1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

box 85 sẽ đi cổ vũ cho segame đi nào!< Thứ 6 chung kết đi ko bà con???>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jimmi_tu, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    box 85 sẽ đi cổ vũ cho segame đi nào!

    là người dân việt nam ai cũng vì mầu cờ sắc áo của dân tộc mình ! cho nên box 85 cũng phải làm 1 cái gì đấy đi nhỉ . chúng ta sẽ đi cổ vũ cho các vận động viên tham dự seagame . còn thời gian địa điểm thì sẽ công bố sau . ai đi đăng kí ngay đi nào

    Đứng dậy em ơi! Sống cõi đời
    Đời dầu khổ nhục đến mười mươi
    Em nên điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười...[/size=6]
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    detail please!!

    A rose by another name would smell as sweet
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    đi ra giữa đường, lấy cờ phất phất, chọn đúng lúc có ô tô chạy qua thì đẹp

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  4. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    chính vì những người thế này mà việt nam mình không bao giờ vô địch !
    Đứng dậy em ơi! Sống cõi đời
    Đời dầu khổ nhục đến mười mươi
    Em nên điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười...[/size=6]
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển đá bóng VN sau trận đấu căng thẳng về đến khách sạn Bảo Sơn để nghỉ ngơi thì mấy bố CĐV kéo đến làm ầm cả đêm===&gt;ai mà nghỉ cho được===&gt;trận tới lấy sức đâu ra đá. Đúng là "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại"
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    &lt;---xung phong cầm cờ đi đầu luôn...nếu có vụ cổ động đua xe thì chắc mình đoạt huy chương vàng mất
    Mie. hôm CN phóng tít thật..chỉ khổ con bé ngồi sau mình gào thảm thiết
    O*`..nhưng mà đầu cuốn dây băng đỏ, miệng hò hét ..cờ phất phất cảm giác sướng thiệt
    Việt Nam vô địch...vô địch
    N&L
  7. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  8. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ông đọc lại xem tôi nói đua xe chỗ nào. Tôi nói mấy thằng dở hơi ra đứng trước cổng khách sạn Bảo Sơn đánh trống khua chiêng om xòm cứ tưởng là hay lắm chẳng cho ai nghỉ ngơi cả. (hay là ông đi đua xe hôm đấy nên mặc cảm tội lỗi thành ra chưa đánh đã khai hả he he)
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Bác Lovelinh cũng khoái đua dữ ha ... hôm nào cho Mouse ngồi ké đằng sau được không ? Cho thử cảm giác mạnh 1 tẹo nào .
    to jimmi : Tao xin mày 3 vái ... đừng có gây sự với Seg có gì 2 đứa đóng cửa cầm tuýp phang nhau thôi .
    Phần Mouse thì đến giờ đá bóng ra quán Cafe coi .... hết giờ lên mạng post bài


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !

Chia sẻ trang này