1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box 84 chán quá thôi....ai đó cho ý kiến gì đi

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cantona18, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Box 84 chán quá thôi....ai đó cho ý kiến gì đi

    Vào box mà chẳng thấy hoạt động gì chung cả, phần lớn là mấy cái chủ đề vớ vẩn, làm quen rồi bình luận lung tung cả lên.
    Mà tại sao kẻ cầm đầu hội này không động não nghĩ ra trò gì đó cho anh em vui vẻ trong lúc đợi kết quả như thế này chứ. Chẳng biết sau 1 tháng nữa thì ra sao, mỗi người một phương rồi, người đỗ , người trượt, người đi nước ngoài, lấy vợ lấy chồng..... Vậy nên mình nghĩ là cố gắng chơi cho thật nhiều vào để còn có một cái gì đấy để nghĩ lại về box 84 chứ hả.
    Mong Ai cho ý kiến hay ho vào nhé..
    Cảm ơn
  2. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu la hoi chan that?
    Pink-Quynh Nga
    http://photos.yahoo.com/pink_g_2507
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hic, khối D đã thi đâu cơ chứ, hèm, ăn xong rồi tha hồ vểnh râu, sướng wé. Thứ nhất là đợi bọn này thi xong đã, thứ 2 là nếu thì xong tâm trạng bất định thì chắc gì đã có hứng mà net niếc, hichic..
    HT nó đi chơi xa Tổ Quốc rồi còn đâu, ko online đc đâu mà hỏi. 2 HP thì 1 chưa thi xong, 1 thi xong nhưng đang ... "có vấn đề tế nhị", với lại bạn Rce cũng mở topic tâm sự về 84 đây thây. Đợi thi xong nhất định tớ sẽ post 1 bài tương đối
    Với lại 12-7 này đi họp đông đông nghĩ ra các ý tưởng chơi bời là lại xôm ngay mà.
    (Hèm, nhưng lạ một cái, sao chỉ biết kêu ca phàn nàn chê trách mà ko tự mình khuấy động lên cơ chứ) Tiên trách kỉ, hậu trách nhân
    (i'm whitechocolate - WC)

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hê hê, lâu lắm mới thấy mặt em WC, sao lại biến thành đàn ông thế này hử em?
    Hic hic, my god! I have just come! I feel soooo good!...oh...yeah...
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..... bạn WhiteChocolate dạo này có vụ gì bí mật với bạn Yên Đan thái tử nước Yên mà thấy toàn dùng nick rinoa post bài thế. Có vấn đề, có vấn đề...... Đề nghị Joot thăm dò và cho ý kiến một cái.
    Mà sao WhiteChocolate không đọc tiếp câu sau:
    Tiên trách kỉ hậu lại trách nhân
    Nào ai có trách nữ nhi nan hoá.
    Ý của bạn WC thâm lắm, sao lại nói bạn Gurluver thế không cơ chứ!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. rinoavn

    rinoavn Guest

    hi`, bạn Rce đã bị nhầm lẫn đôi chút dồi
    (i'm whitechocolate - WC)

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhầm cái gì nhỉ. Những câu đó là tớ học ở bà. Hôm trước ngồi nghe bà đọc diễn thơ truyện Lưu Bình - Dương Lễ. Nghe xong chẳng nhớ được mấy chỉ nhớ nhất cái câu đó thôi. Chứ tớ hiểu WC lắm . Ý ấy nói gì tớ hiểu ngay.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    come on to twist a litter closer now...

    Baptised in Blood
    Destined to Burn
    Baptised in Blood
    Reborn they'll learn!
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    khè, vào TTCN của WhiteChocolate, mục Thông tin mới nhất , đã bảo là cho 2 đứa (witechoc&WC) đi nghỉ mát đến hết 11-7 dồi cơ mờ, thích thắc mắc hở, đấm chết h.

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Giọng này thì không phải của WC rồi. Của Death_Eater thì phải. Chỉ có ấy mới có cái giọng xấc láo thế thôi. Thế mà hôm nay mình gọi điện chúc thi tốt còn hách dịch. Láo quá!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này