ........Cứ cố sống cho hết thời gian phải sống.........."

    Đọc những dòng này lại thấy như chính mình đang nói ra vậy.....
    Cứ luôn cười nói, cứ luôn tự nhủ phải vui vẻ và chờ đợi 1 ngày bình yên, mà hình như chẳng bao h thoát khỏi cái hố sâu thẳm trong tâm hồn..........
  6. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    .... Dạo này đang ì ạch nên cũng chẳng muốn làm gì
    9h30 ngủ dậy
    Toàn thân đau ê ẩm .Chắc tại hôm qua mình chuyển nhà .Bê cái tủ lạnh lên cầu thang đây mà.
    Bia thì uống ngoài hàng , nước thì ngồi vỉa hè.Cơm thì cũng bỏ tiền mua .Không hiểu tha lôi cái của nợ này làm jì
    Chắc để hãnh diện với mọi người .Tôi cũng như ai , có cs tốt có 1 cái tủ lạnh để...........chẳng làm cái éo jì
    Vừa đi công trình về , không thấy phấn khích lắm mặc dù cũng đạt được cái mà mình mong muốn
    Mẹ cái lão Quân, Làm cái éo gì đâu mà cũng thò mõm chó rồ ra ngoạm của mình 5củ[r37)]
    ....Thôi kệ , cái lệ nó thế mà , không cho nó lại bốc C... mà ăn :-" ...Vui lên một chút đi nào
    HN vẫn âm u, vẫn nhạt nhẽo vẫn khốn nạn như cái tên của nó
    Hn là gì nhỉ ??? H là sông , còn N chắc là ở trong
    :-wUhm Có lẽ vậy ..................Sóng Ngầm...........................
  7. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ................... Vẫn cảm giác đó
    Mình thấy cô đơn ,và gần như đang bất lực
    -Uớc một điều jì đó mới mẻ có thể thay đổi đc tất cả
    Chỉ muốn hét lên thật to ,cho mình thấy thoải mái hơn.......................
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  8. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ..........Vũng Áng
    ........ Bầu trời luân u ám ,sương mù dày đặc trong buổi sáng sớm .Nó như một lòng chảo lớn hướng ra biển nơi tích tụ sóng , gió và mưa
    Xa Hn gần nửa tháng trời vào cái nơi có tiền cũng không có chỗ tiêu
    Sự tĩnh lặng nơi đây làm mình thấy khá hơn o ngoài kia
    Một công trường lớn , mọi người đều bận rộn , không ai để ý đến ai .Tĩnh lặng
    Mình thấy thật thoải mái
    ..... Những đêm ngồi trước biển mình thấy nhớ nhà , nhớ người thân và nhớ một phần máu thịt của mình da diết
    Đứng trước biển thấy mình nhỏ bé , nhiều suy nghĩ, nhiều dự định ùa về bông nhiên thấy c/đ vẫn đẹp
    Cần phấn đấu để thoát khỏi hiện tại
    Một ngày chủ nhật Ta và Biển =>Đối mặt

Chia sẻ trang này