1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box 82 offline!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi chia buồn cùng con bồ câu bé nhỏ trong trắng ngây thơ cụ của anh, , em ko biết rằng mụ sô cô la đắng nhão nhoẹt kia là một cái mồm mỏ khoét ư, một phút tuởng niệm dành cho con bồ câu bé nhỏ bắt đầu,
    (mà lúc nào đi cho anh đi với nhá, anh hứa là chỉ ăn một đĩa thôi, ko ăn nhiều đâu)


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Không đi là dại, box 82 ko phải là những kẻ thích thịt lừa vào những ngày mà ai cũng sợ ăn thịt lừa. He he, hôm ấy đi uống trà hơi bị ngon
    [​IMG]
  3. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh thương em thì ở nhà cho em nhớ nhá..
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là hôm 1/4 82 ko đi chơi....Trà hơi bị ngon...quán hơi bị đẹp đấy bà con nhờ
    Uh thôi hôm nào em bồ câu trắng khao ra mắt cả làng bữa nộm bò đi..Hôm qua offline kéo đi ăn nộm mà hàng nào cũng hết..<--thèm lém rùi........
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Trùi.
    Yêu cho roi cho vọt mà em!!
    Yêu thì mới đi cùng.
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  6. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có tớ là ngoại lệ thôi, ăn ít cực. Mà những giây phút offline quí báu như thế sao lại để cái mồm hoạt đông vô ích, chú tâm vào việc ăn uống được nhỉ trong khi vẫn phải để mắt để ngắm các bạn xinh xinh, khó xử quá.....
  7. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác quên em rồi hay sao ý nhỉ!!
    Nhưng công nhận vụ offline lần này em không đi thật là "Fí 1 đời trai''
    Để có dịp nào thể hiện khả năng dọng ca vàng cho Box chắc chắn anh Vi kia không còn giữ những chức quan trọng như vậy nữa đâu!

    cuộc đời là bể dâu,tình là dây oan
    đố ai dứt nổi dây oan khỏi bể khổ
  8. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bồ câu trắng mất tích đâu rồi ý nhỉ? Thế bao giờ ấy mời bọn tớ đi ăn Nộm Bò Khô đây, thời gian từ 5h chiều trở đi bất cứ các ngày, chỉ phụ thuộc vào ấy thôi. Ấy cứ cho thời gian địa điểm, bọn tớ sẽ đúng hẹn, còn bác nào bận thì thôi, bọn tớ sẽ ăn hộ OK, không ế đâu mà lo.
    Box 82 chờ tin của Bồ Câu Trắng !!!!
    Socola_dang
  9. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi bận nên chưa reply. Tình hình là rất tình hình bạn Socola_đắng ơi. Tất nhiên là sẽ đi rồi, tớ đã xếp lịch, hẹn một ngày cuối năm nhé...
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  10. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn GGD có đủ can đảm ăn không khi xung quanh mình lúc đấy sẽ toàn chị em?
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!

Chia sẻ trang này