1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bounenkai mừng chiến thắng của đội tuyển VN, chào đón Giáng sinh và năm mới 2009" (thông tin chi ti

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi trangnq88, 23/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon03

    matbuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Chia buồn với tất cả những ai có một Noel không cười...Hi` hi`
    Và chia vui với tất cả mọi người trong nhà mình nhờ...Yêu mọi người!!!
    Cái này tớ trích dẫn từ blog của tớ:
    "...chưa bao giờ nó có một Noel vui như năm nay. Quyết định chỉ đi chơi thật là sáng suốt...Noel với 2 cái bánh kem, với nến, với các bạn, với những trò chơi, với những nụ cười, với nhiều rất nhiều điều nữa...
    Chưa bao giờ đi chơi Noel ở Hà Nội, vì cứ mỗi lần nhắc đến Noel, là một lần cảm thấy buồn. Đây có phải là Noel cuối cùng của nó ở Hà Nội không??? Kiểu này thì không dám nói trước được điều gì mất. Hà Nội vui dễ sợ
    Noel năm nay, với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên sân Thái. Sẽ càng khẳng định một điều gì trong tương lai?? Con rồng Việt Nam đang chuyển mình, báo hiệu những điều mới tốt đẹp cho Việt Nam - quê hương của nó"

    Hic, hôm qua ngại quá, mi?nh hi?nh như nói hơi nhiê?u nên vê? ứ ngu? được, nhớ mọi ngươ?i hay nhớ một ai đó nhơ?...
  2. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    @ xuan truyen : thơ của bác mướt mát quá , chắc sẽ làm một số chị ẻm tốn vài cái hankachi mất ấy nhẩy
    @ dép phờ : có đọc câu của MATBUON không nhỉ ??? ACE nhà miềng đang đợi 100 mâm của 2 anh chị đấy ah !!!
    @ Yô mốt : kee anh tường thuật cho em nghe nhé
    hôm qua từ lúc em về ý , vào cái giờ ấy , thời gian ấy , cả nhà miềng đi ấy ...., xong rùi lại đi ấy ......, và về ấy ......, và cuối cùng là ......vẫn cứ ấy ( muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ CHƯƠNG PHI BUÔ.....N )
  3. inoshishi83

    inoshishi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ó??ófĂófêófẳó,ófêó,ạófzó,ạùẳó??
    ổ~ăổ-ƠổƠẵó-ó<óÊóYùẵz
    ó,ó,SóOóăó?ó??HNJCùẳó??ó??óắóỗoó"...
  4. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    ACE nhầm hết cả rôì, em matbuon về nhà nằm trằn trọc lăn lóc không ngủ được, nghĩ mãi không biết tôí qua blueboy dùng loại lăn nách nào mà thơm thế.
  5. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là tối qua vui thật đấy. Cười đến khản cả giọng.
    Khổ thân bé Trangnq bị các anh chị thi nhau "đá"
    Công nhận là hôm qua mình lãi quá cơ keke. Nhưng cũng vì
    thế mà ai đó với ai đó trở nên tự nhiên hơn. Thể hiện sự yêu thương
    là một chuyện hết sức bình thường ở thế giới văn minh mà
    Nhưng mà ai nợ ai cái gì là vẫn phải thanh toán đấy nhá. Hôm qua
    có một điều ước vẫn chưa được thực hiện, keke
  6. kyokochan

    kyokochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá hôm qua mình lại về sớm wá. Ra về mà lòng cứ tiếc nuối cái nồi lẩu nóng hổi vừa thổi vừa ăn kia. Vui thật đó! Cảm ơn ACE HNJC đã cho mình có được một Giáng Sinh vui và đáng nhớ như vậy. Yêu ACE HNJC lém lém. Ơ mà sau vụ đó có ai đã hết độc thân chưa vây? Em Matbuon hôm nay có đánh con "lô" nào không? Tối nay mà trở thành "tỷ phú" là phai khao ACE đấy nha! Hehee
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    hum qua o đi tiếc quá.T_T
    tối chủ nhật tuần này việt nam đá lượt về,ACE nhà mình nhân dịp làm chuyến cafe xem bóng đá cổ vũ cho đội tuyển đi
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    1 Vote.
    Làm cái tiệc 4 trong 1 đê:
    Ăn - Em - Uống - Bóng.​
  9. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hì, hay nhà mình Off lun hôm đấy C iu nhờ? C iu cho lên kế hoạch sớm sớm nhá E xung phong mang nồi niêu xoong chảo đi để khua chiêng gõ trống
    @ All: tối qua dễ C Matbuon thức cả đêm tính..... lô lắm ACE ợh, 3 hay 4 h sáng j đấy E còn nhận đc sms của Matbuon, jật cả mình Cầu được ước thấy mà...... Có rì c Matbuon nhớ khao cả nhà chầu Thịt chó (đúng mong ước của C Trangnq)
    Ruì thì vụ 100 mâm
    Rùi thì... hum qua xoa đầu chưa nhẩy?
    Rùi thì.... mới chỉ hun gió thui nhẩy?
    Hiiiiiiii
  10. trangnq88

    trangnq88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hik, bi giờ e mới onl được. Sáng nay 6h phải cắp cặp ra khỏi nhà, học 3t rồi thi đến 12h. 12rưỡi lại học 3t sau. Mệt quá trời lun. Nhưng mà niềm vui thì không thể kể hết được.
    Hôm qua có lẽ là một đêm Giáng Sinh không thể nào quên với tất cả những thành viên hội Độc thân, 15 người có mặt ở quán trà, 10 người tham gia "đua xe" lên Bờ Hồ cùng với những cổ động viên "quá khích" của đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là những thành viên có mặt bên nồi lẩu đêm trên đường Phạm Ngọc Thạch: trichau, jeepfer, bạn jeepfer, matbuon, kyokochan, truong_chi, inoshishi, bạn Quỳnh Anh lớp kaiwa, và e nữa.
    Mọi người đã có một đêm Giáng sinh tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc và ấm áp đúng k ạ?
    Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã góp phần làm nên những tiếng cười, góp lửa thêm cho sự ấm áp ấy!
    Noel năm sau, chẳng bít nhà mình có được tụ họp bên nhau k nhỉ?

    Cảm ơn mọi người thật nhiều, e nhớ cả nhà mình nhìu lắm đó! Chúc mọi nguời một mùa Giáng sinh và Năm mới vui vẻ, Hạnh phúc!
    À, có 1 thông báo khẩn là hum qua e bị mất 1 món quà, e nhớ rõ là đã treo ở xe rùi mà, thế mà sau khi trao chùm chìa khóa xe cho bạn bác Jeepfer một lúc thì món quà đó đã hông cánh mà bay. E đang cần truy tìm người cầm lái xe của e tối hum qua gấp, e k thể để mất món quà đó được. Hik hik
    Ai bít thông tin về bác xế đó hay món quà của e ở đâu thì xin vui lòng báo theo cho e theo số đt đã ghi ở trang 1 nha, e xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
    @ Jeepfer: k tìm ra thủ phạm là e cứ nhằm vào a đòi quà đó nha

    @ truong_chi_buon: a là người lớn mà k nhường e bé, lại còn cười trên nỗi đau khổ của người khác nữa chứ. E k quên đâu, có cơ hội nhất định e sẽ "phục thù"
    Thông tin chi tiết, cụ thể về buổi Cafe tối qua sẽ được update liên tục trong các bản tin sau, Kính mong bà con cô bác chú ý đón xem!!!

Chia sẻ trang này