1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông - CLB Đường Sông - Hà Nội - 2004

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi vmtien, 13/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Tay vẫn đau. Ko đánh được với cường độ cao.
    2/9: Nếu các bác thích thì có thể làm một chuyến dã ngoại ra ngoại thành HN. Rất thích hợp với thời tiết này.
    Gợi ý:
    Đi Đường Lâm: Cách HN khoảng hơn 50km, đi theo đường Láng-Hoà lạc, Sơn Tây. Đây là làng cổ nhất của VN. Là làng duy nhất có 2 vua trong lịch sử là Phùng Hưng và Ngô Quyền. Người dân ở đay vẫn rất thật thà, chất phác. Nhà đều xây bằng đá ong. Cổng làng rất đặc trưng theo kiểu làng xã của đông bằng bắc Bộ. Về mặt điện ảnh thì đây là ngôi làng được rất rất nhiều các đoàn làm phim chọn quay cho bộ phim của mình về đề tài làng quê. Cụ già bán nước đầu làn cũng có mặt trong khoảng ngót nghét 70 bộ phim. Tuy nhiên, đi vào mùa này ko đẹp. Đưòng bẩn, bụi. Ko phải là mùa gặt nên chưa thấy hết được vẻ đặc trưng của làng.
    Đi Phủ Việt Chương: Chưa đi lần nào nên chưa biết. Nghe nói đây cũng là một ngôi nhà cổ, đều bày đồ cổ. Phủ Việt Chương cách HN khoảng 40km, thuộc địa phận huyện Sóc Sơn (gần đền gióng).
    Đi câu cá. Có thể câu cá + 3 cây.
    Nếu ngại đi xa thì có thể đi hát, Muốn đi ăn thì ăn chân gà nướng, ốc, ghẹ ...
    Ai có ý kiến gì thì cho biết nhé.
    Thân mến.
    GR
  2. manhhoang

    manhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa ...
  3. manhhoang

    manhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này lắm nhân vật vừa lạ vừa quen nhỉ:-*
    To SF: Là ai đấy nhỉ??:)
    Tưởng là Simple mà thấy chẳng S tí xíu nào cả
    Cãi nhem nhẻm
    Alo alo ! Ai có ý định cưới SF coi chừng đó, lạt mềm buộc chặt biết tay bà đấy
    To GR : Dạo này bác cũng hay trốn nhi
    Uh Già rồi dưỡng sức cho vợ nó nhờ
    To nguyennam :
    Dạo này vợ mắng nhiếu quá ko đi đánh được hả bác,
    Vứt mama nó về ngoại có thời gian đnáh cầu ngay
    To ...:
    Vụ áo sống thế nào rùi nhỉ??
    Có in quần đùi ko cho em đăng ký nhé
    To be or not to be is ****!
  4. manhhoang

    manhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai để nói chuyện cả chán.....
    Đi ngủ thôi
    Bye bye everybody
    Oa oa oa .........
    Điên chưa??????????
    ]
  5. twinq78

    twinq78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi được hai ngày chứ còn vợ chồng twinq chỉ đi được 1 ngày thôi.
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hôm tới nhớ phải đặt biển ở sân:
    CẤM TIỆT
    BÀ NGOẠI LẢNG VẢNG (Từ đê đổ lại)
    CẤM MH dùng bất kỳ DI ĐỘNG khi đang chơi cl
    CẤM MH về sớm trước 9pm
  7. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quyết tâm lên nhé. Mưa cũng chiến các bác ạ!
    Trước mắt danh sách đi 2 ngày cho tới bây giờ gồm:
    GR
    soi_xam
    VMTien
    nguyennam78
    Htrang
    ..............
    Cố lên anh em ơi. Mai (T4) anh em tập trung ở ĐS, đóng xiền cho Htrang và bàn bạc thêm nhé!!!
    Thân mến
    GR
  8. twinq78

    twinq78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chú Hoàng ăn nói cẩn thận nhé!
    Còn cái thân của chú cố mà lo đi.
  9. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Pác chở tui với nhé
  10. simpleflower

    simpleflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng quả là không sai Bác vmtien là con người nhận xét rất chính xác về gia cảnh của MH. Thôi chúng ta cũng nên thông cảm, bỏ qua cho những gì mà MH đang phải gánh chịu. Mọi ý kiến Bác đưa trên SF hoàn toàn nhất trí và tán thành.
    To manhhoang: Thôi cố gắng lên nhé, ghi nhớ những lời căn dặn của Bác vmtien. Dẫu sao cũng rất cảm ơn lòng tốt của MH nhưng SF khuyên rằng nên lo cho thân mình trước đi nhé, kẻo hối không kịp.
    SF
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này