1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Nghĩa Tân - HN - Thứ 3,5 - 19-21h++ hàng tuần - Tầng III - Sức sống mới!!!!!!

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi dreathknightinlove, 09/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oicayqua83

    oicayqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hít hít, cảm ơn tất cả mọi người
    Thực sự xin lỗi mọi người vì sự thiếu nhiệt tình của Cay, mong mọi người thông cảm, Cay đã say từ tối qua, rồi trưa nay, và Cay cũng ko uống được nhiều.
    Xin lỗi mọi người một lần nữa, nếu ai đánh giá sự nhiệt tình của thằng Cay này bằng chén rượu cốc bia thì cũng xin nói luôn, Cay ko thể là 1 người nhiệt tình được, khả năng chỉ có đến thế thôi, làm sao mọi người vui vẻ là được, ai hiểu được Cay thì hiểu còn ko thì Cay cũng đành nhận lỗi với mọi người
    Mong rằng Nghĩa Tân nói riêng cũng như Cầu lông TTVN nói chung sẽ luôn phát triển và những mối quan hệ giữa các box lúc nào cũng tốt đẹp như thế này
    Điều Cay tiếc nhất khi rời xa HN là phải xa NT, xa a e Cầu lông TTVN, nhưng đấy là điều khó tránh khỏi, bg chỉ ước gì mình biết mọi người sớm hơnbiết rằng sẽ vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại mọi người nhưng vẫn thấy buồn
    @dreathknightinlove: thanks bác rất nhiều, e chưa có cơ hội đc gặp bác, hy vọng sau này bác về nước sẽ có dịp đc hầu bác vài séc
    Thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Cay đi gặp e Huệ cái đã
  2. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu chú, và chị cũng như chú
  3. tuantuyenq

    tuantuyenq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hị hị,đúng là vkl vkl!(vua kầu lông)
  4. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, anh hum nay là ng hạnh phúc nhấđuwơcc nhiều ng chia sẻ nỗi đau của mẹ anh 25 năm trc...
    Cái anh có nhiệt tình hay ko, đấy ko quan trọng, mà biết lượng sức anh ah, còn những ng có mặt hum nay, đều nhiệt tình, vì anh, vì cả cái box đoàn kết này...
    Mong mọi ng vẫn luôn thế này, hehe
    Đã là người của Nghĩa Tân thì sẽ là của Nghĩa Tân mãi mãi, dù có ở đâu ...
    Em nói dài dòng quá, hun các anh rai tạ lỗi
    hị hị, hun mỏi miệng quá...
  5. tuantuyenq

    tuantuyenq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    gét gét những ai mìmh rất gét và yêu những ai mũ nờ lần mình rất yêu!
  6. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thui, chúc mọi ng ngủ ngon và mơ thấy em nhá, hí hí hí
  7. oicayqua83

    oicayqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chí phở
    Thanks mọi người lần nữa rồi đi ngủ nào
    @Tuantq:Phê chưa hả chúsao cứ yêu yêu ghét ghét cái gì mà lắm thế
  8. tuantuyenq

    tuantuyenq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    a@ anh Cay:e say lấm rùi nên mới dám nói iu những người mình rất iu như anh chẳng hạn:D còn gét những người mình rất gét:D
  9. canhhoabaytd

    canhhoabaytd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    anh mus hôm nay bỏ lỡ cuộc vui rồi nhé, lát nữa cả nhà lên kể chuyện anh mới thấy thèm. hôm nay anh mus ko di suýt tí nữa anh chổi bị thịt luộc, may nhờ trình uống bia cao nên anh chổi thoát chết trong gang tấc.dù sap cũng phải cảm ơn anh chổi vì đã uống hộ e nửa cốc bia. hôm nay ko có anh đỡ hộ nửa cốc chắc e liverfool tại chổ. chân thành cảm ơn anh.
  10. canhhoabaytd

    canhhoabaytd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    nghe anh cay tâm sự với cả nhà cảm động quá. thực sự em là thành viên mới, là lính tò te của CLB, cũng là người đánh cầu kém nhất sân. em chỉ có mỗi tinh thần thể thao góp cho CLB thôi. tuy mới quen biết anh cay, nhưng khi anh cay nói sắp phải xa mọi người, xa CLB Nghĩa Tân, em cũng cảm thấy buồn lắm, có lẽ các anh chị trong sân Nghĩa Tân còn buồn hơn cả em khi sắp phải xa 1 người đồng chí, 1 người đồng hành lâu năm. Hi vọng rằng sau khi về Quảng Ninh anh Cay vẫn có 1 khoảng thời gian nhất định nào đó lên tham gia cùng CLB. chúc anh Cay luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này