1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông - CLB Đường Sông - Hà Nội

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi vmtien, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soi__xam

    soi__xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Up
    Lên cho a e nó mừng
    Làm bữa
  2. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của ae, hôm nay tớ post các thông tin về sân cầu và cuộc sống cầu lông ở đây nhé.
    1. Sinh hoạt đều đặn
    Tuần 3 phát. Phát 1 thứ 4, phát 2 thứ 6, phát ba thứ bẩy.
    Mỗi lần chừng 2 tiếng---> khoẻ chưa?
    Đây là phát kiểu việt nam - vì rẻ nên làm được nhiều lần, nhưng chất lượng thì không ra sao cả. Lông Việt nam: Hải Yến. Sân không mất tiền, chỉ mất tiền lông và thời gian thôi. Oánh xong có thể tắm nước nóng miễn phí, cái này ở việt nam chưa có. chưa hết, còn có màn có đá lạnh miễn phí để trong tủ lạnh nữa. Chỉ cần mang tí bộ trắng bỏ vào bình, lắc lên, oánh xong tợp rất là phê.
    <img src="http://farm4.static.flickr.com/3141/2464306472_4942f5022a.jpg?v=1209904267"><br />
    <br />
    Tiếp đến một phát thứ 6 thì hàng hiệu, 2 tiếng, lông Yonex, người chơi cũng xịn. Toàn dùng made in japan, kể cả người. 1 cái quần đùi chừng 30usd, các đồ phụ tùng, đồ chơi thì nhiều loại không kể xiết, giá cả thì rẻ nhất là 30usd, vợt và giầy tất nhiên là hàng Yonex ngon rồi. Có điều là trước và sau khi đánh có màn lau sân bằng giẻ đàng hoàng cho khỏi bám bụi và khỏi trượt, đi ra đi vào cho trơn tru. Khởi động thì rõ là lắm. Đúng là Jp. Đang oánh có màn chạy ra khỏi sân giẫm chân vào giẻ có nước để cho nó bám sân, cho nó dẻo. Oánh xong rồi lại hò hét, khởi động tiếp. Chắc tại sướng quá kêu chưa xong.
    Chưa hết, khi bắt đầu 1 séc bao giờ cũng có game, oản tù tì, sờ soạn g chân tay cái đã. Sướng được 1 phát hoặc chơi hỏng đều phải cám ơn xin lỗi đủ cả. Vẫn chưa hết, oánh xong rồi có màn lôi trong bao ra cái thuốc xịt vào chân vào giầy cho nó thơm.
    <img src="http://farm4.static.flickr.com/3194/2556311268_e87d1069fc.jpg?v=1212762887"><br />
    <br />
    2. Đồ chơi và đồ nghề
    Toàn hàng ngon, mình đi giầy victor bị JP chê la không sành điệu. Chỉ có Yonex là No1. Mẹ, mỗi tội đắt vãi linh hồn. Như đã kể cái quần đùi 30usd, giầy rẻ ra cũng phải 60usd, lông thì mọi người biết giá rồi đấy. Mẹ mắc nhất là khoản căng cước. ở nhà thì 65k thì đã được bộ lưới cả công đan rồi. Ở đây có discount rồi cũng cỡ 17usd. Chỉ khổ thân mấy cô chú việt nam mua cái vợt 300k ở nhà, sang đây đứt cước đi căng có lẽ bằng tiền mua vợt mới.
    Sân ở đây toàn sàn gỗ, điều đặc biệt là sàn làm cực kỳ phẳng không sù sì có kẽ hở như nhà mình. Sướng nhất là cực kỳ sạch vì không cho đi giầy vào sân, phải bỏ giầy đi chân trần vào, oánh xong một phát là phải đi lau sân.----> quả giầy là đỡ tốn. hơn 2 tháng rồi chưa thủng, ở nhà chỉ 2 tuần là đã mở bằng đồng xu 5k rồi. Ở đây, đèn cũng đầy đủ, có điều là không phải sân chuyên dụng cho cầu lông nên cũng lóa y như nhà thi đấu nhà mình. À chưa hết, sân đây mà nhẩy mạnh nó hình như còn hơi rung rinh nữa. Hình như bọn nó thiết kế để đảm bảo an toàn cho người chơi thì phải.
    Dạo quanh thị trường vợt 1 tí vì chỗ tớ ở rất gần sport authorities. Ai đã qua đây rồi đều biết siêu thị có cả 1 tần rộng cỡ ngàn m2 chuyên bán đồ thể thao, cái quái gì cũng có. Vợt thì có cả, phần lớn là các dòng vợt mới, giá vẫn cỡ 200usd mà chả bao giờ thấy nó discount cả, thấy mọi người đây mách có chỗ rẻ hơn nhưng cũng phải chừng 150usd cho dòng vợt mới nhất.
    Giầy dép và quần áo ở đây thì yên tâm, chính hãng và hàng cực kỳ tốt không như nhà mình hàng nhái của nhái. Có điều China xịn 100%. Tất yonex chừng 7usd 1 đôi, hàng gốc. ---->Thằng nào ở Vn mà bán đồ quảng cáo là made in Japan mà giá China thì đích thị là thằng đểu. Chả có xách tay xách chân gì mà giá chỉ bằng giá hàng Tầu qua đường tiểu ngạch cả. Đúng là chỉ có cửu vạn Việt Nam bê qua đường Móng cái với Tân Thanh thì giá mới rẻ được.
    À, có 1 điều đặc biệt là ở đây có thể kiếm được mũ yonex, bao vợt yonex khá đẹp. Ở đây đều dùng hàng mới ra lò, model 08. Mẹ mình mặc cái quần Yonex mua ở nhà, ngăn ngắn, sang đây chúng nó dùng quần kiểu mới, dài, nhẹ không thể chịu được, như là không mặc gì, cực thoáng. Các đồ phụ tùng như bó chân bó tay đều có hàng của Yonex hết. Đến căng cước cũng có đứa mặc áo yonex căng nữa.
    Có điều ở đây tuân thủ theo nguyên tắc lắm. cái vợt Mp99 của mình nó chỉ căng tối đa là 9.5kg nhưng chắc chỉ bằng 9kg ở nhà. Nói chung là không sướng bằng điếc không sợ súng ở nhà. Kiểu gì cũng chơi.
    3. Phí
    Mẹ rẻ không thể chịu được tuần 3 buổi, 1 tháng hết có 10usd. Mỗi lần đóng tiền là lại nhớ đến thằng Nam ở nhà, ngày ngày thu 1.3usd, 1tháng cỡ 20usd ++ rồi. Mà ở đây còn chơi cầu Yonex nứa nhé.
    4. Điều không ưng
    chơi đ. hết mình, không chơi mầu, oánh không bao giờ được 4 séc liên tục. Oánh với quân VN thì không ra tí mồ hôi nào. Oánh với JP thì còn ra được chút nhưng ghét nỗi là bọn nó hay nghỉ giữa chừng, đang sướng thì lại nghỉ, điên hết cả người.
    JP oánh theo phân công, có 1 chú teamleader phân ai oánh với ai là phải tuân theo, không được cãi. cái này thì chả ai thích kể cả mấy thằng Jp.
    Chán nhất là không có mục bia. Nói đến đây lại thèm, ở nhà lên cân vù vù có lẽ tại thằng Nam nó chiều quá, hôm nào cũng cho đi uống bia. Sang đây rồi, giảm mất 2 kg, quần quay về số cũ lúc mới ra trường được 2-3 năm. Vòng bụng bé hẳn. Mẹ bia ở đây kiểu gì, uống 1 lon đã phê rồi, chán.
    5. Gái
    Gái toàn hàng ngon, trẻ có già có. Đang nói là Jp đấy nhé, còn VN thì không kể, vừa kém vừa chán, có buôn chuyện là ok, chỉ để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Ở đây Jp có mặc váy, mặc quần, trắng giã an.
    6. Kiểu chơi
    Nam JP thì kiểu oánh không có gì đặc biệt, Nữ thì kiểu chơi đặc biệt vô cùng, bất ngờ, chả biết đâu mà lần. Mỗi đứa chơi 1 kiểu.
    Ở đây, bọn JP đều qua trường lớp học chơi, không như nhà mình chơi theo bản năng. Bọn nó có cả giờ riêng để tập luyện, hội ý, sửa sai cho nhau.
    7. Nhậu nhẹt
    Chỉ có dân Vn là đất nghèo giữ lề thói, tháng làm BBQ 1 lần nhậu nhẹt. Hết. say đi xe đạp về sợ cớm bắt. Ghét.
    Thôi hết, không kể nữa, không tràn sang trang 101 mất.
  3. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Bóc tem của thằng em cái nào.
    Tự dưng đi chơi về đọc được cái bài này nên phải viết ngay.
    Nói chung là bài viết rất chất lượng, sẽ vote cho cả tác giả lẫn bài viết.
    Nghe chú miêu tả mà cứ lạc hướng suy nghĩ, sốc hãng vãi. Chú em có up 2 cái ảnh nhưng bị censored (truyền thống JP) nên khó nhìn quá. Cứ phải tưởng tượng mỏi cả tay.
    Nói chung là đã có cảm nhận rất rõ ràng về những gian nan và hưởng thụ của thằng em bên JP. Đúng là có nhiều cái không được tuỳ biến như ở nhà nhưng được cái hàng họ chuẩn hơn ở đây. Mẹ ở đây toàn hàng lởm (bắt chước giọng chửi bậy của chú em cái). Chú em mà khuân được ít hàng về hộ anh em thì tốt quá. Éo mẹ thèm mặc đồ Yonex xịn thế không biết.
    Mà thằng em đi mất tăm mất tích mãi mới chịu online ngó ngàng anh em. Ở nhà thằng Nam bất lực lắm rồi. Anh sang chơi 4-5 bận rồi mà có được cốc bia éo nào đâu. Chú em mà éo về nhanh thì mấy anh em ở nhà cũng sắp cai bia rồi, chuyển sang ăn giặm.
  4. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Bác cân đồ gì thì YM cho em, mỗi tội giá ở đây mắc giã man. Bác cứ thanh toán cho em bằng tiền Yên là đc. Còn thừa cân thì em khuân cho bác gỡ ti tiền vé MB. Giá vé bây giờ tăng gấp rưỡi rồi. Bão giá mà.
  5. twinq78

    twinq78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    up lên cuối tuần nào!!!!
  6. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cố chốt hạ hết 100 trang cho nó xong cái nghĩa vụ. Tiện thể đóng c]ả box luôn.
    Tình hình bây h bi bét lắm. Đội hình 2 thì mãi vẫn phọt phẹt, éo gượng lên đưọc và trở thành bất lực mãn tính. Đội hình 1 thì còn bất lực hơn đội hình 2. Bia cũng chẳng có thằng nào hầu, phải về nhà uống bia chai xót hết cả ruột.
  7. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa box Đường sông luôn hả, thế có làm bữa bia chia tay diễn đàn không để anh em còn đến?
  8. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ nfm nay giỏÊi ttvn là ko có Box Đặỏằng Sông tham gia à???
    Buỏằ"n quĂ nhỏây!
  9. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói chứ Lão Nam từ khi xa lão Tiến tính tình thất thường hẳn
    Hôm nọ lê la ở sân với lão Mạnh mà chẳng có ma nào oánh thêm, rủ bố con nhà lão Nam đi uốn thì cong đuôi về với vợ. Rủ oánh CL thì sun hết cả vào. Đúng là bất lực hết cả box rồi. Box ĐS sẽ tham gia giải với danh nghĩa cá nhân tức là sẽ " bán cái ". Bác nào thích lấy danh hiệu của ĐS để tham gia thì mời chủ tịt BL Phạm Nguyễn Nam uốn một chầu phê lòi là được mà. Mà không tốn mồi đâu chỉ tốn cái thứ nước vàng vàng mà man mát thôi
    Lão chủ tịt từ hồi bị vợ bắt trông con đến giờ tay chân như bất lực, oánh ấm như ứt . Chán lắm
    Lão Tiến đi đúng là tổn thất lớn không có ai để hành hạ
  10. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Một lũ điên ...
    ... Cho đủ 100 trang rồi giải tán cho sớm.
    GR
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này