1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box 82 Chán như con gián !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tien_dong, 13/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Box 82 Chán như con gián !

    Mấy lần ghé qua dđ mà thấy chán ngắt các bác ah , diễn đàn chả có gì đặc sắc cả , toàn những chuyện ko đâu , trước đây , có rất nhiều topic hay , vậy mà bây giờ biến đâu mất , vào dđ bây giờ chả muốn post cái gì nữa mà cung ko biết post cái gì cả , toàn những topic chán phèo , ko đâu vào đâu , mod miếc thì biến đâu hết , có vào cũng he he nhăn nhở cười , ko thấy bài nào nghiêm túc cả . Box 82 chảy quá các bác ơi.Làm gì để lấy lại niềm vui xưa cho 82 đi nào ?!

    Được tien_dong sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 14/03/2003
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chán thật ! Chẳng có gì đặc biệt cả , bà con nên xem lại .

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang chán đây, buồn ngủ. Ngủ lấy sức để chiến tiếp chứ nhỉ
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Các chú thích ngủ thì cứ ngủ. Em thì chơi, học và làm việc
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bận rùi .. đi offline cũng ít thì làm sao có chuyện để nói nhiều được .. thực sự là MOD thì cũng như mọi người thôi , có phải lúc nào cũng nghĩ ra được một chủ đề hay được đâu .. mọi người nên cùng làm mới phải chứ ...cứ viết những cái topic kiểu này thì hay ho gì đâu
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp .
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết .​
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chán thì cậu vô làm gì ??? Cậu kêu chán thì phải nghĩ ra cái gì cho nó bớt chán đi chứ . Chỉ kêu MOD và đổ tội cho MOD thôi à ??? Ai cũng là người nếu cậu có ý kiến hay thì nói lên cho mọi người cùng biết chứ . Than hoài , dù dạo này chẳng mấy ai lên post bài , tớ vẫn thấy bình thường , thỉnh thoảng offline một phát là OK
    [​IMG]
    To live is to struggle
  7. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    ới ời ơi ới đàn ông
    chơi đâu để tớ ngồi không thế này ??​
    BupBeKhongTinhYeu​
  8. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ,"Bó tay con gà quay" cho cả người viết lẫn những người trả lời !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi!
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mk tụi bay chán thì im hết đi, đừng có vô, đọc tên topic thấy ghét
    Nothing impossible
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này