1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bột phát muốn tâm sự thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bột phát muốn tâm sự thôi

    EM mấy lần định viết nhưng cứ phân vân.Em mới 25 tuổi cũng chỉ gọi là chập chững vật lộn với đời.Cuộc sống nhiều lúc cảm thấy nó khắc nghiệt.Có người mình ghét kinh khủng chỉ muốn băm vằm thành trăm mảnh nhưng ko làm gì được vẫn phải nhịn.Mình muốn yên ổn cũng không được.
    Em đang cảm giác buông xuôi chứ suy nghĩ thấy mệt kinh khủng.
    Em cảm tưởng mình làm việc,mỗi khi mình mở rộng cách nhìn ra thì mình thấy thoải mái hơn.
    Em cảm giác như mình bị loạn động rất muốn có sự bình tâm,vô tư,bình yên tự tại để đầu óc thoải mái mới giải quyết được công việc
  2. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang chán đời đây. Dạo này liên tục có những chuyện buồn xảy đến với mình, có những chuyện 1 phần lỗi do mình, có chuyện thì ko phải. Có những chuyện biết là nó sẽ xảy đến ko sớm thì muộn, nhưng sao lúc nó đến mình vẫn thấy bàng hoàng thế này.
    Muốn khóc!
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố học cách làm cho tinh thần thoải mái ít nghĩ ngợi
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Giá như đầu óc mình ù lì có phải sướng kô? Chẳng nghĩ gì nhiều, mệt mỏi
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm việc vì lý do gì,tiền,vui vẻ...hay lý do khác.HIện tại em đi làm về ăn xong rồi ngủ vì mệt quá sắp tới em chuyển công ty ,công ty này tầm cỡ hơn có tương lai hơn.Điên đầu với cái bọn quân sự nữa chứ,đang đi làm học cao học mà nó cứ làm cái này cái nọ ko cho mình yên
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 11/01/2008
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy mệt mỏi quá.mất niềm tin vào mình kinh khủng,nghi ngờ chính bản thân mình hết nước hết cái?Chỉ biết nói câu:Qua cơn bí bách, chờ hồi thái lai
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người ... bên 1 người ......
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Muốn học cái này à. Cái này vừa dễ vừa khó.
    Dễ vì muốn thực sự thoải mái, vui vẻ thì phải làm cho bản thân mình thấy thế, cái này là yếu tố bên trong.
    còn khó là do bạn chưa biết làm gi, việc j làm cho bạn vui vẻ.
    VD: Bạn buồn vì công việc thì hãy làm công việc bạn đam mê
    Tình cảm: cái này tớ ko khuyên đc vì tớ ko có kinh nghiệm
    ....
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Em quan sát trên diễn đàn mình tụ họp những người hay lo nghĩ suy tư là nhiều nhất. làm thế nào để mình " quẳng gánh lo đi và vui sống " đc nhỉ
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Giống cảm giác mình từng trải quá. Nhưng mình bị các cảm giác khó chịu chỉ trong vòng 1 2 ngày rồi giải toả luôn

Chia sẻ trang này