1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Beat FUn FUn FUn!!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi chuongbeats, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ti?nh cơ? Chuongbeats nghe được đoạn đối thoại sau, xin được post lên đê? ca? Box Beat đọc, nhân tiện kiê?m tra xem tâm hô?n mi?nh co?n trong sáng không!
    ?o- .... Anh yêu ơi, mi?nh tiếp tục XXX nhé!
    - Thôi em ạ, anh mệt lắm rô?i, không thê? XXX tiếp được nưfa!
    - Úi cha?, mới có gâ?n một tiếng thôi ma? kêu mệt...
    - Em tươ?ng XXX la? không tốn sức hay sao, ngươ?i ta cufng pha?i vận động chứ!
    - Nhưng em đang cao hứng ma??
    - Anh mệt quá, ca?m hứng đaf tụt đến gót chân rô?i đây na?y! Thôi mai ta lại XXX tiếp, anh đi ngu? đây....?
    Với nhưfng nhân vật như anh Cuk, anh Tuanbass, Takbeat, Ozzfan, chị Mắt Nâu... thi? em cha? co?n hy vọng gi?, nhưng với nhưfng em mới mới chưa bị đâ?u độc như Bive, Mirage, Allthings... thi? em hy vọng các em ấy chi? hiê?u la? XXX có nghifa la? CHAT vi? qua? thực đoạn đối thoại na?y đúng la? như thế!
  2. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Vụ SN vừa rồi lại mang đến cho cái đầu đen tối của "Chuongbeast" thêm nhiều ý tưởng tốt lành, nhân đây xin mang ra cho mọi người xem:
    Xin đa tạ, à quên, tạ lỗi các nạn nhân! Just for FUN!
  3. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0


    Được hoainam_williams sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 05/07/2005
  4. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0

    Được hoainam_williams sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 05/07/2005
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn mốt Takbeat dạo này có cái nick mới là Phan_Thanh_Tak, ko biết có đúng ko, mọi người xem lại dùm cái???
  6. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0

  7. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hơi ban căng, để giải toả, gửi tạm bà con bài viết khá nghịch của một học viên học trước tôi vài tháng gửi thầy dạy
    Tặng anh Dũng...
    Nghe dự báo thời tiết, chiều nay là có áp thấp nhiệt đới. Thời tiết cũng thật là lạ, nắng đó, mưa đó, bão đó, cứ ào ào đến rồi lại nháo nhác đi. Có bao giờ thời tiết thèm để ý đến cảm giác của cây cối, của cảnh vật và của con người đâu. Thời tiết chỉ biết mình mình thôi, kiêu lắm, kiêu cứ như là lần đầu tiên em gặp anh vậy.
    Ôi dào, tự nhủ với lòng mình, cái gì đến sẽ đến, cái gì đến lúc phải đi thì nó sẽ phải đi. Có nhiều chuyện nếu cứ giữ mãi trong lòng thì thật chẳng ra làm sao cả. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn và con tim mình thì không thể có phút nào ngừng đập được. Mình có nghe người ta nói đến "Nơi TY đã chết" nhưng nếu trái tim mình vẫn cứ đập thùm thụp như thế này thì TY chết là chết thế nào được. Ấy là mình cứ nghĩ thế và tất nhiên mình vẫn tin vào những điều tốt đẹp và lãng mạn trong cuộc sống này.
    Rồi một ngày kia, vị thần Cupid chơi khăm mình, nhằm giữa trái tìm mình mà bắn bòm một phát. Mình chỉ kịp kêu oái một tiếng, rồi thế là... yêu. Cái ngày đen đủi ấy, à không, phải nói là cái ngày đẹp đẽ và hạnh phúc ấy mình đã yêu em, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không xinh nhưng dong dỏng cao, em hơi gầy nhưng ánh mắt của em thì phải nói là rất cuốn hút lòng người, thật dịu dàng, nhẹ nhàng và kiêu xa. Có lẽ mình đã chết đuối trong ánh mắt ấy. Chả hiểu đã từng có gã nào chết đuối trong ánh mắt ấy chưa nhưng mình sẽ thực sự hạnh phúc nếu mình là người đầu tiên. Hì hì, sao mình khôn thế không biết...
    Mình là thằng đàn ông mà sao nhiều lúc mình yếu đuối quá. Có mỗi một câu ngắn ngủi, có 3 chữ thôi mà lắp bắp mãi không xong. Lúc nói chuyện với em mà mắt mình thì cứ để đâu đâu và tâm hồn cứ lâng lâng treo ngược cành cây vậy. Hồi mình ở bên kia thì đâu có thế, mình cũng oai phong lẫm liệt lắm chứ, Việt kiều Úc chứ có thường à. Ấy vậy mà sao khi ở bên em thì mình lại run rẩy như thế nhỉ. Hay em là áp thấp nhiệt đới trong lòng mình? Hay là mình lo sợ em không chấp nhận tình cảm của mình? Nếu mình không thổ lộ sớm nhỡ có gã nào cuỗm em trước mình thì sao? Trời ơi, sao lòng mình cứ rối tung như tơ vò vậy.
    Mình thì mình rất tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Có lẽ vì thế nên niềm tin ấy đã đem đến cho mình một cơ hội có một không hai. Chả là lần đó chỗ mình học có tổ chức đi chơi. Để đảm bảo cuộc vui thì phải có một tốp người đi trước để tiền trạm, tốp người đó có mình, em và hai đứa học viên nữa. Tất nhiên, mình đã phải trổ tài khéo léo đùn đẩy để hai đứa học viên kia đèo nhau để mình nghiễm nhiên được đèo em. Số trời run rủi, cái xe cà tàng của mình bị nổ lốp, hai đứa kia phải đèo nhau đi để kiếm thợ sửa xe cho mình. Nghĩ cũng thương cho hai đứa ấy nhưng đó cũng là cơ hội lớn lao để mình có thời gian tâm sự với em.
    Gió ngoài sông thổi táp vào 2 đứa, mát đến tận chỗ có thể mát được. Không khí thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của ngô đồng và hoa cải. Đó thật sự là thiên thời cho mình. Lấy hết dũng khí mình chộp lấy bàn tay em, thấp thỏm nói: "anh y..." "oái", tệ quá, con trâu con bò nào quái vật thế không biết, giữa đường thế này, trong khung cảnh thế này... quá tệ chứ không phải tệ vừa. Em quay sang, chớp chớp đôi mắt nhìn mình và hỏi: "Anh làm sao thế?". Lần đầu tiên mình cảm nhận thấy trong ánh mắt ấy có một cái gi khác lạ, một cái gì đấy thật sự là ấm áp mà em ban tặng mình. Nhưn lúc ấy mình chỉ biết ấp úng: "À tại vì anh muốn kéo em để em khỏi dẫm phải.... như anh". Chán ơi là chán nhưng thôi, thua keo này ta bày keo khác, lo gì. Cơm không ăn thì gạo còn đó, súng có đạn thì bắn lúc nào mà chả chết chim.
  8. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ, tôi biết được một câu chuyện của một tên Sở Khanh. Tên này là ai, tôi xin được dấu tên, post lên đây, mong chị em nào có gặp thì tránh xa.
    [​IMG]
    Trong một cuộc vui, hắn được mời một cốc to rượu cá ngựa, thứ rượu "bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực..."
    [​IMG]
    Hắn tăm được vài em xinh xinh...
    [​IMG]
    ...và bắt đầu tán tỉnh...
    [​IMG]
    ...rồi lại quay sang tán tỉnh một em ngây thơ khác...
    [​IMG]
    Tài cưa gái của hắn luôn được mọi người phải kính nê
    Kẻ ác tất gặp điều chẳng lành, trên đường về nhà hắn đã bị hỏng xe, phải dắt bộ gần 5km về tận nhà. Tiếc là tôi lại không có ảnh về sự việc này!
    Được chuongbeats sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 26/12/2005
  9. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải như thế này mới là thực sự:
    [​IMG]
    Được chuongbeats sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 26/12/2005
  10. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chuongbeats --> Tình yêu phải như thế này mới là thực sự!
    [​IMG]
    Hị hị, nhìn công nhận giống tình yêu thực sự thật! Nhìn em Cacmen là đủ biết. Chú Chương vừa ngỏ lời xong .

Chia sẻ trang này