1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Câù Lông Hà Đông-Hà Nội

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi vozanhvodang, 27/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em Rất Cảm Động Và Cảm Ơn Những Lời Nói Chân Thành Của Anh Đức...Và Đặc Biệt Là Anh Nghĩa.....1 Thành Viên Mới Của Club....EM có thể nói vậy vì chính thức em đã nhận Anh Nghĩa Vào Club nhà mình rồi....Chẳng qua dạo này club tạm Ngừng chưa hoạt động nên chưa ra mắt đc mọi người thôi...
    Kô biết các anh sao...Nhưng em thực sự có rất nhiều cảm xúc khi đọc 2 bài của anh Đức và Anh Nghĩa...Như các anh cũng đã thấy....Bình thường kô sao...Nhưng có chuyện gì 1 cái người ta đánh giá em là....Nào tuổi trẻ nông nổi nào là chỉ biết hô hào....Nào là thế này thế kia......Cũng đúng thôi....Vì như các anh đã thấy...Em còn rất trẻ và việc bồng bột xử lý theo cảm xúc là điều kô thể tránh khỏi....Nhưng em thế nào thì anh em club cầu lông Hà Đông có thể đánh giá dùm em...Chứ em kô muốn tự mình nói gì cả.....Thật sự trong thâm tâm em khi thành lập Club Cầu Lông Hà Đông....Em chẳng ham địa vị hay tiền tài gì....Club cầu lông Hà Đông đc lập ra với mục đích duy nhất ....Đó là nơi Sinh hoạt tinh thần cho tất cả anh em Yêu mến cầu lông trong Hà Đông Với nhau....Cùng nhau sinh hoat chia sẻ niềm đam mê trái cầu Cũng Như Giúp nhau trong công việc cuộc sống....Ai đã từng tham gia club cầu lông Hà Đông thi chẳng ai phải e dè hay ngại ngùng hay phải kiêng nể sợ gì em chỉ vì em là Người đứng lên lập Club....Hay nói cách khác là Chủ Nhiêm....Trong mắt mọi người em vẫn chỉ là thằng em bắng nhắng to mồm và hô hào anh em......Động viên tinh thần cho anh em mà thôi....Chứ chưa bao giờ em dùng quyền uy hay ra oai cả.......Điều này chẳng ai hiểu bằng chính các thành viên club.....Có hay chăng em dùng chức danh Chủ Nhiệm Club để tạo quan hệ Và đi ngoại giao....Với các Club Khác mà thôi.....Đó chỉ là trên danh nghĩa.........Sự thật thì là như vậy....Nhưng như các anh đã thấy.......Khó khăn club gặp phải hôm nay có nhiều lý do và nguyên nhân....Nhưng hơn ai hết...Em là người có nhiều nỗi buồn và đau lòng nhất hơn tất cả.....Vậy mà có 1 số người nói rằng do em thế này....Do em thế nọ......Và rồi để Club dẫn đến tình cảnh này.......Ai nói em tư cách phẩm chất thế nào em cũng xin nhận....Vì em là phận làm em trên diễn đàn nên kô dám cãi nửa lời.......Nhưng họ lấy em ra mà đánh giá cả 1 club Thì thật quá lăm........Chuyện thế nào nữa em xin nhường lời cho anh em....
    Đến hôm nay đọc đc những dòng tâm sự thật lòng của Anh Đức Và Anh Nghĩa.....Em rất cảm động....Vì các anh vẫn luôn yêu quý em....Vẫn luôn động viên em trong lúc khó khăn....Vẫn thấy đâu là đúng.....đâu là sai.....Em cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.....Và em rất vui khi đã cùng chung 1 mái nhà với những người anh....Người bạn.....Người em......Trong 1 mái nhà club Câù Lông Hà Đông......Và em nghĩ ai đã từng tham gia sinh hoạt club cầu lông Hà Đông Cũng chung cảm xúc như em.....Vì sao ư?Vì đơn giản Club cầu lông Hà Đông đc xây dựng trên nền tảng mộc mạc đó là tình cảm.....Chỉ cần có lòng đam mê với trái cầu và 1 bầu nhiệt huyết là tất cả đã có thể tham gia club cầu lông Hà Đông.....
    Vâng....Club cầu lông Hà Đông Mộc mạc là thế....Giản dị là thế.....Đơn sơ là thế....Nên vì vậy có thể trình độ mình còn non kém các club khác.....Nhưng về tinh thần niềm đam mê....Tình cảm các Thành viên trong club.....Thì em dám tự hào là chẳng có club nào trên diễn đàn sánh đc với club mình........
    Bằng chứng ư.....Xin thưa đã quá rõ ràng....Có club nào đưa ra tuyên bố tạm ngừng hoạt động....Mà các mem còn lưu luyến thế kô?Có club nào có mem có những Lời nói chân thành thế kô?Có club nào kô đổ lỗi trách nhiệm cho Chủ Nhiệm CLub....Hay nghi ngờ Chủ Nhiệm Club Mà ngược lại hết lòng động viên Tiếp tục cố gắng thế kô?Và có tình cảm nào tốt đẹp Cũng Như Cao Cả Hơn Cái Tình Cảm Mộc Mạc Đơn Sơ thế Kô........
    Kô chỉ có Anh Đức Và Anh Nghĩa Nói Những Câu Như Vây....Mà đã từng có nhiều Thành viên...Ngay sau khi những buổi nghỉ đầu tiên đã điện ngay cho em....với những câu nói đầy nỗi buồn.....Trung ơi tại sao lại thế hả em?....Anh nhớ anh em nhà mình lắm....Em cố gắng lên nhé....Kô sinh hoạt với anh em Anh Buồn Lắm.....VV và vv..........
    Em cũng xin nói với các anh.....Em cũng rât khó khăn khi đưa ra quyết định tạm dừng club.....Em xin nhắc lại...Là Tạm Dừng....Chứ kô phải giải tán....Hay đóng cửa Club Lại.......Em có thể tiếp tục duy trì club mình đc....Em xin chắc chắn 100% đấy....Nhưng cứ tiếp tục đc mãi kô khi 1 số việc rắc rối của club cần đc giải quyết?Em nói ví dụ như thời gian chơi....2 ngày cuối tuần và từ 7h30-9h30......Nếu cứ duy trì thế....Liệu Anh Đức Trốn vợ đc mấy hôm nữa?Đúng kô nào?Vì thế em tạm dừng lại để tập trung vào giai quyết chuyện Club.....Anh em cùng thảo luận bàn bạc đưa ra ý kiến......Chứ kô phải Đóng cửa Club.......
    Một Lần Nữa Em Chính Thức Thông Báo Lại Cùng Anh Em....Club Cầu Lông Hà Đông....Tạm Dừng Hoạt Động...Để Anh Em Trong club có thời gian tập trung xây dựng đóng góp ý kiến tìm ra đường lối đứng đắn và lâu dài nhất cho club cầu lông Hà Đông....Chứ kô phải Đóng Cửa Club Như các Anh Nghĩ........
    Tiếp theo...Em cũng xin thông báo luôn...Đáng ra em định để anh em đóng góp ý kiến mới thông báo...Nhưng thế này thì em thông báo luôn....Kô sợ anh em hiểu Lầm.......
    Đc sự đồng ý của 1 số anh em trong CLub.....Chính thức thứ 7 này......Club cầu lông Hà Đông có 1 buổi thảo luận Nho Nhỏ.....Giữa tất cả các thành viên club Cầu Lông Với nhau....Địa điểm tại quán Cà Fê Trung Nguyên Cầu Trắng.....Lần trước chúng ta đã ngồi uống rồi.....
    Mục Đích buổi thảo luận.....Đưa ra các vấn đề đang tồn tại khiến club gặp khó khăn như ngày nay.........Các thành viên cùng nhau bàn bạc Đưa ra phương hướng giải quyết.....Cũng như cùng tìm ra 1 đường lối phát triển cho club cầu lông Hà Đông....Buổi Họp Sẽ đc tổ chức Công khai....Và Kính mời toàn thể Thành viên của Club Cùng Nhau Tham Gia vào buổi Họp......Mọi thành viên đều có quyền nói lên tiếng nói của mình....Giúp Club Cầu Lông Phát triển Hơn..........
    Em Làm như vậy chắc bác Đức Kô trách em nữa nhỉ?Chẳng nhẽ bác nghĩ em dễ buông mái chèo vậy sao?Vậy thì sao phụ lòng và tình cảm của bác....Cũng như tất cả anh em trong Club Cầu Lông hà Đông...Em nghĩ giờ đọc những dòng chữ này chắc bác vui lắm.....Sắp đc gặp Và Lại Cùng Anh em Chinh Chiến rồi mà......Em mong bác tiếp tục theo dõi cũng như tham gia và ủng hộ cho Club Cầu Lông Hà Đông.....Ngày càng phát triển Hơn........
    Xin Anh Em Chú Ý Đến Các Thông Báo Trong Bài Này......Còn lại thời gian chính thức tổ chức vào thứ 7 sắp tới....Sẽ đc em thông báo sau......
    Mong rằng cả nhà sẽ vẫn giữ vững tinh thần Nhiệt huyết như đã thể hiện cả trên diễn đàn....Cũng như ngoài sân thi đấu.......
    Em yêu cả Nhà!
  2. heolun

    heolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sướt mướt quáthằng này học sinh giỏi văn hay sao mà viết vừa dài vừa...lâm li.T7 mày lại bắt anh nghỉ đánh chắn à?khó nhỉ.niềm đam mê cảh kém j cầu lông
    có ai thích Blackberry và đánh chắn k?
    Được heolun sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 18/12/2007
  3. more_try

    more_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có đây, blackberry ông đang dùng loại gì? Đánh chắn thì giỏi hơn cầu lông là cái chắc rồi
    @Trung béo: thứ 7 giờ giấc thế nào thông báo sớm đi chứ.
  4. heolun

    heolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    black anh dùng Cuver,đánh chắn anh chơi 10-5 chú hạch anh ghê vậy.hôm nào làm tí 10-5 nhỉ ?
    Quên anh sở trường 5 môn phối hợp,còn môn lô đề học cả môn bi-a nữa.Hôm nào không đánh cầu thì ta thi seagame nhẩy
    Được heolun sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 18/12/2007
    Được heolun sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 18/12/2007
  5. heolun

    heolun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đánh xong làm mấy vại đi,toàn chuyện không đâu.Mệt
    Được heolun sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 18/12/2007
  6. satmoclonght

    satmoclonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Heolun được làm "anh" của More_try từ hồi nào thía???
  7. more_try

    more_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, heolun có vợ rồi nên xưng hô ông tôi. Vậy mà dám xưng anh. Kiểu này phải điều trị bằng bia thôi
  8. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Anh mà làm giáo viên môn Văn thì chú cao nhất đưọc 5 điểm, đó là tính cả tình cảm anh em rồi đấy ! Hớ hớ
    Thứ 7 ku Trung chốt hạ mấy giờ đi để anh em còn đi.
    Thứ 2: có bác gì chơi ten sờ lít ở bên sân bên cạnh bảo có thể giúp dc về giờ giấc hay sao ấy, nếu OK thì mình chốt cái giờ cho nó cụ thể sao mà anh em ai cũng chơi dc.
    Nói ngắn gọn thế thôi.
    Mà anh bảo chú Trung này, giờ phải nhanh gọn và triệt để, nói ít thôi, ngắn thôi nhưng cô đọng và xúc tích thế mới được điểm cao môn Văn được
    Hẹn gặp lại thứ 7 này nhé!
  9. themcuc

    themcuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 mấy giờ hả anh Trung ! Thông báo sớm nhé anh !
  10. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ơ thế là thế nào thế nhỉ? em là Nguyễn (béo) 1 lần đến giao lưu với mọi người 1 lần rồi đây( hôm ấy đánh cặp đôi với anh Đức (heolùn) thì phải) ! hôm nay thi cử xong xuôi đang định chính thức xin gia nhập clb thì clb lại tạm dừng hoạt động thế này. Chán quá nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này