1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX BEAT - KẸO MÚT & ĐẠI HỘI TVVN

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi cacmen, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    BOX BEAT - KẸO MÚT & ĐẠI HỘI TVVN

    Box mình có nhìn thấy cái chùm kẹo treo lủng lẳng ko? Đó là kẹo mút "Lốc tình" mà box mình đã đầu tư hòng kiếm lãi trong đợt đại hụi ttvn vừa rùi.

    Trưa hôm đại hụi, mấy đứa con gái bọn tui hì hục vẽ bảng biểu. Mấy ông con giai chả giúp giè, đã thế ông tuanbeat còn đòi Julia phải nấu cơm trưa để lão ăn.. đúng là đáng bị anti hết...
    trong lòng chúng tôi thấp thỏm lo :" lỡ mà ko còn chỗ thì 120 cái kẹo mút này biết bày vào đâu? vào đâu? Rồi lỗ? Mất tiền? Box nghèo..ui bươm wá.. hehê.. " nhưng rùi chúng tôi cũng tưởng tượng ra cảnh nếu ko bán được cái nào sẽ cưỡng chế bắt ép cúcki, timail, ozz, tuanbeat..mua bằng hết..mút đến sang năm kẹo cũng ko mòn... Trường hợp bi đát nhất chúng tôi tưởng tượng anh Sea sẽ xuất hiện: dáng oai phong, lẫm liệt, beo béo, đeo kính soi soi cái kẹo cười phớ lớ :" chúng mày cứ để kẹo đấy..anh mua hết.." Yeah.. tha hồ mà lời.... Nhưng... ( hừm..anti)

    Hớt ha hớt hải đến nơi, NFM, Cacmen, Julia đều mặc áo Beat.. mấy bác nam cứ như chết rét chả thấy cái áo Bít lào.. Ghét ! Bọn tui chiếm được cái gốc cây, treo cái biển quảng cáo lên, định để kẹo vào cái thùng rác phía dưới.. tủi thân wúa.. Julia hi sinh qủa thắt lưng xịn Canada ( hàng đại hạ giá made in china) buộc lấy buộc để kẹo mút vào ..nhìn yêu ko chịu được..kẹo cam kẹo chanh xanh xanh vàng vàng lủng là lủng lẳng..rùi cả búp bê handmade ... nổi bật giữa đống áo đen đen, đỏ đỏ, sơn xì của box Rock..

    Timail mặc áo sơ mi trắng như chú rể , ăn hai mang toàn chơi bên box MFC, mãi mới mua được một con búp bê cho Julia và cái kẹo mút..đã thế còn mặc cả mãi..điên wá..anti
    Tuanbeat tên gà lười cứ kêu đói và bùn ngủ, hắn cướp bánh mì của tui, ra ghế đá nằm ườn như bị virút cúm.. anti.. Ý, hắn và Julia còn tâm sự nhỏ to , kể bí mật nọ kia trogn khi tui mắt láo liên, bụng thấp thỏm lo đứa nào ăn cắp mất kẹo ..với cả mấy box xung quanh chúng cũng có kẹo mút..sợ cạnh tranh ko lại..rồi lại lỗ..bùn lắm

    Lúc sau Mr Moonlight đến.. Paul đến, cuking đến..Nghĩa GL của hrc mượn được cái ghita...Mọi người quây quần quanh vòi phun nước ( gần chỗ treo kẹo ) hát hò điên cuồng. Obladi - oblada, Jealous guy, I want to hold your hand..Who''ll stop the rain, suisie Q, stumblin''in, Living next door to Alice...Beth..Woman...Kẹo vẫn được bán đều đều.. Lúc đầu là thành viên phải mua, rùi Box Rock ngồi bùn ngứa miệng cũng mua..người quen nào đó vô tình đi qua cũng bị mời chào - đành mua, cac box khác sang bán hàng cũng bị đổi chác - mua..hehe.. cá kiếm phết ! Ê mà chị thuongnguyen mua 2 cái kẹo cũng được tặng 1 cái đấy..box mình hào hiệp nhở ?[:I]

    KO bít BOx Rock hàng họ thế nào, nhưng xem chừng khi chiều xế, áng chừng đã gần thu được vốn box Beat gửi hàng lại, rủ rê nhau đi xem ca nhạc.. Lúc này cũng đã phân chức.. Mr Moonlight béo nhì box ( sau Kankuli) đòi làm hoàng thượng, nhưng chả ai chịu làm hoàng hậu của ngài cả nên đành ngậm ngùi thanh minh rằng mụ đã đi theo Tùng John. NFM, JULIA, CACMEN là công chúa hêh.. còn lại là thị vệ hết ( bao gồm TImail, Paul, Tuanbeat, Ozz, Planet..) riêng cuking cả trong phim lẫn ngoài đời đều bị anti nên phải đóng vai kẻ thù, gian tặc, lúc sau được lên chức công công.. Dù sao cũng xin chúc mừng..

    Khi màn ca nhạc bắt đầu cũng là lúc Mr Mônlight lên đồng co giật.. Các cô bé mặc váy ngắn xuất hiện thì ngài hoàng thượng cứ gào lên thảm thiết ( chắc do độc thân lâu wá..) Julia thì thào lo sợ : "Ê, cẩn thận ngài hồi xuân mầy ơi.."

    Hehe, 8h hơn trời tối, đoán chừng ko kiếm thêm được đồng nào, box Beat dọn đồ ra vìa, tên ôm chai nước, tay xách nách mang như kiểu đi thăm lăng Bác về ... Đói, lại tụ tập làm bữa xa xỉ ở chợ Hàng Da..súp, miến, bún.. BOx MFC ko hiểu thế nào cũng đến đó ( có lẽ... gián điệp... timail ..) NO, say, vui, chia tiền, con trai biết lỗi và sợ bị anti nên tranh trả tiền.. box thu 40k.. Tốt ! Mừng !

    Bye các bạn.. C U next time !




    To ACG, CACMEN is willing to spend the Box's Budget
  2. ozzfan

    ozzfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy, anh sợ cao su (mà muộn thật nên quên hết mấy thứ ở nhà, quên cả vé vào cửa, áo đồng phục cũng quên nốt!
    Tuânbeat do đói quá, trưa không ăn gì (à quên tranh được 2/3 cái bánh mỳ của cacmen), lại thiếu ngủ (mặc dù đã tranh thủ ngủ 1h ở ghế đá công viên nước) nên đến tối ăn vội ăn vàng đã bị bỏng lưỡi! Tội nghiệp đồng chí này!
    ozz
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là cái món kẹo mút đó bán chạy thật (hơn cả đĩa lẫn áo Rock :(
    Sometimes I Feel Like I Don't Have A Partner...
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Đang nợ cacmen 500đ,hôm nào gặp trả nhé?
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    ăn trộm được 1 cái kẹo mút. xấu hổ thật
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  6. MrMoonlight

    MrMoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi! Tội lỗi! Trẫm có đứa con như thế này thì đến phải bỏ xứ mà đi mất thôi. Sao công chúa Carmen quên nhắc đến vụ lừa trẫm mua 6 cái kẹo mút. Báo hại trẫm ngồi nhai rau ráu, bi giờ vừa đau răng vừa sâu răng . Người đâu!!!!!!!!!
  7. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Làm một ông vua lang thang cũng thú vị đấy chứ.
    Đấy thấy chưa, ngài có con cái thế này thì làm gì mà chẳng mất ngôi báu. Cứ như bản mỗ, chẳng sợ trời chẳng sợ đất kể cả chuyện anti của con gái ngài. HÊ hê hê.
  8. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hêy ah....tui đâu có làm thị vệ bao giờ đâu, tui đây là Hoàng tử..he he...
    Nhắn tới MrMoonlight: Ông làm phụ vương cái kiểu gì thế mà sao mãi không thấy các nàng công chúa của ông ngủ trong rừng thế nhỉ...Hoàng tử tôi đây vẫn đang cưỡi ngựa Sirius sành điệu có đầy đủ lương thực để tới đánh thức tất cả các nàng công chúa ngủ trong rừng đây....khẩn trương lên, tui đây hết chịu nổi nữa rồi. Bà con cứ kêu gào thế này thì toi mất thôi, hay là để tôi tới làm cho mấy cô công chúa ngủ luôn nhểy.........he he...
    Mấy cái kẹo mút dùng để bẫy chuột ấy thế mà cũng có tên ăn trộm, không biết về nhà có phải cấp cứu không nhỉ....khổ thân thằng nào ăn trộm kẹo mút, Cacmen em ơi sao em bẫy chuột mà không thông báo để tên nào nổi hứng ăn trộm kẹo bẫy chuột vậy.
    To Cacmen: em mà còn nói xấu anh thì anh sẽ nghỉ chơi với em mà chỉ chơi với Julia và NFM thôi đấy....he he...cẩn thận không có là lại có tập 2 của ACG đấy.........hi hi hi
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi kỏạo cỏằĐa em Cacmen 'ỏằf bỏôy chuỏằTt hỏÊ Không biỏt cĂi kỏạo làm sao mà fn vào chỏÊ thỏƠy gơ vỏưy ta??? Có còn thơ cho thêm vài cĂi nỏằa thỏằư xem có fn thua gơ không nhĂ. Đang chĂn 'ỏằi
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.

Chia sẻ trang này