1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Cầu lông Nghĩa Tân - (topic cũ)

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi tubantre, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    Tối chiến nhé anh em
  2. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chiến thế nào anh em
    Đọc cái này relax chút nhỉ :
    Một cha xứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên: - Ai trong số các con có một con chim ? Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại : - Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ... Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy - Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm. Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy Vẫn sai , ông bèn sửa lại : - Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của ta ...
  3. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    tất cả đàn ông và đàn bà đồng thanh: À, con chim to nhất thị trấn
  4. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    góp tí chuyện vui thư giãn nào
    Bóp em nào đây?
    Kẻng tan học nữ sinh lớp 12 trường cấp 3 ở Saigòn túa ra cửa làm cho ông thầy phải ra sau cùng. Ông nhìn thấy cái bóp của một nữ sinh bỏ quên trên bàn học vội vàng cầm lấy và chạy theo kêu đám nữ sinh:
    " Bóp em nào đây?"
    Một nữ sinh xinh đẹp chợt nhớ ra mình đã bỏ quên cái bóp vội vàng chạy lại phía ông thầy và hớt hải la lên:
    "Bóp em thầy, bóp em thầy, bóp em"
    Sưu tầm trên nét (chanhonline.com)
  5. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    mấy chú sinh viên C4, Nobita, Tùng.. chiu khó học hành thi cử đừng để phải đá lượt về thì khổ
    Thi xong đến đây chiến cầu lông
    Được tubantre sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 11/06/2006
  6. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    thứ 5 này ó ai đi không để còn cancel nào hic hic, mấy chú trẻ em đi thi, bây giờ vắng wé
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bác khí không phải..em đang tìm cái sân có cái tên Quan Nhân. Nhà em thì ở khu Thanh Xuân mà tìm mãi không ra cái sân mới này.Hỏi bác cái sân mới này ở đâu thê?Có fải ở 94 Thái Tịnh không?
  8. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    bác này đúng là củ chuối
    Sân quan nhân là ở phố quan Nhân. Ngày xưa bọn tui đánh ở 94 Thái Thịnh nhưng bây giờ chuyển về sân quan nhân.
    Nếu bro không rõ thì xem cái sơ đồ ở trang 1, 2 đó
  9. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người chú ý đọc thông báo này
    Do tình hình mấy chú sv nghỉ để ôn thi, thứ 5 này sẽ nghỉ để anh em ở nhà xem đá bóng
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Tuần sau sẽ đánh bù vào buổi thứ 3 (dự kiến) 19-21h
    Chủ nhật để tính tiếp, xem có ai đi không, nếu không thì huỷ nốt
  10. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao dạo này mọi người thi hết rồi à ? Khổ thân tubantre fải đánh một mình à ? Thôi ở nhà xem bóng đá thôi bà con ơi .
    Đến 18/06 này Nobita thi xong, chắc có gà cho Tubatre đập roài , sướng nhé !
    Giải trí tí cho đỡ căng thẳng nèo
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ dỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng

Chia sẻ trang này