1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boring day

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Antitmap, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến cty thấy 1 bác nhân viên mới đang lượn lờ trước mặt. Định cười quyến rũ 1 nhát lấy tinh thần làm viêc cho bác, chưa kịp ngoác miệng ra đã thấy bác cúi rạp người chào 1 anh Nhật lùn đi qua. khỉ thế!, sụt hết cả hứng. Ngậm luôn miệng vào khỏi phun ra 1 câu láo toét. Đến chết chắc cũng không chừa được cái tật tự nhiên chủ nghĩa .Trong thâm tâm nghĩ thử tưởng tượng các bố Nhật sáng ra tung tăng khắp công ty, chỉ nguyên chào các bố tầng 1 đã ngang bổ củi, lên đến tầng 2 nữa văng bénh cổ xuống tầng 1.

    Sếp mới từ Nhật sang, mấy ngày đầu chào nhân viên rõ to: Ohio, nhân viên ho he cười lại, chẳng quen chào. Được mấy ngày sếp thử đổi ngoại ngữ,: Good morning, nhân viên vẫn chỉ ho he cười , chẳng quen chào. Sếp chán, mấy hôm sau nữa chỉ thấy sếp huỳnh huỵch đi qua, rin rít 1 câu Morning như gió thoáng, đến bây giờ thì sếp chẳng thèm chào nhân viên nữa.
    Thật chẳng hiểu sự đời ra sao cả
    Bon Tm. láo toét, nhưng cũng chẳng làm gì được nó cả, nói chuyện với nó thì cứ phải thanh củi đập vào mặt chúng mày hàng mấy nhát vì chúng mày đã support, sau lưng thì hùng hồn tuyên bố chúng mày ngu bỏ mẹ làm ăn chẳng ra cái c? gì cả.
    Thôi, hết giờ, đi về mai chán làm thì ngồi viết tiếp
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Giá mà Hoa có thể chia sẻ gì với bạn được nhỉ! Có nhiều lúc thấy boring lắm, nhất là khi quanh đi quẩn lại ở trong văn phòng. Giá mà có thể chạy ra ngoài được để hít tí khói bụi ngoài đường, hay là giống như mấy đứa bạn khác giờ làm việc vẫn lê la chợ Hôm mua vải vóc hay lang thang cà phê cà pháo chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà công việc ấy nó là cái nghiệp của mình rồi hay sao ý, chẳng thể đi đâu được. Lại còn chẳng biết ở ngoài đường kia người ta đang thở bằng thứ không khí gì, trời nắng cũng không quan tâm, trời mưa thì chạy ra kéo rèm xem mưa to như thế nào. Cả ngày có mỗi một lúc duy nhất được hít khí trời là buổi trưa lang thang các hàng cơm bụi. Xếp thì bận toàn việc quan trọng thôi, có khi cả tháng chỉ nói với nhau có mỗi câu Morning hay là Thank you, công việc giao cho làm gì thì cứ e-mail mà viết, đỡ phải đi lại cho mệt. Cái thứ communication duy nhất là thông qua cái máy tính này để Hoa gõ lạch cạch với những người bạn ảo và điện thoại. Quá là boring. Nhưng mà nghĩ là mình còn trẻ thì còn phải cố nên vẫn cứ tươi cười. Tìm niềm vui trong công việc nhiều khi cũng thấy hay lắm. Khi nào buồn lại lên TTVNOL xả stress. Chúc chúng mình ngày mai không boring ha!
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0

    Cái gì mà gọi là monthly extra bonus, nhố nhăng. Không tăng cho người ta được theo đúng luật thì cứ nói phứt ra việc gì phải gọi là bonus cho thêm phần nhức nhối, nhưng mà không dám nói thế, nói thế người ta biết người ta vặn cho vẹo mỏ, phỉ phui cái mồm.
    Vừa thấy tin từ cấp chính quyền, gì thế nhỉ, toàn tiếng Anh xủng xoẻng, đọc toét cả mắt, hiện nay có 1 số thông tin trên báo chí, đề nghị nhân viên không được trả lời câu hỏi của outsider mà phải để PR trả lời. Chẳng khác gì rao báo ngoài đường chỉ mang lại được kết quả duy nhất là khiến người ta sẵn sàng trở thành con lừa thứ n để xem nó là cái tin gì. Nghe chẳng khác gì ông bố dặn ông con là con ơi thằng C nó vừa nói toàn điều gì đó về nhà mình, con đừng có trả lời gì cả nếu thằng D,E,F nó hỏi con mà con hãy để bà bán xôi ngoài cửa nhà ta trả lời hộ con nhé.
    To Hoa-mua-ha: ối trời, thật ra ý tớ không phải là đang mention về 1 boring day, nhưng mà nghe bạn nói thế tự dưng thấy tủi thân ngậm ngùi thương cho mình. Bạn còn được lang thang vào giờ ăn trưa ở hàng cơm bụi, còn tớ 100% tại công ty luôn. Sáng mắt nhắm mắt mở nhai trệu trạo cái gì đó phi ra bến xe, lên xe đến cty thì xuống xe rồi tuỳ theo tâm trạng mà đi vào công ty, hí ha hí hửng, hoặc hậm hà hậm hực, đủ cả. À mà còn cái communicate với bên ngoài cũng là cả vấn đề, gặp được sếp nào rỗi việc là thôi rồi, tự dưng 1 hôm ngứa tay ký xoẹt 1 cái lệnh cấm internet toàn công ty. Muốn vào phải khai vào hẳn 1 form liệt kê lý do, lý do thì cũng phải mang tầm quốc tế chứ mà lý do là để xem thông tin thời sự của nước nhà thì dẹp đi, và checked by trưởng phòng và approved by giám đốc. Coi như là tạo điều kiện cho nhân viên toàn công ty tự học internet cấp tốc mục tiêu là làm sao đổi IP, đổi gate, rồi chôm chỉa được public password. Nghĩ đi nghĩ lại cũng muôn vàn cảm tạ sếp.
    Nhưng mà cảm ơn bạn nhé, HMH, bạn nói đúng, còn trẻ thì còn phải chiến đấu, bản thân tớ thì k thấy công việc tớ boring lắm, thậm chí đôi lúc tớ thấy khoái chí với công việc của tớ. tớ chúc cậu sẽ tìm được niềm vui trong công việc, nếu không bỏ quách đi, tìm việc khác, hoặc đi du lịch lấy khí thế về làm việc tiếp cho máu, dạo nay du lịch rẻ như bèo.
    Còn chủ đích tớ lập topic này để tớ xả cái sự cay cú của tớ về 1 số vấn đề, định làm 1 quả hoành tráng ngang với bạn Howcome về cuộc đời, nhưng duyệt qua duyệt lại thấy khả năng kém quá nên không dám đặt những topic như là Cuộc đời của chị nhân viên hoặc Sống mòn, nghe cũng khiếp nên đành đặt tạm là Boring day, để ai tự dưng đang làm việc thấy boring thì cứ nhảy vào đây mà xả. cả bạn cũng thế nhé, HMH nếu thấy boring cứ nhảy vào đây nói chuyện với tớ. cheers.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Làm ở KCN nào đó à? Nghe nói đến phòng PR mình cứ tưởng tượng đến Honda Vietnam ở Vĩnh Phúc. Ở đấy nghe nói cũng PR pi ủng nghe sợ lắm. Sáng sáng chiều chiều nghe kẻng một cái là nhân viên bác nào bác nấy chạy hùng hục ra xe đi về thì phải. À, mà mấy bác Nhật còn hơn mấy bác Hàn Quốc Hàn Xẻng, mỗi lúc nghỉ giữa giờ lại còn phải tập thể dục và hô vang khẩu hiệu: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
    Extra bonus là cũng quý rồi, có ít còn hơn là không có gì. Có khi các bác ấy nghĩ là bonus còn động viên tinh thần anh em hơn là tăng lương ấy chứ lị. Vui đi!

Chia sẻ trang này