1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box 7x bây giờ chán nhờ!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Queen, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
  3. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    BÁC NGUYEN -NGÃ HN CỨ RA NHẢY ĐI....YÊN TÂM LÀ CÓ BÁC LÁT BÉT NGỒI CHỜ Ở DƯÓI CỨU......
    [/quote]
    Oài có thấy cũng không cứu, còn phải xem mặt mũi, dáng người thế nào hẵng... mà thôi tóm lại không ... cứu. Không về vợ nó ... rết.
  4. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cũng có gia đình nhiều phết nhỉ
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Giờ vào cũng không muốn post. May có cái topic của em Queen là người quen mới có hứng post bài.
    mà có khi em Queen post xong cũng chả thèm quay lại đọc nữa ấy chứ.
    Mong các bác PC hay bác Big vào đây xoá mẹ nó hết rác đi cho đỡ bừa. Nhỉ !
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Có. Vẫn đảo qua đảo lại cái TTVN và đảo vào 7x, nhưng đọc xong rồi lại đảo ra vì chả biết nói tiếp gì nữa, quả thật là chán thật!
    Thôi các bác cứ giao lưu đi, có cần MC thì gọi tớ!!! :D
    Mà sao gọi đây là rác mà đòi xoá??? Đập cho một phát lịm luôn chứ lại đòi xoá à!!!
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đi mà kiếm chồng đi em,mờ xê mờ xủng cái gì.7x chán hay thích,vui hay buồn,sướng hay khổ thì kệ xác nó,chuyện chồng con quan trọng hơn,nhờ
    Mà nghe giang hồ đồn thổi,thằng Phù Chẩn đang phải đi chữa bệnh để "được" lấy vợ.Ko biết tình hình điều trị đến đâu rồi,ba hồn bảy vía thằng PC có nghe anh hú thì ra kể dăm ba câu để anh chị em còn mừng
  8. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thằng PC nó bị thôi Mót can tội "xúc (vào chỗ) phạm Assmean" rồi!
    --------------------------------
    Giờ thi thoảng có muốn vào viết cái gì đó cũng đếu còn chỗ mà đặt phím nữa. Xung quanh, trên dưới, trái phải... toàn những gương mặt nham nhở. Rặt những kẻ bất lực ngôn từ, nửa tí hài hước cũng không có. Đâu đâu cũng thấy những bài viết đếu được nửa dòng. Những topic na ná, sên sến, nhạt hoét!
    Hết spam, lại quote bài dằng dặc một cách ngu xuẩn. Oài, roài, bít, iu, chù ui... nghe bẩn tưởi như cái chat room xuẩn dục ở đâu đó. Dân chủ thì quá trớn, hay tí là giãy lên đành đạch như bọn mẫu giáo... Nói chung là lợm giọng!
    Các đ/c ma cũ có tiếc nuối suông thì phỏng ích gì! Còn muốn có chỗ online vui vẻ như cũ thì làm gì đi chứ! Hay lại chỉ thoảng hoặc về đây thăm cái box - giờ là bãi tha ma - này; nhìn những topic - ngôi mộ cũ - và bọn ma xích cù nhởn nhơ nhổ bã trầu toèn toẹt từ đầu nghĩa trang đến cuối nghĩa trang này?
  9. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chán gì chứ ......thấy còn zui hơi đầy box khác đấy
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bi giờ ???
    Đến offline bi giờ còn chả có nữa là online.
    Nhiều lúc cũng muốn viết cái gì đó. Nhưng lại nhớ lời Bác dặn trước lúc đi xa: Viết cho ai ??? viết để làm gì ??? viết như thế nào ??? lại bồi hồi xúc động rằng thì là mà ddeos trả lời được.
    Như vừa rồi, gõ gõ một lúc xong thấy không trả lời được Bác lại xoá đi, bi giờ lại gõ gõ tiếp. Mà không nhớ là Bác còn hỏi gì không nhỉ ??? Bác mà còn hỏi nữa là cắt luôn khả năng.
    Mà đúng thật ấy, chả biết viết gì, không lẽ lại kêu gọi tụ tập, mà khả năng mình không tham gia được cũng cao như khả năng những người khác không tham gia được. Nghĩ mà buồn, dẫu gì cũng là một đoạn đường.

Chia sẻ trang này