Mọi người ơi, ko hiểu dạo này do tớ ngại post bài, hay là vì nội dung của các topic trong này lại có fần nhạt nhạt đi rồi , đã có 1 thời gian bọn mình để các topic trong này sôi động, nội dung fong fú, thế mà bây giờ lại bị quay lại những bài trả lời 1 dòng... chán thí ko biết nữa.... hãy làm gì đi chứ nhề , chà... trời lạnh quá, type sai nhặng cả lên It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
ờ, lạnh nên mới viết 1 dòng cho đỡ lạnh mí lị bi h đang thi, ko lên đc đâu để thư thư, thi xong học kì I, muh ko hiểu đến tháng 5-6 thì chắc lúc đấy toàn lợn (83) trâu (82) gà (81) vào post trong hội mình mất hmmm,gd
Hèhè, năm vừa rồi thi thấy mấy cô 79 đi thi, chắc năm nay mí chú, mí anh 81 -> 83 đi thi cũng nhiều, chắc box mình trống vắng lắm , mờ thôi, mọi người thi xong nhanh nhanh còn quay lại bốt bài nhớ! Chúc thi tốt It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
Uh, tại đang thi nên mới thế, chẳng có mấy thời gian mờ online được, hé, tớ toàn phải tranh thủ mới vào góp vui được với mọi người thế này. Hé, chỉ sợ thi xong ĐH rồi tan tác hết, như bõ 83, đến bi h mới gom lại được mấy người, bên 82 cũng thế, đi du học hết... One heart can know what's true One life can make the difference.
Đúng rồi,tại đang thi cả mà mọi người Chúc mọi người thi tốt,lanhj wá chả type đựoc zì cả Death eater TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
Ờ, đùng zồi! Thi học kì xong là giai đoạn tăng tốc rồi. Chơi bời làm sao được. Đừng ai như tớ --> suốt ngày bỏ học đi chơi --> Chăm chỉ vào --> Tớ hay nghỉ học nhưng vẫn chăm lắm. Thi Đại học xong ai đi du học thì đi người ở lại hay người đi thì vẫn đều là người của 1984 cả. Chẳng ai quên ai cả. Chúc mọi người thi tốt! Rce