1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bớt một chút khoảng cách để mọi người gần nhau hơn và làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Polime, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bớt một chút khoảng cách để mọi người gần nhau hơn và làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn.

    Chúng ta không xa nhau nhưng xa thật. Dù muôn dặm có bao xa, mà trong gang tấc vẫn la thiên thu. Một câu viết về tình yêu nhưng nó cũng đúng trong mọi trường hợp. Chúng ta không làm nên cái gì nên hồn vì chúng ta không biết đoàn kết, à ... ầm đoàn kết cái quái gì nhỉ. Đôi lúc muốn cùng nhau làm một cái gì đó nhưng đơn thương độc mã không làm nỗi cái gì cả, buồn thật. Muốn cùng ai đó nhưng biết tìm mô ra ...
  2. Rocks

    Rocks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ nhiều tâm sự ghê
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thế rút cục là ý bác mún làm cái rì , bác mún làm rì mà bức xúc thế bác
  4. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói gì vậy, chán quá, muốn mọi người nói chuyện một chút không được sao. Nếu ai không ủng hộ,miễn bàn. Tôi nói ở đây chuyện nghiêm túc chứ không phải ba láp nghe. ..
    Tôi muốn nói một chút nghiêm túc về một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi ... phi ... phi ... con khỉ đó nghe.
    Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó tốt đẹp hơn cho hậu thế khi mình còn sống thôi, biết mô ngày mai mình không còn trên cõi đời này nữa, ... bây giờ cười cười nói nói đó nhưng cuộc đời như ngọn đèn trước gió, phụt .... tắt ngúm thì sao.
    Sống không làm được điều gì có ý nghĩa thì cuộc sống trở nên vô nghĩa,...
    Buồn ơi là buồn ,,,

Chia sẻ trang này