1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Beatles, một năm nhìn lại

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi chuongbeats, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đại ka liên tưởng kì cục vậy ?
    thôi để em viết vài dòng cảm tưởng cho dài dài , phù hợp với cái không khí của ngày Tết !
    box Beat thật là nhiều guy dễ thương + đáng iu ! ka ka ka! em xin hết ạ ! bây h box có tổ chức Party nào cho ngày Tết không ạ?
    Bạn Chương ơi bạn muốn thâu 1 bài trước ngày Tết được không nhể?
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
  3. prince_niceness

    prince_niceness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại tiếp tục màn ném đá hội nghị
    Đọc bài phát biểu thống thiết của Tuấn bít mới thấy trong tương lai Tuấn bít có đầy tiềm năng ở thành người lãnh đạo, mà không phải là người lãnh đạo cấp thấp đâu nhé. Nếu ai nghi ngờ xin đọc kỹ lại bài viết một lần nữa.
    @ Ai em dờ oa rút: em muốn thành ông sao quá dễ. Điều kiện của nó rất đơn giản thôi, đó là em trở thành người đầu tiên thi kì thi TOEFL iBT với kết quả cao tại Việt Nam. Muốn có thông tin chi tiết về nó thì cứ mật thư cho anh.
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, các anh các chị!
    Phải nói rằng sau khi đọc một số bài viết hơi bị "lạc hướng" sang chủ đề khác "BB một năm nhìn lại" kia, em đã có ý kêu ca như thường lệ Vì em cũng nghĩ đúng như bác Tuanbeat : không một ai là một "super star" làm nên thành công của tất cả được. Hay nói cách khác, mọi thành viên BB đều là star cả. Nhưng em ko dám lên tiếng, lại e mọi người suy diễn "hí hí, thích quá lại còn điệu" nên thôi!. Bác Tuanbeat đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ko e ngại gì mà nói lên quan điểm đấy, vì tinh thần chung của BB.
    Có lẽ các mod nên hình thành dự kiến các chương trình hoạt động trong năm tới đi thôi: chơi bời, đú đởn, show nhạc... Gần đây nhất sẽ là show chào mừng ngày 8-3 của chị em phụ nữ và đi chơi đón lộc xuân Tết.
    Tết này em sẽ mời tất cả mọi người làm 1 party hoành tráng tại nhà em. Sẽ lên kế hoạch để thuận tiện nhất về mặt thời gian đối với mọi người. Xin cảm ơn!
  5. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Anh hoàng tử đẹp giai có bít làm thía nào để qua đc phần nói của Toefl iBT ko??? Hix. Mà tớ cũng nghĩ là Bác Tbit có khả năng lãnh đạo thật đấy. Hix theo tờ Hà Nội Post, TB sẽ ứng cử chức chủ tịch UBND nước VNDCCH. Anh em đc nhờ
  6. anha_nguyen

    anha_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    e***!
    Được anha_nguyen sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 06/01/2006
  7. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sôi nổi phết nhỉ! Cứ phải tranh luận thế này thì bà con mới quan tâm post bài. Để tớ post một bài dài dài! Đọc lác mắt luôn!
    Bài tớ viết không đi lạc hướng đâu! Một năm nhìn lại thì có thành viên nhìn toàn cục như Chương, có thành viên như tớ lại thích nghía vào một khía cạnh cụ thể như đóng góp của Chương đối với Box Beat chẳng hạn. Từ đó tớ tiện tay rút ra kết luận là Chương xứng đáng nhận giải Member of the Year 2005 thôi. Bài viết đơn thuần là cảm nhận (mang tính thời sự rõ rệt) về đóng góp của Chương trong năm qua. Không hơn, không kém.
    mà các đồng chí nhạy cảm qúa! Tớ cũng chẳng tìm thấy từ nào là "super star", "ngôi sao" hay "ông sao" trong bài viết này của tớ về Chương cả . Bài viết trước của tớ trong topic Đề cử giải thưởng (tiếc là topic này bị chết yểu!) có nói Chương là một ngôi sao nhưng là sao trong một giải ngân hà sao của Box Beat chứ không hề nói Chương là ngôi sao duy nhất. Càng không có ý phủ nhận thành qủa của các thành viên khác đối với thành công chung của Box Beat. Tớ không hề viết như thế!
    Ý kiến thẳng thắn của Tuanbeat, một thành viên rất nhiệt huyết, cũng đáng để suy nghĩ. Hoàn toàn đồng ý Box Beat chúng ta hoạt động tập thể là chính, vui là chính, ai cũng nhiệt tình và máu me như nhau. Không hề có chuyện người này quan trọng hơn người kia. Ai có khả năng đóng góp đến đâu thì đóng góp, hoàn toàn tự nguyện! Và luôn là tiêu chí hoà đồng, đoàn kết, gắn bó.
    Tuy nhiên, tớ cũng muốn chia sẻ một số quan điểm. Ở đây cần thảo luận với Tuanbeat về cái nhìn tích cực về khái niệm "tập thể" hay "quần chúng". Nhưng trước tiên, tớ muốn định nghĩa lại thành công từ trước đến giờ của Box Beat là như thế nào? Thành công ở đây là việc Box Beat tạo dựng được phần nào không khí hâm mộ Beatles (những năm 60) và thêm sân chơi phong trào cho những fans hâm mộ The Beatles (ít ra là tại Hà Nội). Thành công tuyệt nhiên không phải là chúng ta hát hay, chơi nhạc điêu luyện (khiến khán giả phải lè lưỡi) hay gì cả (Đơn giản Box Beat không sở hữu các tay chơi nhạc chuyên nghiệp. Tài năng thì hiếm!) Thành công là như vậy!
    Quay trở lại vấn đề. Nói một cách to tát, triết học đã khẳng định vai trò và ảnh hưởng của cá nhân đối với quần chúng . Vậy ít to tát hơn, khái niệm "cá nhân" trong Box Beat là như thế nào?
    Box ta có hoạt động rất đặc thù khắc hẳn các box khác là tổ chức các show nhạc trong năm. Nhiều box hàng xóm hoạt động đơn giản hơn. Thích lúc nào là off lúc đấy, tụ tập, gặp gỡ, chụp ảnh, ... Hứng lên thì chơi. Lần sau lại thế. Cũng rất vui vẻ, đáng nhớ, đoàn kết nhưng không có những hoạt động lập thành kế hoạch, tốn kém thời gian và dày công chuẩn bị như chúng ta --> không thể hiện rõ vai trò của bất kì cá nhân nào cả, ai cũng như nhau về mức độ đóng góp.
    Box ta thì sao? Box beat là một sân chơi hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, không có điều kiện ràng buộc. Dù thành công là thành công chung thì chúng ta nên thẳng thắn thừa nhận là các thành viên đóng góp không như nhau (bằng thời gian, khả năng và việc làm cụ thể) vào thành công chung của Box. Điều này đúng 100%. Cứ nhìn vào mỗi sự kiện tổ chức music show là thấy rõ. Sẽ có thành viên đóng góp nhiều (tự nguyện) và sẽ có thành viên đóng góp không nhiều bằng (cũng tự nguyện). Nói cách khác, dù muốn hay không Box Beat đã và đang có một bộ phận thành viên nắm giữ vai trò chính đối với thành công của tập thể. Bộ phận này không bất biến và thay đổi theo thời gian.
    Bộ phận thành viên giữ vai trò chính này hoạt động hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện và lòng nhiệt tình của mình. Thế nhưng cái sự tự nguyện nó khá "mong manh" và lòng nhiệt tình thì liên tục thay đổi cấp độ. Vấn đề là làm sao để duy trì được lòng nhiệt tình của các thành viên, đặc biệt là các thành viên có vai trò chính (chừng nào còn có thể)?
    Cụ thể, sự tự nguyện của một thành viên không chỉ phụ thuộc vào bản thân thành viên đó mà còn chịu ảnh hưởng từ chính các thành viên còn lại. Theo tớ, sự tâm huyết của Chương (hay bất kì ai) đối với Box Beat không chỉ xuất phát từ niềm đam mê của anh đối với nhạc Beat mà còn do sự đóng góp, ủng hộ và ghi nhận của Box Beat đối với những gì anh làm. Ngược lại, nhiệt huyết sẽ nhanh chóng hạ hoả nếu những gì Chương làm không được quan tâm và ghi nhận! Cái này gọi là liên kết hai chiều nhằm tăng thêm "chất keo" của Box Beat đối với mỗi thành viên. Tính tập thể là thế!
    Vì thế, tớ cho rằng tuy Box Beat hoạt động vì tập thể và thành công là thành công chung nhưng không vì thế mà quên đi danh hiệu cá nhân (hay vai trò của cá nhân đối với Box Beat). Thành viên nào hoạt động tích cực cần được nêu tên (có khen thưởng thì càng tốt, có thể là cuối năm). Đóng góp của thành viên đó cần được cả tập thể ghi nhận. Không thể chung chung. Lần này tớ tung hô Chương. Lần khác rất có thể tớ tung hô Tuanbeat hay một em gái như TBT NFM chẳng hạn (tiếc là Beatles Daily không còn hoạt động rôm rả nữa, phải chăng ...?). Hoặc là may mắn có ai đó lại "dở hơi" tung hô tớ thì sao ! Việc tung hô một cá nhân không ảnh hưởng gì hết đến tính đoàn kết của tập thể cả mà trái lại càng làm các thành viên gắn chặt và quan tâm đến nhau hơn.
    Takbeat tin là tuy chú Chương khiêm tốn post bài (lại thêm một ưu điểm nữa) phản hồi rằng chú ý không thích được gọi là star nhưng trong thâm tâm Chương rất hãnh diện và tự hào khi công lao của mình được anh em toàn Box ghi nhận (ai mà chẳng thích được khen!). Việc tung hô không chỉ đơn thuần là việc tung hô. Một cách logic, đây sẽ là động lực để Chương tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho Box trong tương lai (phát triển lâu dài). Đó là điều Box Beat mong muốn ở Chương và thực tế Chương cũng đã phát biểu như thế sau khi đọc bài viết của tớ (Chương: Híc, mình bận thật đấy nhưng bà con khen mình thế, nỡ nào lại không nhiệt tình như hồi xưa nữa!). Bầu Chương hay ai khác làm "star" là có ý nghĩa như vậy!
    Hơn nữa tớ cũng muốn nói rằng bầu ai làm "star" thì không có nghĩa là người đó mãi mãi là "star". Không ai có thể phủ nhận thời gian box mới thành lập, những cái tên như PaulLennon, Trangsarah, Tuanbeat, NFM, Cooking, .... quan trọng như thế nào đối với Box. Các topic và các bài viết thời đó về Beatles trăm hoa, đua nở với chất lượng rất cao. Vào lúc đó, đối với tôi, các bạn thực sự là "Star" khi mọi người đoàn kết cùng nhau góp những viên gạch đầu tiên xây dựng ngôi nhà chung Box Beat. Nhưng thời đó đã xa! Chúng ta hãy nhìn vào thực tại. Năm 2005 với tôi là năm của Chương "star" nhất là khi một số thành viên của Box Beat Band (Tuanbeat, PaulLennon, Takbeat, Tuanbass) vì nhiều lí do đã không thể tham gia đầy đủ các sự kiện. Còn Chương dù bận rộn với đồ án môn học và bị vợ "quấy" nhưng vẫn luôn nhiệt tình và miệt mài trong cả năm, không chỉ trong các hoạt động âm nhạc!
    Box Beat không chỉ trông chờ vào lòng nhiệt tình của các thành viên mà còn phải nuôi dưỡng lòng nhiệt tình đó. Chính điều này tạo ra sự đoàn kết! Tính "tập thể" theo tớ là như vậy. Thế giới này có vô vàn mỹ nữ nhưng mỗi năm thì cũng chỉ có một hoa hậu thế giới thôi!
    Còn nữa, Tuanbeat nói Star thường khó chia sẻ quan điểm với người khác! Có loại Star đó thật. Nhưng đó chỉ là Star hạng bét! Nổi tiếng tí đã kiêu căng, kênh kiệu (kiểu như VQ và QV - đáng thương hơn đáng giận). Còn Star xịn thì khác! Vẫn luôn biết mình, biết người. Star tớ đề cập ở đây không phải là Star mà Tuanbeat nói.
    Vì lẽ đó ... hình tượng "Star" theo tôi nên lắm chứ!
    Miẹ nó ! Viết dài qúa! Stop thôi. Anh em cứ tự do đóng góp!
    Em An Hà (tức vợ Chương) chắc đọc bài của anh rồi ha ! Đừng mắng mỏ Chương nhiều qúa em ạ, khổ thân!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đọc mỏi mắt đến câu này là thích nhất ! thấy rất Friendly !
  9. prince_niceness

    prince_niceness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị xôm quá. Lại tiếp tục ném đá.
    Đọc bài các chú anh thấy thế quái nào ấy. Cái gì cũng đem ra làm thành tích của tập thể nghe chuối bỏ mẹ đi được bởi vì nó thể hiện cái tinh thần sợ gánh vác trách nhiệm của các chú cũng như anh thấy cái tư tưởng của các chú còn cải lương bỏ cha. Có những cái vấn đề cỏn con cũng đem ra họp đi họp lại bởi vì sao? Bởi vì nếu tự mình quyết nếu có kết quả gì xấu thì mất hết mẹ nó tương lai còn có kết quả tốt đẹp thì cũng *** dám vơ hết vì lại sợ chúng nó gán cho cái tội tham lam vơ công hết về mình. Nói đến tập thể thì lúc nào chả là một đống bát nháo lộn xộn, mỗi thằng một phách, thằng nào chả muốn cái của mình là nhất, được ưu tiên số 1. Thằng nào giỏi chính là thằng biết cách dung hòa được tất cả các quyền lợi của các cá thể trong tập thể và đưa được cái sự bát nháo ấy về trật tự. Cái đấy là công lao của cá nhân và phải được công nhận chứ chả phải của tập thể *** nào hết.
  10. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Rất đáng khâm phục khả năng ...typing của a Tak và những nhiệt tình của anh đối với hoạt động của Box! Những đề xuất của anh cũng như của tất cả các thành viên khác về chương trình hoạt động sắp tới đều sẽ được mọi người nghiên cưú và thảo luận kỹ càng! Sure!
    Tuy nhiên, bài viết tâm huyết và dài trước đó của anh e đọc mà không hiểu được ý chính là gì ngoài việc giải thích cho bài viết rất dài trước nó! Nói đơn giản thì theo e những ai đã đóng góp cho Box đều được ghi nhận dù ít dù nhiều! Và tránh tình trạng sùng bái cá nhân ( Nói nhỏ "đây là căn bệnh thường thấy ở VN"). Theo TB, chúng ta tham gia ở đây là tự nguyện và niềm đam mê chứ không phải vì mục đích "trở - thành - nổi - tiếng" hoặc "để - được - tung - hô". Đây chỉ là một vài suy nghĩ nhỏ của TB, mong mọi người lượng thứ!
    PS: Bài của anh Tak hơi lạc đề. Vì vậy, một là Tuanbeat xoá bài của a Tak, hai là sẽ sửa lại Topic! Bác Tak thích phương án nào vậy?

Chia sẻ trang này