1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Beat - Những kỉ lục chưa được biết tới

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Lovely_seen, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đọc tí thì sặc, nghe quen quen nhớ mãi mới ra tên truyện
    Truyện hay thật
  2. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thiếu rồi... thành viên già nhất box Beat : Phuongdzung1902
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!!! Công nhận Box Beat đa tài!! Âm nhạc, văn chương có cả (thậm chí có cả tác giả chuyên sáng tác truyện tranh - có khi đặt hàng vẽ minh hoạ vụ này nhỉ ).
    Mấy hôm rồi bận quá, thấy bài dài nên ngại đọc. Hôm nay đọc mới thấy "mối thâm thù" của cooking với mình thế nào
    Chẳng qua cũng là vì một việc nhỏ : xem ai là người đẹp dai nhất Box Beat thôi mà Cuking!!!
    Mọi người không ai phân xử hộ tôi vụ này àh?
    ALL TOGETHER NOW
  4. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải phân xử. Chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi kể từ khi Takbeat tôi gia nhập box Beat. Tuanbeat hay Cuk thì cũng đều bị đẩy xuống chiếu dưới cả. Takbeat tôi mới là người đẹp trai nhất nè !
  5. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô lòng tự tin!
    Sức mạnh của sự tự tin thật là dữ dội , nhưng em e là ...ko biết có khi nào...nó cuốn theo cả sự thật ??!!
    Hì, lo ngại thế thôi, vì em chưa có cơ hội diện kiến anh tak muh!
  6. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô một con người dũng cảm!!!! KILICA!!! Em sứng đáng để anh tung hô trong 1 giờ!!! ( Có thấy hắt xì không em?)
    P/S: Em hình như cũng gặp Tak rồi đấy... mà em không nhớ chứng tỏ Tak không để lại trong em một vương vấn nào cả... chứng tỏ Tak bị loại
    ALL TOGETHER NOW
  7. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    chưa bị loại đâu!!!! Đúng là em Kilica đã gặp anh trong một buổi đi xem phim nhưng cái "vương vấn" mà Tuanbeat nói chẳng liên quan gì đến khái niệm "đẹp trai " cả, phải không em Kilica! Ý anh là "đẹp trai" chẳng có vai trò quyết định trong chuyện vương vấn hay không. Tóm lại là nên biết chấp nhận sự thật đi Tuanbeat ạ . Cacmen và Julia chẳng phản đối ầm ầm đẫy là gì!

  8. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao?
    Giờ em mới biết là các bác này lại đi tranh nhau xếp hạng một tính chất mà chẳng bác nào có cả cơ đấy! Bái phục, bái phục.
  9. cuk_family

    cuk_family Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo với mọi người, tôi không tham gia cái vụ tranh chấp đẹp zai. Hữu xạ tự nhiên hương, có gì hưởng nấy không tranh giành. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
    Hê hê hê, tuanbeat không là kẻ chủ nhân nhượng thì là ai. Phán đối thì không chỉ có mỗi cái bó tay chấm com, chẹp phê phán là đúng, đáng nhẽ phải tiếp thu hắn lại trách mình. Chậc thế mới biết, lòng tốt ít khi được đánh giá đúng.
  10. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, hôm nay em mới đọc được bài viết của anh lovely sean, àh ko " tiếp cận với tác phẩm " . Ban đầu nghe giống chuyện siêu tưởng, sau giống dã sử, đôi lúc hao hao ...chưởng Kim dung, cuối cùng vẫn lộ ra chân tướng ...văn chương cookbeat....hì...thật ko thể tha thứ nếu bỏ qua những chi tiết nhỏ cực kì nghệ thuật như " bô trưởng ngồi oai vệ trên ghế, phía dưới tán cây khế .." ...
    Bây giờ em cũng mới biết anh cooking núp dưới cái tên lovely sean để viết truyện ...ngoài vòng pháp luật đó!
    Cooking lẽ ra phải gọi là " nhà văn chạy trốn " mới đúng.
    Truyện lại còn nâng cao thực tế lên 1 bậc nữa, chẳng hạn chi tiết ...Gman & kilica đi ăn uống hò hét với các bô, xe dàn hàng ngang trong sân ....
    Tuy nhiên, sau truyện của anh, ko hiểu sao nhân vật chính.....nghẹn ngào ko nói được lời nào ! Ko biết có phải tác động của văn học nghệ thuật quá mạnh mẽ ?

Chia sẻ trang này