1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Câù Lông Hà Đông-Hà Nội

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi vozanhvodang, 27/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Tưởng kô vào, hoá ra nói dối như gì
  2. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin cho em gác lại lời hỏi thăm anh em...Để xử lý ông Hạo Cái.....Thứ nhất em đã nói hàng trăm lần rồi đùa thì đùa cũng có chừng ....Bác đừng đùa quá....Rùa có ý muốn làm thành viên club....Bác kô ủng hộ thì thôi...bác làm thế ai dám vào club nữa ....hay bác muốn kô ai vào club...Em xin nói lại 1 lần cuối cùng....Mình là thành viên cũ của Club..Với anh em trong nhà thì đùa đc...Còn với các mem mới cần có thái độ và cách cư xử khác......Chứ kô phải như bác Hảo...Mặc dù vấn biết chỉ là Đùa......Nhưng Đùa kô phải lúc và đúng chỗ....Em mong bác Hảo Tiếp thu ý kiến của anh em...
    Thanks Bác
  3. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo Xin cho em đc gửi lời hỏi thăm...Lời Chúc...Cũng Như lời xin lỗi Chân thành nhất của em gửi đến tất cả anh em Trong câu lạc Bộ Hà Đông.....
    Thời gian qua em xao lãng Club nên đã kô thể điều hành đc club tạo sân chơi cho anh em....Em xin nhận lỗi và chịu phạt trước anh em............
    Nhưng việc trước hết cần làm bây giờ là xây dựng lại và ổn định club....Kô thể để tình trạng như ngày nay,,,,,,,,,,,
    Thời gian 1 tuần qua.....mặc dù rất bận nhiều công việc Thi cử...chuyện gia đình...Có cả chuyện bạn gái nữa.....nên em kô tham gia vào sinh hoạt club...khiến club phải đóng cửa mất 1 tuần....Em đã rất buồn và đau lòng....Trước những cú điện thoaị rất chân tình của 1 số anh em trong club hỏi em....Trung ơi tại sao lại như thế.....ANh nhớ anh em lắm em làm sao nhanh nhanh di....Hay là kô đc gặp anh em Anh buồn lắm....Chú làm nhanh lên đi,........Thực sự Em cũng chung cảm tình như anh em...Hơn ai hết em là người kêu gọi club...Dù sao em cũng có tình cảm với club mình có phần nào hơn cả anh em trong club....Vì thế mà trước các câu hỏi trong điện thoại của anh em...Em chỉ biết nghẹn ngào và nói....Em sẽ cố gắng anh ạ..........
    Và rồi là sự ra đi của Bác Hà...Điều này khiến công việc khó khăn lại càng khó khăn thêm.......
    Nhưng bây giờ kô phải lúc Tất Cả Anh em Club Cầu Lông Hà Đông Đã...Đang Và Chuẩn Bị tham gia club Cầu Lông Ngồi than vãn với nhau hay là chỉ biết hỏi em những câu hỏi đại loại như là tại sao....vì sao....vv......
    Đã Đến lúc anh em lại cần phải nêu cao tinh thần và tiêu chí của Club Hà Đông....1 lần nữa anh em Hãy Đề cao tinh thần Đoàn kết và Tình cảm Anh Em Lên Hàng đầu để có thể vượt qua đc khó khăn này..........Chúng ta sẽ thành công...Nhưng sẽ kô phải là thành công của cá nhân em hay cá nhân nào trong club Hà Đông cả.....Mà là sẽ là Sự Thành công của cả 1 tập thể Đoàn kết Club Cầu Lông Hà Đông.....1 club trẻ Nhưng đã chứng minh đc cho cả diễn đàn thấy sự nhiệt huyết...Tinh thần bất hủ....Anh em Đã Thành Công trong hoàn cảnh 2 bàn tay trắng.....Chứ kô phải là đã có những thành viên biết nói Rất Buồn khi kô đc gặp anh em.....Anh Nhớ Anh Em Lắm......
    Em Mong rằng anh em Club Hà Đông sẽ cùng nắm tay nhau lại để vượt qua khó khăn này........
    Xin thông báo cùng tất cả anh em.....Tạm thời Em xin tuyên bố chính thức Club Cầu Lông Tạm Dừng Hoạt Đông....Em rất buồn khi đưa ra tuyên bố này....Nhưng đó là sự cần thiết....Cần dừng hoạt động club để giải quyết công việc của club...Chú kô thể vừa duy trì hoạt động vừa giải quyết công việc club cả....Em thực sự buồn lắm khi nói câu Tạm Dừng....Nhưng anh em phải hiểu Chúng ta cần 1 sự chắc Chắn Chứ kô phải mang tính chất phong trào....Và anh em cần phải tập trung chung tay xây dựng và giải quyết chuyện Club......Mới mong Club cầu lông Hà Đông chúng ta phát triển Đc......
    Đúng là club cầu lông chúng ta đang gặp 1 vài rắc rối khiến Thành viên khó có thể tiếp tục Tham gia sinh hoạt club.....Ví dụ như về địa điểm sân bãi....Về lịch khoá biểu sinhh hoạt....Thời gian sinh hoạt.....Và 1 vài nguyên nhân khác.............
    Tất cả điều naỳ sẽ đc chính thức đưa ra thảo luận và cùng bàn bạc cùng tất cả anh em....Thơì gian gần đây nhất .....Em sẽ chính thức gửi lời mời đến tất cả anh em Đã...Đang và Chuẩn bị tham gia club Cầu Lông Hà Đông... Có Buổi Gặp Mặt Và Cùng Tham Gia Với Thảo Luận Tìm ra con đường đi đúng đắn nhất cho club cầu lông Hà Đông.....
    To Anh Nghĩa : Khi anh Nghĩa Thạm gia club cầu lông hà đông...Cũng là khi club cầu lông Hà Đông đang gặp khó khăn...Điều này khiến em ngại quá...Nhưng em thấy anh rất máu....Rất nhiệt tình....Vì vậy chắc hẳn anh cũng đam mê trái cầu lắm....CLub cầu Lông nhà mình....về trình độ thì có thể thua các club khác....Nhưng về độ máu và tinh thần chơi cầu thì kô thua 1 ai đâu bác ạ....Mà anh em trong Club lại sóng với nhau rất tình cảm coi nhau như anh em ruột thịt.....Điều này mới đáng quý......Vì vậy em rất mong bác Nghĩa sẽ tham gia club cùng anh em...Mặc dù club đang gặp khó khăn...Nhưng chính nhờ vậy mới cần sự đoàn kết của tất cả anh em trong club cầu lông...Mặc dù là thành viên mới nhưng em vấn mong sẽ có bác cùng tham gia...Thêm 1 người là thêm niềm tin và sức mạnh mà đúng kô bác....Từ nay em sẽ liên tục tham gia diễn đàn chứ kô như trước...Em mong bác cập nhật thông tin và cùng tham gia với anh em nhé......Thanks bác......
    To All Anh Em : Club nhà mình đã 1 lần làm lên lịch sự đó là nhờ vào tinh thần đoàn kết cũng như sự đam mê với trái cầu của tất cả anh em.....Đứng trước tình cảnh khó khăn như hiện nay...Em mong cả nhà lại cùng nắm ...Tay lại Cùng nhau vượt qua Sóng gió Lần Này..........
    Em Yêu Cả Nhà
    To Bác Đức : Bác Đức ơi em cảm ơn những lời động viên chân thành của bác lắm....Nhờ những lời chân thành như vậy giúp em có thêm nghị lực đê tiếp tục công việc của mình.....Em mong bác tiếp tục tham gia và ủng hộ cho anh em nhé.....
    TO bác Hà BKSSDG : Bác Hà......Lúc bác đóng góp ý kiến cho em là lúc club đang sinh hoạt....Lúc đó kô thể chuyển xoay đc tất cả....Giờ đây club đang trên đường bờ vực thẳm.....Và những người nhiệt huyết cũng như đam mê trái cầu và sự hiểu biết như bác là nguyên khí của club Hà Đông....EM mong bác sẽ tiếp tục tham gia cùng tất cả anh em....Duy tri những tình cảm mà anh em đã có...Chắc bác cũng nghĩ như em đúng kô......
    To Bác Thọ Amoxilin: Sao bác lâu quá rồi kô tham gia cùng anh em?Mong nhận đc sự liên lạc của bác
    Mọi thông tin tiếp theo sẽ đc em cập nhật sau.Cả nhà chịu khó lên diễn đàn nhé.
    Em yêu tất cả mọi người
  4. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    chưa từng thấy 1 thành viên nào chân tình và nhiệt huyết như voZanh
  5. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong à?
    Tớ vừa từ Hải Dương về nè, mặc quần áo thể thao vào và ra sân nhưng linh cảm bảo lên box một chút xem có thay đổi gì không, hoá ra là thế này đây
    Thành thật mà nói thì việc duy trì club Hà Đông là việc hoàn toàn có thể và không khó, cái khó nhất là chúng ta có chiến thắng được cái tôi của chúng ta và cùng nhau xây dựng một cái gì đó cho nó ngon lành một tẹo mà thôi!
    2 tuần là một quãng thời gian dài mà mình xa club vì công việc. Thế nhưng ngày quay lại mình không mong như thế này.
    Ơ thế là lại mặc quần áo bình thường vào rồi đi vi vu đâu đó à?
    Không còn buổi chiều chủ nhật cùng anh em hò hét đâm với chém nữa à?
    Vào còn đọc được topic mua bán vợt của bác Hà mà buồn thê thảm.
    Thôi vậy, nó đã như thế thì đập m.... nó đi mà xây lại cái khác hoành tráng hơn. Từ đây anh em nào còn tâm huyết với club Hà Đông thì vào và hú lên một tiếng nhé, ta sẽ làm lại!
    Tớ nghỉ thực tập rồi, giờ nhàn rỗi, chắc sẽ cùng chú Trung xây lại club HĐ, mong anh em vào và ủng hộ.
    Trong tuần này ít nhất phải họp dc anh em 1 lần Trung nhé!
    Anh em để lại số ĐT để liên lạc.
    Yêu cả nhà!
  6. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hí Hí.....Bác Hà Quay Lại Rồi .....................
    Vui quá....Em đang đau hết cả đầu về nhiều chuyện....Cả Chuyện Riêng Và Chuyện Của Club....Cả Chuyện Của Anh hà Nữa....Anh Em nên tham gia và cùng góp ý đòi lại công bằng cho anh hà......
    Đúng Như anh hà nói....Duy Trì và phát triển Club Cầu Lông Kô khó....Vì sao?Vì tất cả anh em Club Cầu Lông Hà Đông ai cũng đam mê và say máu vói trái cầu cả....Ai đã từng 1 lần tham gia trực tiếp đến sân Club Cầu Lông 1 lần thì có thể thấy đc tinh thần của anh em.........
    Em rất vui khi hôm nay bác Hà đã Điện Cho em......................
    Từ nay bác rảnh rỗi rồi thì phải tham gia cùng anh em đấy nhé....!
    Chúc mừng bác quay trở về với anh em....Lúc bác về là lúc Club Đang gặp khó khăn Thế mới có chỗ cho bác trổ tài chứ .......
    Còn 1 vài thông tin mới nữa nhưng em chưa cập nhật ngay.....Còn đợi 1 vài ý kiến của anh ém sau đó em mới cập nhật....Anh em club cầu lông Hà Đông Xin vào đóng góp ý kiến nhé........
    Mong anh em tiếp tục đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn này nhé.......
    Àh bác hà còn con Vợt Tennis Kô hôm nào vác đi em mượn cái
    Ngoáy thích ra phết
    Yêu Cả Nhà.....Yêu cả ACE Công Đoàn Đã Cùng Sát Cánh Và Ủng Hộ ACE Club Hà ĐÔng....Yêu Cả Anh Huấn Và Cô Bé Biệt Danh Bà Già
    Yêu Cả Chị Linh Chip Nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vì Chị Ý Xinh Ạ
  7. satmoclonght

    satmoclonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn E
    A thật sự buồn vì việc mua bán này (nghĩ lại thì tại A đã không nghe E xem trước cái Catalog Yonex).
    Cũng vì nó mà A chẳng còn thiết gì đến chơi cầu nữa, nhất là khi giao lưu giữa các Club với nhau nữa chứ.
    Làm gì còn lòng tin nữa đâu, mà đã thế thì nhìn mặt nhau thế nào được nữa đây.
    A cũng không mong mọi người trong Club phải dính dáng đến việc này làm gì.
    A chỉ nói lên bức xúc của mình thôi, mọi người trong diễn đàn này có thể đánh giá bọn A thế nào thì cứ lên tiếng.
    Có như vậy mới khách quan được.
    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.
  8. heolun

    heolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của em là thất vọng sau 1loạt bài đã đăng,nào là chú Trung béo giải tán CLB,nào là bác hà mua nhầm nhọt.Đầu tiên em đọc bài của Trung béo về vụ vợt nhái,của bác Hà là ngườì chịu thiệt hại chính,rồi sang đây thấy Béo hô giải tán,Chán quá đi mất.Em cũng định pọt bài vào bài của trung béo nhưng thôi đổ thêm dầu vào lửa phỏng có ích gì,tiền mất tạt mang,"âu cũng là cái liễn" giúp bác Hà tỉnh táo hơn vào việc tin ngườì ,đừng để sự ham mê nó lấn át mình,cũng là giúp anh em nhận ra bản chất 1 ngwời....
    @bác Hà :Tuy nhiên em cũng trách bác Hà là sao anh em trong CLB rất nhiều,sao bác cứ đi tham khảo những người ngoài "Hà LỘI" làm j.Em nói cho anh bít vợt em nhờ ông bác em sân em lấy cho anh.Ông ý là trọng tài,là thầy,là người cùng thầy trung béo đưa tỉnh HT đén với CL.Em chả giỏi giang j, em cũng chả môi giới j nhưng em bít đâu là người chân thật,đâu là người tin đc ,em nghĩ có bác mua vợt 1t6 thậm chí 10t là em đảm bảo bác lấy đc.Em không nói lại vấn đề này.
    @Trung béo:Anh đã động viên chú chèo lái con thuyền HĐ mà sao chú chán nản,thấy sóng to đã ngã tay chèo.CHú lập nó ra để rồi tự tay đập đi à?thế anh cũng làm được.CHú trẻ khoẻ,nhiệt tình,lại có lòng đam mê sao lại ra đi dễ vậy.theo anh đừng để lãng phí tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết cua chú.Dù ai có chê bai,có khinh ta kém tài(cầu lông)nhưng anh nghĩ núi cao còn có núi cao hơn,bọn họ chỉ là những người thiển cận quanh năm chỉ nhìn thấy cầu lông phong trào,tưởng mình giỏi,những thứ ấy chả khác j ếch ngồi đáy giếng.Em cứ duy trì đều đặn CLB,rồi sẽ giao lưu trong Hà đông cũng đầy người tài giỏi(hôm nào giải tỉnh HT ở nhà thi đấu anh gọi cho em dẫn mọi người trong CLB đi xem anh sẽ giới thiệu,chỉ chỏ hết cho,gải nào anh chả xem,chả rút kinh nghiệm cho bản thân để còn bít " đời phải bít mình là ai chứ")thế thôi.Ông em bận bịu j thì cũng ngõ ngàng chút xíu đến gia đình Clb hà đông của mình 1 tí chứ,Thân
    Được heolun sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 17/12/2007
  9. heolun

    heolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián!thiển cận,...chắc là dân pờ rồ...tứ chi phát triển...
  10. meanntn

    meanntn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa chơi tennis ở sân Thị Đội HĐ (ngay bên cạnh sân cầu lông) tưởng sắp được gặp anh em, chiều lên mạng lại thấy tạm dừng hoạt động! Buồn quá, chưa kịp tham gia anh em đã nghỉ rùi
    Mình cũng từng tổ chức chơi cau long cho 1 nhóm khoảng 15 người, nói chung quan trọng là trong nhóm phải có 1 nguời đặt sân, và có ít nhất 2 thành viên nhiệt tình và chơi tốt thì đảm bảo nhóm lúc nào cũng hoạt động. Chỉ cần 2 nguời đi chơi cũng vẫn nên hoạt động, ai bận thì nghỉ, club không nên ngắt quãng vì mọi người đã đóng tiền theo tháng rồi, không đi thì thiệt Có như vậy club mới duy trì được.
    Theo mình thấy, hiện Trung là thành viên rất nhiệt tình, lam nhiệm vụ đặt sân; có một số thành viên chơi tốt và nhiệt tình, như vậy là quá đủ để club tiếp tục hoạt động rồi tại sao lại muốn tạm dừng club??
    Hi vọng club sẽ sớm hoạt động lại, mình ở ngay cạnh Thị Đội, nếu cần mình có thể giúp gì đó!! không hiểu hiện tại sân đã đuợc đạt cố định hay theo từng tuần? Mà là sân Thị đội hay Tỉnh Đội ấy nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này