1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box 83 có nhiều cầu thủ thú vị đây- Bóng Đá là số 1

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Max83

    Max83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ông đá tiền đạo thì cứ đá .Nhiệm vụ là ghi nhiều bàn là được
    Linhdanhthue
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai tao đi thực tập, ko bỏ đc, anh em thông cảm.
    Tao nhận ra thằng Juventushn là thằng nào rùi đấy
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Bỗng nhiên nhận ra rằng chuyện thắng thua bình thuờng không quan trọng, nhưng khi đá ở một giải đấu nào đó, có sự tổ chức quy củ, có trọng tài, có cổ động viên, có nhiều ánh mắt theo dõi thì thôi rồi, những cái chân cứ ríu ríu lại, tim thì đập thình thịch như cái chày giã gạo, bịch bịch, đầu căng ra vì thi thoảng nghe tiếng la ó, chế giễu của đối phương, thế là cay cú, đá phạm nhiều sai lầm, phạm lỗi kô đáng có, thế là nội bộ rục rịch, mất tinh thần, rồi buông xuôi, thế thôi thì là chết.......
    Sáng mai đá tập sân Y, máu rồi đấy, đá ngoài thì máu, bình tĩnh cực kỳ, hì, chúng ta những cầu thủ nghiệp dư với con tim chơi bóng thật giản dị- Chiến thắng thôi để cùng vui.
  4. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đá chẳng có hứng mấy gì
  5. PHONG_TINH

    PHONG_TINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mark nói thế cũng đúng thôi.
    Điều đó chứng tỏ Mark chưa quen với việc đá giải đúng không?
    Còn ai trong đội có tâm lý như vậy không? Nếu còn thì khó rồi đấy.
    Vào trân của giải thì càng có hưng phấn mới đúng, như thế mới có thể thi đấu tôt được.
    May là mình quen rồi nên chả sao.Có khi trận đấu càng quan trọng càng hưng phấn và "húng" í chứ. Khi đó kiểu rì cũng có thằng ăn chưởng. hì hì hì
    Hôm nay đội hình đá như đầu trận đá tốt đấy chứ.Cần phát huy hơn, nhất là về thể lực. Tôi là tôi thấy các ông yếu quá!
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Anh em đá tốt.Thứ bẩy vẫn lịch cũ 9h30 đá,9h yêu cầu có mặt,sân 1 sân bóng trường y
  7. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko đá ,chạy mệt vãi .....
    Thứ 7 này đá với đội nào
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ông này có phải là Lính đánh thuê ko? Sao cứ đổi nick liên tục thế. Toyota rồi lại Max. Bây h là Santa.
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng trời lại mưa, lại thấy lo cho cái giải lần này, mưa thế này chẳng lẽ lại hoãn....chả biết được..
    Tiếp tục nhận xét về đội bóng : Trận thứ tư ngày 21-4, sân Y, đúng hẹn cả đội anh em xuất hiện. Xuất phát ban đầu khá ổn, tuy chưa phải là tốt nhất. Đội bạn đá kô tốt, nên đội min`h cầm được bóng, vẫn là Long xông xáo, Xfile kô ngại va chạm, số 20 áo xanh cánh trái vẫn cầm bóng tốt, xuất hiện cậu bạn thòng áo đen to cao và mạnh mẽ......ghi bàn, nhẹ nhàng...nhưng
    Mark đá nhanh mệt, xuống sức ngay ở những phút đầu tiên, Long vẫn bị mất bóng giữa sân -> nguy hiểm. X-flie cuống quá, cả 20 áo xanh cũng chuyền sai và cuống...trung vệ thòng áo đen mạnh mẽ, nhưng vào bóng chưa chính xác, bị hụt bóng vài lần, nguy hiểm. Shingo đá tốt nhưng khả năng bật lại phía sau cho đồng đội là chưa có...-> phản công kô ăn thua....
    chậc chậc ông Rock thi` cầm bóng rồi mất bóng là nhìn đội bạn chạy mà kô đuổi theo....kô nên làm thế, thế là tiêu
    Chủ nhật này, hãy cố gắng làm chủ tuyến giữa, đừng rối nếu bị ép, hãy cố gắng chặn đội bạn thật chắc rồi tỉa nhanh lên trên, phòng ngự chặt phản công nhanh, bài này chả bao giờ thừa.
    Cố lên thôi, mục tiêu trận đầu nên đặt ra là xiết chặt đội hình bạn không cho bạn cơ hội áp sát khung thành mình, còn viêc thắng thua sẽ phụ thuộc vào đội nào may mắn hơn.
  10. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết ,cứ mấy hôm lại ko login được .Ko hiểu.Nên phải thay nick mới .Có lẽ lần này được rồi

Chia sẻ trang này