1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box 84 chán quá thôi....ai đó cho ý kiến gì đi

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cantona18, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    ừa bà WC này điêu lắm . Mình gọi điện chúc thi tốt thì bà ý bỏ dây điện thoaik ra . Làm cho mình mãi tối mới gọi được . Lại cứ tưởng là bà ý đi chơi đâu chứ . (biết thế không thèm gọi , gọi cho **** thích hơn) .
    À WC ới tự nhiên hôm nay tớ có hứng quá . Đừng có quên cái vụ cá cược điểm thi khối D của tó với ấy đấy nhá ,ấy chấp tớ 4 điểm đi.
    Hôm nay tui đi thi khối D bà con ạ . He he thi trái tay coi ,tại bọn trong lớp đứa nào cũng đi thi ,chúng nó bảo thi khối A căng thẳng xogn thì đi thi khối D . Được nhìn ngắm các chị các em căng thẳng chơi, coi như bù đắp những tháng ngày đau khổ . HE he .
    nhưng mà hôm nay vào phòn thi có hứng quá. Nhìn mấy đữa cùng phòng nhận đề xong mặt cứ méo xệch đi chắc là lệch tủ) ,còn mình thì hớn hở (có học bài nào đâu mà sợ lệc tủ). Thế là cắm đầu viết ,viết và viết .Thả hồn mình theo ngòi bút ,đến khi giám thị thu bài thì dụi mắt ngủ dậy......(nói thế thui ,văn tui cũng viết được kín 3 tờ đấy ,oai chưa ...mặc dù có lẽ cũng chả biết mình viết gì).
    Chiều thi toán thì OK rồi .(chả hiểu nữa ,toán khối A cũng dễ vậy mà mình sai lung tung ,chắc vấn đề tâm lý ).Còn lần này làm vèo một cái là xong . Đúng là lần sau đi thi cứ xác định là "kiểu gì cũng trượt" cho tâm lý nó thoải mái ...

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đờ u đú sắc ĐÚuuuuuuuuuuuu hú hú hú!

    Baptised in Blood

    Fate-death

Chia sẻ trang này